[Phim hay] Lễ cầu siêu: Hồi ức chiến tranh không lời

09/05/2015 21:19 PM |

Là một mảng xám trầm kí ức của chiến tranh và đau thương mất mát, “War Requiem - Lễ cầu siêu” ngân lên những khúc ca bi tráng giúp những con người thế hệ sau hiểu thêm về sự khốc liệt của những cuộc chiến đã đi qua.

Thông tin bộ phim:

Tên phim: War Requiem – Lễ cầu siêu

Đạo diễn: Derek Jarman

Biên  kịch: Derek Jarman

Các diễn viên chính: Nathaniel Parker, Tilda Swinton, Laurence Olivier

Năm sản xuất: 1989

Nội dung chính: 

Lấy bối cảnh thế giới bao trùm trong màn đêm đen tối của thế chiến thứ nhất, bộ phim khắc họa rõ nét sự tàn khốc của chiến tranh. Với thủ pháp đan cài giữa hồi ức và thực tại, khung cảnh chiến tranh khốc liệt được hiện lên qua hồi ức của một người lính người Anh Owen.

Anh lính người Anh Owen (Nathaniel Parker) đã có những giây phút cận kề sinh tử, chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh. Bằng sự mẫn cảm của một nhà thơ, anh đã ghi lại những kí ức của mình bằng những tứ thơ đầy tâm sự. Anh chán ghét cuộc chiến vô nghĩa này, đấu tranh để sinh tồn và sống sót nhưng cuối cùng anh đã ngã xuống một tuần trước khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. “Lễ cầu siêu” được làm cho anh và cho cả những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vô nghĩa ấy.

Đề tài phản chiến không mới nhưng “War Requiem” - Lễ cầu siêu dưới bàn tay của đạo diễn vĩ đại người Anh Derek Jarman lại rất khác với những tác phẩm cùng chủ đề. Những thước phim không lời lặng lẽ lồng ghép với những hình ảnh tư liệu chân thật của lịch sử, “Lễ cầu siêu” không chỉ tập trung miêu ta sử khốc liệt của chiến tranh mà còn gieo vào lòng người xem những xúc cảm rất nhân văn.

Không một câu thoại, chỉ có ca từ da diết của bài hát “War Requiem” cất lên, lặng lẽ len vào lòng người xem: xúc động và căm phẫn. Ca từ đó là tiếng lòng của anh lính Owen, người đã chứng kiến thảm họa chiến tranh, đã quá mệt mỏi và chán ghét cuộc chiến vô nghĩa ấy. 

“Lễ cầu siêu” có một cốt truyện khá phức tạp với những phân cảnh được chuyển đột ngột về thời gian. Thêm vào đó những chi tiết hồi tưởng của nhân vật chính lại chìm trong những hồi tưởng khác khiến cho bộ phim khá khó theo dõi. Tuy nhiên, dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Derek Jarman, cái “thần” của bộ phim vẫn được thể hiện rất rõ: chiến tranh là thảm họa của loài người. Những phân cảnh tư liệu về Thế chiến thứ nhất, thảm họa diệt chủng Campuchia, chiến tranh Việt Nam và vụ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật bản được sử dụng khéo léo, càng khảm sâu sự đau thương của chiến tranh đối với con người.

Là một bộ phim chuyển thể, “Lễ cầu siêu” vẫn giữ được cái cốt của tác phẩm kinh điển của nhà nhà soạn nhạc người Anh Benjamin Britten. Những kí ức đau thương của chiến tranh thời thơ ấu tại bệnh viện quân sự đã ám ảnh Benjamin, thôi thúc ông viết lên bài hát với đề tài phản đối chiến tranh. Ý tưởng của Benjamin đã được đạo diễn Derek Jarman tiếp thu và phát triển trở thành một tác phẩm kinh điển, độc đáo về đề tài chiến tranh. “Lễ cầu siêu” không nhằm mục đích tôn vinh sự anh dũng, kiên cường của Owen nói riêng hay những người lính Anh nói chung mà đó là một lời tuyên bố công khai phản đối chiến tranh. 

Được sản xuất từ năm 1989 nhưng những thước phim chân thật cùng ý nghĩa nhân văn của bộ phim chưa bao giờ cũ. Nó là bản cáo trạng tố cáo tội ác của chính các cuộc chiến đồng thời nhắn nhủ thế hệ tương lai về sự vô nghĩa của việc sử dụng bạo lực chống lại chính đồng loại của mình. Nếu bỏ qua những chi tiết được làm quá về việc lên đồng và gọi hồn, một chút sạn nhỏ thì đây là một bộ phim xuất sắc về đề tài phản chiến. 

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày kết thúc thế chiến thứ 2 và 20 năm ngày mất của đạo diễn vĩ đại người Anh Derek Jarman, Hội đồng Anh sẽ giới thiệu bộ phim “Lễ cầu siêu” (War Requiem) trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Âu năm 2015.

Lịch chiếu phim 

Hà Nội: 21 tháng 5 (20.00) và 23 tháng 5 (10.00) tại Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ.

Đà Nẵng: 25 tháng 5 (19.30) tại Rạp Lê Độ, 46 Trần Phú. 

Tp. Hồ Chí Minh: 27 tháng 5 (18.00) và 28 tháng 5 (20.00) tại Cinebox, 212 Lý Chính Thắng, Quận 3.

Vé của các phim được chiếu trong Liên hoan phim Châu Âu năm 2015 sẽ được phát miễn phí từ 9.30 sáng ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Hội đồng Anh Hà Nội, số 20 Thụy Khuê và Hội đồng Anh Tp. Hồ Chí Minh, 25 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

>> [Phim hay] The Longest Ride: Khúc du ca ngọt ngào của tình yêu

Thụy Dương

CTV Thuỵ Dương

Cùng chuyên mục
XEM