[Phim hay] Chinese Zodiac: Đã đến lúc cho nhiệm vụ cuối cùng!

12/10/2014 09:03 AM |

12 Con giáp (Chinese Zodiac) là bộ phim “hành động bom tấn cuối cùng” của ngôi sao võ thuật châu Á Thành Long (Jackie Chan).

Đến với điện ảnh từ những năm 1970, Thành Long được biết đến như một ngôi sao phim hành động châu Á thành danh trên đất Mỹ và có sức ảnh hưởng lớn đến nền điện ảnh thế giới. Hơn 30 năm trong nghề, bên cạnh vai trò diễn viên, Thành Long còn là đạo diễn, nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật và chuyên đóng thế. Ông nổi tiếng với các pha võ thuật nhào lộn phối hợp động tác nhịp nhàng, sử dụng những vũ khí ứng biến cùng những pha hành động nguy hiểm sáng tạo nhưng đầy hài hước.

Với mức đầu tư 95 triệu đô, tác phẩm điện ảnh thứ 101 của Thành Long – “12 Con giáp” được xem là bộ phim “hành động bom tấn cuối cùng” trong sự nghiệp lừng lẫy của ông. 

“Nội dung phim xoay quanh nhân vật JC (Thành Long) - đứng đầu một nhóm nhận hợp đồng với tập đoàn Max Profit chuyên săn đuổi và mua bán cổ vật. Nhiệm vụ lần này của JC là truy tìm tung tích và đem về sáu đầu tượng bằng đồng bị mất tích.

Đây vốn là sáu trong số mười hai tượng đồng đại diện cho 12 con giáp được đặt ở đài phun nước trong cung điện Mùa hè (Viên Minh Viên). Cùng với vô số châu báu quý giá, 12 đầu tượng đã bị cướp và phân tán khi liên minh Anh – Pháp đánh thẳng vào Viên Minh Viên năm 1860.

JC cùng các thành viên tài ba trong đội của mình lên đường đến Pháp, nơi được nghi ngờ đang cất giấu một nửa số đầu tượng bị đánh cắp. Tại đây, anh phải nhờ vào sự giúp đỡ của Coco (Diêu Tinh Đồng), một thành viên tích cực trong tổ chức chuyên tìm kiếm và trao trả các báu vật bị đánh cắp của các quốc gia về đúng chủ nhân của chúng.

Dấu vết được tìm thấy tại lâu đài Marceau đã dẫn đường cho đội của JC, Coco và Katherine (Laura Weissbecker) – một quý tộc phá sản nắm giữ một đầu tượng đồng – đến một hòn đảo nhiệt đới bị lãng quên ở vùng biển phía Nam, nơi họ tìm thấy thêm hai thủ cấp linh vật trong xác một con tàu đắm. Chiến thắng nhóm cận vệ của lâu đài Marceau và một băng cướp đa quốc gia có ý định ngăn chặn họ tẩu thoát, đội của JC trở về nhà và phát hiện trò lừa gạt của thế lực ngầm đang thuê mướn họ.

Thực chất, chúng đã có sẵn bức tượng thứ sáu – “Đầu rồng”. Cùng lúc đó, phong trào phản đối đã buộc các nhà tài phiệt không tham gia cuộc bán đấu giá cổ vật quốc gia bị đánh cắp, khiến các thế lực ngầm đe dọa sẽ phá hủy “Đầu rồng” một cách công khai. Liệu lương tâm và ý thức tự hào nguồn gốc Trung Hoa có giúp JC cứu được bức tượng đồng cuối cùng?”

Trong phim, nhân vật của Thành Long có sự chuyển biến về suy nghĩ và hành động, từ một kẻ chỉ làm ăn vì tiền trở thành một người chính nghĩa sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ tài sản quốc gia, sẽ đem lại cho người xem một bài học nhân văn sâu sắc.

Chuyện phim là một chuyến phiêu lưu  mạo hiểm, đầy kịch tính và đậm chất…Thành Long với những cảnh hành động linh hoạt, dẻo dai, những câu thoại hóm hỉnh và những tình huống “cười ra nước mắt” như màn rượt đuổi với lũ chó săn trong mê cung của lâu đài Marceau. Ngoài mô-típ phim hành động-hài quen thuộc, khán giả sẽ được mãn nhãn với những pha võ thuật mạo hiểm đẹp mắt “có một không hai” như cuộc vật lộn ngay trên miệng núi lửa đang phun trào dữ dội…

Với mức kinh phí thuộc hạng “khủng”, bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng về bối cảnh (trong lâu đài, trong rừng), hình ảnh phim và đặc biệt là những pha hành động cầu kì, mạo hiểm (trên không, trên đỉnh núi lửa…). Phim được quay ròng rã hơn 1 năm tại 10 thành phố ở Bắc Kinh, Paris, Đài Loan, Hong Kong, Australia, Latvia cùng nhiều nơi khác.

“12 Con giáp” nên được gọi là “Phim Liên hiệp quốc” khi có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên đến từ các quốc gia khác nhau (diễn viên Hàn Quốc Kwon Sang Woo, cây hài người Pháp Amedeo Rosario hay cậu diễn viên trẻ người Đài Loan Wilson Chen…) và ngôn ngữ trong phim được nói ở nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung, Ai Cập…).

Trong phim còn có sự xuất hiện của các vị khách mời nổi tiếng Thư Kỳ, Ngô Ngạn Tổ và đặc biệt là…vợ của Thành Long. Có thể nói, các tác phẩm của Thành Long luôn mang nhiều màu sắc văn hóa khác nhau và ông luôn ấp ủ đem phim châu Á nói chung và Trung Hoa nói riêng đến gần hơn với nền điện ảnh của thế giới. 

“12 Con giáp” (Chinese Zodiac) được coi là một trong những bộ phim quan trọng nhất trong sự nghiệp của Thành Long nên dù đã gần 60 tuổi nhưng ông vẫn tự mình thực hiện phần lớn các cảnh quay hành động mạo hiểm. Hơn 7 năm ấp ủ đầy tâm huyết, bộ phim như một lời tri ân của Thành Long gửi đến khán giả yêu mến dòng phim hành động-hài, đầy hứa hẹn là một “siêu phẩm hành động hài đỉnh cao nhất từ trước đến nay của Thành Long”.

Phim đã được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 20/12/2012, trước ngày tận thế 1 ngày, với lời giải thích hài hước của Thành Long “Suy nghĩ như vậy về ngày tận thế hoàn toàn không đáng tin, mọi người cứ tin tôi, tôi còn thì thế giới này còn”.

>> [Phim hay] The Maze Runner: 'Trò chơi sinh tử' mới thời hậu tận thế

Thi Nga

CTV Phim

Cùng chuyên mục
XEM