[Phim hay] 2012 – Trải nghiệm về "ngày tận thế" trước 21/12

20/12/2012 11:30 AM |

Một ngọn lửa năng lượng mặt trời khổng lồ gây ra nhiệt độ lõi trái đất tăng nhanh tạo nên cơn Đại Hồng Thủy muốn gột sạch bề mặt trái đất...

Thông tin:

Tên phim: 2012

Đạo diễn: Roland Emmerich

Kịch bản: Roland Emmerich,Harald Kloser

Diễn viên: John Cusack,Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor

Năm sản xuất: 2009

Giới thiệu:

Khởi nguồn ý tưởng của bộ phim là từ những dòng ghi chép trong Kinh Thánh và cuốn sách Dấu vân tay của các vị thần.

Một ngọn lửa năng lượng mặt trời khổng lồ gây ra nhiệt độ lõi trái đất tăng nhanh tạo nên cơn Đại Hồng Thủy muốn gột sạch bề mặt trái đất. Các nhà lãnh đạo quốc tế đã cùng bắt tay nhau thực hiện một dự án tuyệt mật để cứu thoát loài người khỏi cơn giận dữ của thiên nhiên. 

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, tất cả các nền văn hóa, tôn giáo, các chủng tộc màu da ngôn ngữ đã sát cánh bên nhau để đấu tranh với những thảm họa khủng khiếp vì sự sống còn.

Bộ phim là cuộc đua với tử thần của gia đình nhà Curtis và những nỗ lực thoát khỏi 

cuộc đại thảm họa của loài người.

Năm 2009, Adrian Helmsley, nhà địa chất Mỹ, trong một lần đến Ấn Độ thăm vợ và con trai đã phát hiện ra một tin chấn động thế giới: một thảm họa sắp xảy ra vào cuối năm 2012 có thể đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Ông lập tức đến gặp Tổng thống Thomas Wilson để báo cáo tin tức này nhưng bị bắt phải giữ im lặng.

Năm 2010, 400 ngàn người đã được chọn để đưa lên hệ thống tàu ngầm xây dựng tại Tây Tạng.

Năm 2012 thảm họa đã xảy ra. Nóc nhà tòa Thánh Vatican – niềm tự hào của Thiên Chúa giáo – bị nứt vỡ trước mặt Đức Hồng Y và các con chiên. 

Những tòa nhà cao tầng bốc cháy và sụp lún, những cột bụi than bốc lên cao tới hàng chục mét do núi lửa phun trào cùng với sự cơn Đại Hồng Thủy cuốn phăng vạn vật. Những gì người ta không dám tin là sự thật đã xảy ra trước mặt. Con người trở nên yếu đuối và nhỏ bé trước sự hung bạo khổng lồ của nước, lửa và gió. Không còn nơi nào an toàn, không còn con đường nào, người nào có thể cứu được họ. Họ chỉ biết thắp nến cầu nguyện hy vọng sẽ có một sức mạnh siêu nhiên nào đó giúp họ vượt qua được nỗi sợ hãi này.

Jackson Curtis là một nhà văn chuyên viết về đề tài khoa học viễn tưởng, đang làm nghề tay trái là lái xe cho một tỉ phú người Nga. Jackson không ngờ rằng có một ngày những gì anh tưởng tượng và viết ra đã thành sự thật. 

Những trận sụt lún, cơn động đất xảy ra liên miên, những quả cầu lửa lao xuống bề mặt trái đất bằng một vận tốc nhanh hơn cả cái chớp mắt đem theo sức phá hủy khủng khiếp, nước mênh mông bao phủ khắp nơi, lạnh buốt và sâu thẳm, nổi lên những cơn sóng thần nhấm chìm mọi thứ trên đường đi của nó. 

Tuy kinh sợ nhưng Jackson đã không ngần ngại quay lại cứu hai đứa con của mình và người vợ cũ thoát khỏi nguy hiểm bằng lòng dũng cảm và tình yêu thương to lớn. Đứng trước sự sống và cái chết, tình cảm cha con, vợ chồng đã được anh nâng niu trân trọng hơn hết thảy.

Bộ phim thực sự khá hoành tráng, kỹ xảo đẹp mắt với những cảnh thảm họa làm người xem phải toát mồ hôi. Sự phun trào núi lửa hiện lên vô cùng ấn tượng, như một thước phim tư liệu được quay bằng màu nền đẹp đẽ, tạo cho người xem cảm giác như đang chứng kiến một “cơn giận dữ của thần núi”


Tuy kịch bản có phần “đuối” nhưng chắc chắn người xem sẽ bị cuốn vào công nghệ “tưởng tượng và phá hủy” của các nhà làm phim với những hình ảnh mang đậm sức mạnh thị giác.

Bộ phim được quay ở Vancouver, Canada sẽ khiến nhiều khán giả phải ngạc nhiên trước một thế giới đang tươi đẹp với bãi biển xanh, thành phố trong nắng sớm, các tòa kiến trúc cao vút chạm mây bị tàn phá trở nên đổ nát và bừa bãi. Bộ phim thu về 770 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 43 trong bảng xếp hạng những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới, chỉ sau Chiến tranh giữa các vì sao một chút và đứng trước Mật mã De Vinci (theo thống kê tại thời điểm tháng 12/2012).


Khánh Sơn

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM