[Phim đề cử Oscar] The Wolf of Wall street - Sự trần trụi đầy giá trị

12/02/2014 21:00 PM |

Với vai diễn Jordan Belfort trong The Wolf of Wall street, nếu như ngày 2/3 tới đây Leo DiCaprio không cầm trên tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời thì hẳn đó phải là ngày Chúa không hiện diện ở Los Angeles…

Được xây dựng dựa theo cuốn hồi ký ăn khách của Jordan Belfort, một nhà buôn chứng khoán rất nổi tiếng và tai tiếng, The Wolf of Wall street ngay sau khi công chiếu đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ chính các phương tiện truyền thông phương Tây. 

“3 tiếng của bộ phim chỉ toàn là những câu chửi thề và những hành vi bỉ ổi, xấu xa…” - tờ Wall Street Journal viết. 

Cũng giọng điệu tương tự tờ People cho rằng: “Tội ác không phải trả giá, tội ác lại mang về cả núi tiền. Chẳng có gì đáng xem hay đồng cảm khi nội dung phim đùa với túi tiền của người khác như thế”. 

Nặng nề hơn, tờ Timeout đặt câu hỏi: “Tại sao người mua vé lại phải quan tâm đến một lũ ngu độn áo quần Armani bảnh bao, đào mỏ và chỉ biết đến có bản thân mình”…

 

Thậm chí, trong một buổi chiếu ở Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, một nhà phê bình đã đứng dậy phản kháng bằng tiếng hét “thật đáng xấu hổ” nhắm vào Martin Scorsene và bộ phim do ông làm đạo diễn. 

Thế nhưng, bất chấp mọi lời chỉ trích và việc phải cắt xén nội dung mới được công chiếu ở một số nước, The Wolf of wall street vẫn tạo ra những cơn sốt phòng vé để thu về gần 200 triệu USD và 5 đề cử cho các giải thưởng quan trọng nhất tại Oscar 86 sắp tới.
 

Bước vào thế giới của The Wolf of wall street khán giả sẽ phải nhướng mày từ những hình ảnh đầu tiên, khi những con thú đi dạo tung tăng trong phòng làm việc, cùng với lời dẫn truyện của Jordan Belfort (Leo DiCaprio đóng): “Phố Wall là một khu rừng, ở đó có sư tử, hổ, báo, gấu, sói và nguy hiểm luôn rình rập ở mọi ngã rẽ”. Bức màn về nhân vật chính dần dần được vén lên qua giọng kể của Leo, lướt qua những diễn xuất trên phim, rồi bất chợt anh lại nhập vào vai diễn và cất tiếng. Cái cách kể truyện phim 2 trong 1 đầy sáng tạo này đã tạo ra một hiệu ứng đặc biệt, khiến khán giả hoàn toàn bị cuốn đi từ lúc mở màn.  

Jordan Belfort, một kẻ ở dưới đáy xã hội không xu dính túi bước vào nghề môi giới chứng khoán, gặp thời và bắt đầu phất lên. Kể từ khi gặp Donnie Azoff (Jonah Hill đóng), một lao động chân tay và cũng có lối sống bệnh hoạn, Jordan Belfort nảy ra ý tưởng tập hợp xung quanh mình hàng loạt những kẻ vô học, lưu manh để hình thành lên một công ty chuyên lừa đảo và bắt đầu bước vào thế giới đầy “ô nhiễm” của những kẻ sống trên tiền.
 

Trải suốt 3 tiếng của bộ phim là ngập ngụa những cảnh khỏa thân, quậy phá, làm tình, cắn, hít, uống thuốc và rượu… Mọi lý do đều được sử dụng để tìm đến gái và chất gây nghiện; ăn mừng hợp đồng, stress công việc, thể hiện sự ủng hộ, động viên nhau. 

Những cảnh thác loạn ấy có thể diễn ra trong các bữa tiệc, phòng khách, xe hơi, trên du thuyền hay ở giữa công ty với hàng trăm nhân viên tham gia. Sự bẩn thỉu, trần trụi càng trở lên đặc quánh khi kết hợp với những tiếng chửi thề tần suất lên tới trung bình 2,81 lần/1 phút (506 lần trong phim). 

Các nhân vật văng tục mọi lúc, mọi nơi và với mọi người; từ trong công ty, ra đường phố, ở gia đình, khi trên giường, với đồng nghiệp, sếp, bố mẹ, con cái, với vợ, chồng, bà cô hay cả với FBI…

Tuy nhiên, nếu The Wolf of wall street chỉ có những cảnh thác loạn và chửi thề thì hẳn nhiên nó đã không thể nhận tới 5 đề cử Oscar như thế.

Với cái mác phim hài, nhờ lời thoại và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên nổi tiếng, The Wolf of wall street đã hóa giải rất nhiều cảnh thô tục bằng các chi tiết tinh tế, khiến người xem có cảm giác được giải tỏa những bức bối với cuộc sống này.

Sẽ là rất thiển cận nếu ai đó nói rằng The Wolf of wall street không mang lại những thông điệp tích cực, lập lờ giữa việc phê phán và cổ xúy lừa đảo cùng lối sống bệnh hoạn. Ở The Wolf of wall street người xem có thể tìm thấy rất nhiều luận giải thực tế và gần gũi về cuộc đời. Vì sao mà một đám vô học như Jordan Belfort và đồng bọn có thể thành công, chiếm lĩnh được những đỉnh cao trong môi trường khắc nghiệt như phố Wall? Đơn giản vì họ có lý lẽ!
 

Mahatma Gandhi từng có câu nói rất nổi tiếng: “Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ…”, những kẻ như Jordan Belfort chinh phục được rất nhiều người giàu có vì họ có lý lẽ. Cái cách Jordan “tán” khách hàng không khỏi khiến người xem há mồm thán phục. Lý lẽ chính là thứ giúp họ chiếm được niềm tin và niềm tin mang lại tiền, đó không phải là thứ bỗng nhiên có được.

Cũng vì niềm tin là thứ có giá như thế, nên trong cuộc đời đáng tin nhất chỉ có là chính mình. Cặp bài trùng đạo diễn Martin Scorsese và kịch bản Terence Winter cho thấy chất quái từng trải của mình khi “làm đậm” tờ giấy mà Jordan chìa ra cho tay bạn thân Donnie Azoff; “Đừng nói gì tố cáo mình, cuộc nói chuyện này bị ghi âm”, chỉ hôm sau đã nằm trong túi bằng chứng của FBI và trở thành bằng chứng chống lại anh. Đó quả là một cảnh quay thú vị, khiến người xem có thể cười ra nước mắt và ngẫm ngợi nhiều điều.
 


Với cốt truyện vô cùng chặt chẽ, The Wolf of wall street còn nhẹ nhàng lồng vào đó những thông điệp đầy tính nhân văn. Vì sao một Jordan rất “điên” lại được nhân viên tôn thờ như thế? Câu trả lời chỉ nằm ở một chi tiết; bà mẹ đơn thân xin gia nhập công ty cần ứng trước 5 ngàn usd để trang trải các chi phí đời thường, Jordan đáp ứng lời thỉnh cầu bằng 25 ngàn usd.

Nhưng bởi “Cuộc sống hôm nay luôn là sự trả giá cho những gì đã làm hôm qua”, Jordan dù bước lên đỉnh cao rồi cũng rơi vào cảnh trắng tay, cô vợ xinh đẹp đá ra đường, đúng như cái cách mà hắn gây ra cho khách hàng và đối xử với cô vợ cũ lúc mới phất lên…
  
 
Hơn tất cả, xem The Wolf of wall street là để thưởng thức diễn xuất tuyệt vời của Leo DiCaprio. Sau hàng loạt tác phẩm ăn khách như Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, chàng Leo lại một lần nữa cất cánh nhờ đạo diễn tài ba Martin Scorsese. 

Ngoài việc làm nhiệm vụ 2 trong 1 vừa diễn vừa dẫn truyện, Leo DiCaprio đã hóa thân vô cùng xuất thần vào nhân vật Jordan Belfort đa tính cách. 

Người xem không còn cách nào khác là phát rồ cùng một đứa trẻ to xác Jordan với phản ứng trước cơn giận của cô vợ. Kinh ngạc cùng những điệu bộ xoắn quẩy, tạo hình vô cùng biểu cảm lúc phê thuốc, hay ngưỡng mộ, thán phục khi quý ông Jordan đứng trước hàng trăm con người. Có lúc, lại là một Jordan đầy bản năng trên giường hay thô lỗ, lưu manh trước các nhân viên FBI… tất cả đều đáng để ngả mũ.
 


Và nếu như ngày 2/3 tới đây, Leo DiCaprio không cầm trên tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời thì hẳn đó là một ngày… Chúa không hiện diện ở Los Angeles!

Theo Hoa Vinh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM