[Phim hay] Before I go to sleep: Cuộc chiến giành lại ký ức bị lãng quên

05/10/2014 09:27 AM |

“Before I go to sleep” đề cao sức mạnh ý chí của con người, khi họ buộc phải đấu tranh với bản thân để tìm lại ký ức bị lãng quên và tỉnh táo phân biệt đúng sai, quyết không để người khác điều khiển cuộc sống của mình.

Nếu một buổi sáng thức dậy bạn hoảng hốt khi nhìn vào gương thấy những nếp nhăn của tuổi già và sửng sốt không nhận ra người đang nằm cạnh mình là ai, bởi những kí ức của bạn chỉ dừng lại ở thời điểm cách đây…20 năm và những ghi nhận trong não bộ của một ngày đều bị xóa sạch chỉ sau một giấc ngủ. Bạn sẽ thế nào? 

“Before I go to sleep” là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Rowan Joffe được sản xuất trong năm 2014, nội dung kể về một người phụ nữ thức dậy vào mỗi sáng và không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra ngày hôm trước.

Mỗi sáng, Christine (Nicole Kidman) luôn tự thắc mắc về nửa cuộc đời đã trôi qua của cô, luôn cảm nhận nỗi đau như mới khi chồng cô, Ben Lucas (Colin Firth) dịu dàng kể lại những kí ức cô đã bị mất, rằng cô đã kết hôn 14 năm, đã bị chấn thương ở đầu trong một tai nạn và từ đó cô bị mất trí nhớ.

Nasch (Mark Strong) là bác sĩ thần kinh tại trường đại học London, người kiên trì chữa trị cho Christine theo một liệu pháp đặc biệt là sử dụng nhật ký hình ảnh. Hàng ngày, Nasch gọi điện cho Christine để nhắc cô xem lại những đoạn phim tự quay trong máy ảnh được giấu kĩ.

Từng ngày, những hình ảnh trong quá khứ thoáng xuất hiện trong đầu Christine, cùng lúc những sự thật khủng khiếp vô tình được hé lộ, buộc cô phải nghi ngờ tất cả những người xung quanh mình…

Nếu ai đã từng yêu thích bộ phim “50 first dates” (2004) hẳn vẫn nhớ câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lạ lùng trên hòn đảo Hawaii giữa cô nàng Lucy xinh đẹp và anh chàng Henry hài hước.

Lucy cũng gặp một tai nạn và chấn thương não bộ khiến cô quên hết mọi thứ vào ngày hôm sau. Đúng 10 năm sau, “Before I go to sleep” ra đời như một phần nối tiếp của “50 first dates” nhưng là phiên bản trái ngược. Nếu “50 first dates” là một phim hài tình cảm trong sáng, màu sắc tươi vui tràn đầy hi vọng và ngọt ngào, thì “Before I go to sleep” lại thuộc thể loại hình sự bí ẩn, phủ một màu u ám, lạnh lẽo, đầy căng thẳng và bạo lực.

Cảm giác này đến từ lựa chọn của đạo diễn khi sử dụng tông màu xanh đen, bối cảnh phim vào mùa đông lạnh giá, mọi thứ đều khô khốc và bạc phếch, những cành cây khẳng khiu, trơ trọi, những căn nhà xám ngoét tối tăm... Hiệu ứng này trong điện ảnh gọi là mise-en-scene (dàn cảnh), góp phần rất lớn vào việc xây dựng không khí cho câu chuyện phim. 

Mặc dù nửa đầu phim diễn ra khá dài dòng, có xu hướng giãi bày thể hiện hình ảnh (hồi tưởng của Christine về những chuyện xảy ra trong quá khứ, những người đã gặp, những việc đã làm…) nhưng càng về giữa và cuối phim, câu chuyện càng trở nên kịch tính và gay cấn.

Kịch bản phim lắt léo, có nhiều tình tiết đan xen phức tạp lồng ghép giữa hiện tại-quá khứ, có nhiều nút thắt mở gây bất ngờ cho người xem, khiến suy nghĩ của khán giả phải thay đổi liên tục và phải thật tập trung mới không bị bỏ lỡ chi tiết nào. 

Bộ phim còn hấp dẫn khán giả bởi khả năng diễn xuất của hai diễn viên chính là Nicole Kidman và Colin Firth. “Thiên nga nước Úc” vốn rất kĩ tính trong việc lựa chọn kịch bản nên những bộ phim cô tham gia luôn có một chất lượng nội dung nhất định như “Eye wide shut”, “The others”, “Moulin Rouge”, “Cold moutain”... hay “Australia” – từng được chiếu tại Việt Nam, trong phim cô đóng cặp với “người sói” Hugh Jackman.

Với chiều cao lý tưởng, làn da trắng ngần và vóc dáng mảnh mai, Nicole Kidman thường vào những vai diễn nội tâm, chịu đựng nhiều nỗi đau nhưng sâu thẳm là trái tim và nghị lực mạnh mẽ. Đóng “Before I go to sleep”, Nicole Kidman đã phải khóc rất nhiều, và cô đã diễn rất đạt sự hoang mang của một người mất đi kí ức, nỗi đau đớn khi nhớ lại quá khứ và buộc phải chấp nhận hiện tại, hay sự sợ hãi và cô độc.

Người tung hứng với Nicole trong phim là Colin Firth, chủ nhân giải Oscar cho vai diễn trong phim “The King’s Speech” (2010). Khả năng diễn xuất của Colin quả không phải bàn khi anh thể hiện rất xuất sắc một người chồng tận tụy yêu thương vợ và gia đình, đôi mắt luôn đượm buồn và chỉ chực khóc khi phải gợi lại quá khứ; nhưng ngay lập tức có thể trở thành một người đáng sợ khi lộ rõ bản chất thật sự. 

“Before I go to sleep” đề cao sức mạnh ý chí của con người, khi họ buộc phải đấu tranh với bản thân để tìm lại ký ức bị lãng quên và tỉnh táo phân biệt đúng sai, quyết không để người khác điều khiển cuộc sống của mình. 

Bộ phim được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 19/09/2014.

>> [Phim hay] Lucy: Phim hành động đậm chất trí tuệ

Thi Nga

CTV Phim

Cùng chuyên mục
XEM