[Phim hay] Khiêu vũ với bầy sói

06/12/2012 10:18 AM |

Một tình bạn giữa sói và người, một liên minh giữa người da trắng và người da đỏ.

Thông tin:

Tên phim: Khiêu vũ với bầy sói

Thể loại: miền Tây, hành động

Đạo diễn: Kevin Costner

Kịch bản: Michael Blake

Diễn viên: Kevin Costner,Mary McDonnell vàGraham Greene

Sản xuất năm: 1990

Giải thưởng: 7 Oscar, 3 Quả Cầu Vàng

Mời bạn xem phim online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Giới thiệu:

Bằng hành động tự sát bất thành của mình, Trung úyJohn Dunbar trở thành hiệp sĩ trong trận nội chiến nước Mỹ năm 1863. Đáp lại chiến công đó, John được phép lựa chọn phần thưởng cho mình và anh đã yêu cầu được đến biên giới, làm một hiệp sĩ giang hồ.

Nhưng đồn điền Sedgewick- nơi John được điều tới – đã tan hoang. Những người da đỏ với cung tên và mũi giáo đã đánh chiếm chiếc xe ngựa và giết người đánh xe khiến John phải tiếp tục cuộc hành trình trên thảo nguyên một mình. John liên tục phải đối phó với thổ dân, những chiến binh hiếu chiến, tôn sùng sức mạnh nhưng cũng rất công bằng. Sau một thời gian, anh cũng chiếm được lòng tin của họ và dần trở thành bạn bè.

John trên thảo nguyên bát ngát


Những cảnh quay hoành tráng về động vật và thiên nhiên

Ánh sáng và màu sắc trong phim rất đẹp và trữ tình

Những người dân da đỏ thường đứng xa xa nhìn nơi ở của John, bản thân họ chưa thật tin tưởng vào những gì John thể hiện nhưng họ lại rất tò mò với cuộc sống của một người da trắng. Cách diễn giải của họ về John rất chân thật và đầy tín ngưỡng: “Tôi thấy một người đàn ông, da trắng, trần truồng....Hắn có thể là một vị thánh hoặc một thủ lĩnh da trắng với năng lực đặc biệt.... Vì vậy ta hãy bắn mũi tên này vào người hắn, nếu hắn có yêu thuật, hắn sẽ không bị thương. Nếu hắn không có, hắn sẽ chết. Giết một người da trắng là một vấn đề tế nhị, vì rất nhiều người khác sẽ kéo đến....” – Đó là cuộc đối thoại của những người đàn ông. 

Còn phụ nữ, họ cũng không chịu thua: “Nếu bọn mình lấy được ngựa của một vị thánh da trắng, người ta sẽ ca ngợi bọn mình. Họ sẽ đề nghị bọn mình cùng đi săn...Giờ thì ai bảo kế hoạch này không tuyệt chứ?”

Trường đoạn John và những thổ dân nói chuyện với nhau khá thú vị, giống như “ông nói gà, bà nói vịt”. Đó là hình ảnh những chàng trai da đỏ cầm cốc vây xung quanh nhìn John quay máy xay cà phê rồi học cách thưởng thức một cách rất hài hước. “Chiến lợi phẩm” mà họ mang về từ “nhà” John không phải là hương vị cafe thơm phức mà là cái cốc – khác với thứ đựng nước bằng vỏ cây và đất nung của họ. Đổi lại, họ tặng John một bộ lông sói.

Sự xuất hiện của John làm “Stands with a fist” – một cô gái da trắng được người da đỏ nuôi – nhớ lại tuổi thơ của mình. Gia đình cô bị một bộ tộc thổ dân tàn sát, bản thân cô may mắn chạy thoát. Tình yêu của hai người họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Những cảnh hai người đi bên nhau, ngồi ở bờ sông hay hôn nhau dưới gốc cây đều đậm nét miền Tây. Cảnh thân mật nhất được quay trong ánh lửa bập bùng rất lãng mạn đam mê.

“Stands with a fist” như một con sói nhỏ trước khi gặp John

Đi bên nhau dù không nắm tay nhưng tình yêu của họ rất bền chặt bởi sự đồng hành

Hình ảnh trong phim rất đẹp và trữ tình, những cánh đồng lúa mạch vàng óng chờ ngày thu hoạch, con sói xám ngồi bên gốc cây xa xa ngắm nhìn John làm việc, những chàng trai thổ dân có màu da đồng, cơ bắp vạm vỡ, mái tóc dài với những chiếc lông chim gắn trên đầu phi ngựa hút nhanh trong ánh hoàng hôn, những cô gái da đỏ dũng cảm và tài thiện xạ không thua kém nam giới...

Tiết tấu của phim không nhanh. Ngay cả cảnh chiến đấu giữa hai bộ tộc cũng được quay trên một nền vàng óng của lá và cỏ với bầu trời xanh biếc, những chú ngựa chạy băng băng trong dòng nước, các cô gái tay cầm cung tên vừa hưng phấn vừa sợ hãi bắn tên vào kẻ thù. Cảnh giết tên thủ lĩnh bộ tộc khác cũng được kỹ thuật quay che lấp sự dã man để đọng lại chính là hình ảnh nhảy múa bên ánh lửa tạ ơn thần linh và những chàng trai cô gái cỡi ngựa một cách tự do thoải mái dưới bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.

Đạo diễn sử dụng những góc máy rộng như muốn bao quát toàn miền Tây vào trong một ánh mắt, nhân vật như chìm trong đất trời mênh mông ấy, khiến người xem cảm nhận được sự bao la của thảo nguyên, sự đáng yêu thân thiện của người dân da đỏ, cuộc đấu tranh sinh tồn của họ không tàn bạo dã man và nguyên thủy như trong một số bộ phim khác.

Không có những màn đấu súng nghẹt thở hay cảnh máu me bắn giết điên cuồng, Khiêu vũ với bầy sói mang âm hưởng da diết như một cuốn hồi ký ghi chép lại những ngày tháng phiêu bạt trên thảo nguyên bát ngát. Cuốn hồi ký đó được khép lại với hình ảnh con sói xám hoang dã cẩn thận tiến lại từng bước ngoạm miếng thịt khô John đưa cho, đó cũng chính là sự mở đầu cho liên minh giữa hai sắc tộc.

Mời bạn xem phim online bộ phim này trên SohaPhim tại đây.

Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM