[Phim hay] Mamma mia!: Giai điệu đầy màu sắc của cuộc sống

25/10/2014 12:44 PM |

Mamma Mia! mang đến cho người xem những tiếng cười sảng khoái qua nhiều tình tiết hài hước. Các ca khúc của ABBA cũng được lồng ghép một cách khéo léo vào mạch phim, đẩy cảm xúc của các nhân vật lên cao trào.

Thông tin phim:

Tên phim: Mamma Mia! (Tạm dịch: Giai điệu hạnh phúc)

Đạo diễn: Phyllida Lloyd

Diễn viên chính: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried

Nội dung chính:

Những ca khúc của ABBA đã trở thành bất hủ trong lòng đông đảo người yêu âm nhạc trên khắp thế giới. Nhiều thập kỷ trôi qua nhưng cái tên ABBA vẫn luôn được nhắc đến như một trong những nhóm nhạc thành công nhất. Người ta có thể dễ dàng nghe thấy các ca khúc của họ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Đó là minh chứng cho thấy những giai điệu của ABBA sẽ sống mãi với thời gian.

Đạo diễn Phyllida Lloyd đã một lần nữa mang những giai điệu ấy đến với công chúng, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Bà đưa các ca khúc của ABBA lên màn ảnh rộng, đem đến một trải nghiệm mới mẻ cho khán giả theo dõi bộ phim Mamma Mia!

Nội dung chính của phim xoay quanh nhân vật Sophie (Amanda Seyfried), một cô gái xinh đẹp mới vừa tròn 20 tuổi. Tuy là người Mỹ nhưng cô lớn lên tại một hòn đảo nhỏ bình yên thuộc Hy Lạp. Mẹ cô Donna Sheridan (Meryl Streep) làm chủ một khách sạn thô sơ cũ kỹ nhưng lại có vẻ mộc mạc hấp dẫn rất riêng.

Từ nhỏ Sophie chỉ sống cùng mẹ mà không hề biết cha ruột mình là ai. Khi ngày cưới của cô đến gần, Sophie tình cờ tìm được quyển nhật ký của mẹ và phát hiện ra ba người có thể là cha mình: Sam Carmichael (Pierce Brosnan), một kiến trúc sư; nhà thám hiểm Bill Anderson (Stellan Skarsgard) và Harry Bright (Colin Firth) một nhân viên làm việc tại ngân hàng.

Cô giấu mẹ gửi thiệp mời cho họ với hy vọng tìm ra người nào là cha ruột của mình. Ba người đàn ông đều nhận lời mời và đến hòn đảo nơi Sophie cùng mẹ đang sống. Sophie kể lại mọi chuyện cho họ và thỉnh cầu họ giữ bí mật, nhưng cuối cùng mẹ cô, Donna vẫn phát hiện ra.

Câu chuyện dần dần trở nên kịch tính, diễn biến tâm lý phức tạp được các nhân vật thể hiện rất tinh tế qua những ca khúc một thời làm mưa làm gió của ABBA như Voulez-Vous, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You.

Mamma Mia! mang đến cho người xem những tiếng cười sảng khoái qua nhiều tình tiết hài hước. Các ca khúc của ABBA cũng được lồng ghép một cách khéo léo vào mạch phim, đẩy cảm xúc của các nhân vật lên cao trào.

Khán giả được sống lại với những giai điệu đầy màu sắc của ABBA, đồng thời cũng có nhiều trải nghiệm mới mẻ khi lắng nghe các ca khúc được tô màu bởi tâm trạng của nhân vật và những khung cảnh phóng khoáng nơi đồng quê Hy Lạp.

Người xem không khỏi bồi hồi trước những giai điệu như The Winner Takes It All hay I Have a Dream. Trái lại, sự sôi động trong các ca khúc Mamma Mia!, Dancing Queen cùng lối diễn tràn đầy sức sống của các diễn viên lại khiến bạn phải nhịp chân và đung đưa theo nhạc.

Một trong những điểm sáng nhất của phim chính là nữ diễn viên Meryl Streep. Bên cạnh khả năng diễn xuất tuyệt vời từng được trao giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, bà còn có một giọng hát khỏe khoắn đầy lôi cuốn.

Khung cảnh tráng lệ của biển xanh, nắng vàng và vẻ đẹp thanh bình nơi đồng quê trên hòn đảo nhỏ cũng để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Đạo diễn Phyllida Lloyd đã truyền tải một thông điệp thật ý nghĩa về gia đình và cuộc sống qua những thước phim ca nhạc sống động.

Mamma Mia! chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa điện ảnh và âm nhạc mà bạn không nên bỏ lỡ.

>> [Phim hay] Chinese Zodiac: Đã đến lúc cho nhiệm vụ cuối cùng!

Thu Thảo

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM