[Phim hay] Inception – Phim có kỹ xảo xuất sắc nhất năm 2010

13/06/2013 21:05 PM |

Một phim được đánh giá cao của Leonado Di Caprio và “nữ ca sĩ huyền thoại” Marion Cotillard về những chiêu trò “bẩn” của giới kinh doanh ôm mộng bá chủ.

Thông tin phim

Tên phim: Inception – Ý tưởng khởi nguồn

Kịch bản và đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên: Leonardo Dicaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt

Năm sản xuất: 2010

Giải thưởng: 4 giải Oscar


Giới thiệu

Thử tưởng tượng, chúng ta đang sống trong một thế giới không có bất kỳ một bí mật, một sự riêng tư nào. Đến cả giấc mơ cũng bị người khác biết được để rồi từ đó chính nó lại là nỗi ám ảnh, là vũ khí nguy hiểm nhất chống lại chính chúng ta.

Inception đã mô tả và đưa chúng ta vào thế giới kì lạ đó, thế giới của “những giấc mơ bị đánh cắp”, một cách sống động, hồi hộp gay cấn nhưng cũng tràn đầy sự mơ hồ.

Saito, Cobb, Arthur, Eames, Usuf, Adriane là sáu chuyên gia trong lĩnh vực xâm nhập giấc mơ của người khác để đánh cắp bí mật. Họ rủ nhau thành lập một liên minh chuyên “hành nghề … mộng tặc”

Một trong những phi vụ lớn nhất của liên minh này là tìm hiểu bí mật về Robert Fischer – người thừa kế của tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới – nhằm mục đích cấy một inception vào trí óc ông ta để giúp Saito đánh bại tập đoàn này và trở thành thống lĩnh ngành năng lượng thế giới. (Một trong những chiêu trò “bẩn” của giới kinh doanh ôm mộng bá chủ).

Một giấc mơ với ba tầng ý thức, mơ lồng trong mơ của trong mơ!!? được tạo dựng để đánh lừa Robert khiến ông ta…lạc vào cõi mơ, đánh mất chí hướng để trở thành một “con lật đật hình người”.

Thế nhưng điều họ không thể ngờ được rằng, bộ óc thiên tài của Robert lại có sức đề kháng mạnh để chống lại “những con virus người”, khiến inception gặp trở ngại, không thể xâm nhập và phá vỡ được tầng sâu ý thức của ông. Trong mơ họ đã chiến đấu với nhau giống như những anh hùng vũ trụ với những hành động và đường đi nước bước còn rối hơn cả ma trận.

“Luật” của “trò chơi” này là: Kẻ nào chết trong mơ là chết luôn ngoài đời, kẻ nào mò mẫm lạc bước trong mơ là sống mãi trong mơ, kẻ nào giết được đối thủ mới có thể tỉnh lại.

Và cuộc chiến giữa thiên tài Robert và sáu kẻ “siêu mộng tặc” sẽ kết thúc như thế nào? Ai sẽ là người tỉnh lại? Ai sẽ là người phải bỏ mạng trong mơ và ai sẽ hôn mê vĩnh viễn? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở những phút cuối cùng của bộ phim.


Christopher Nolan là một gã đạo diễn sống trên mây và bay bổng vượt sức tưởng tượng, bởi những bộ phim của ông ta luôn mang đề tài hoặc mất trí nhớ hoặc xâm nhập vào trí nhớ hoặc … viễn tưởng vô thực tế. (có thể là thực tế trong tương lai xa – như niềm tin của Nolan).

Một số bộ phim tiêu biểu như Memento: Về một kẻ mất trí nhớ đi tìm kẻ thù để … báo trong khi chẳng biết thông tin gì về gã. Hay series phim The Dark Knight cũng là tự tay ông ta biên tập kiêm đạo diễn kiêm sản xuất.

Vậy mà những bộ phim đó lại đem về cho Nolan những thành tựu còn cao hơn cả sự tượng tượng của khán giả và thấp hơn khả năng mơ mộng của ông ta. Đó là doanh thu vượt trội với hàng tỉ USD nhưng Oscar thì không. Thật là đáng tiếc, nếu như Nolan thay đổi hình tượng của người dơi thì có thể thắng giải chăng, chẳng hạn, người dơi là người da đen hoặc bệnh tật quấn thân.

Quay trở lại với Inception, bộ phim này đã chiếm mất 9 năm ròng rã để thực hiện, từ khâu xét duyệt kịch bản, xin kinh phí, casting, quay phim, dàn dựng, kỹ xảo, quảng cáo… và tốn kém không khác gì những bộ phim bom tấn của Hollywood, nhưng nó, ngay lập tức, đã mang đến cho Warner Bros. Pictures hơn 700 triệu USD. Và đem về cho những nhà làm phim 4 giải Oscar, mặc dù chẳng có giải nào dành cho Nolan và Di Caprio – những nhân tố chính của đoàn.

Leonadro dường như đang cố chứng minh mình không còn là "hoàng tử", "baby" như hồi Titanic và Hãy bắt tôi nếu có thể nữa,  bởi những phim "gã lãng tử điển trai" này nhận đóng càng về sau càng là những vai máu lạnh, độc ác, bắn giết không chớp mắt.

Thường Ngọc

khanhnt

Cùng chuyên mục
XEM