Into the Woods: Một sắc màu cổ tích mới lạ

24/01/2015 19:29 PM |

Với “Into the Woods”, bạn sẽ cùng trưởng thành với các nhân vật trong cuộc hành trình tự khám phá bản thân.

Thông tin phim:

Tên phim: Into the Woods (Tạm dịch: Khu rừng cổ tích)

Đạo diễn: Rob Marshall

Diễn viên chính: Anna Kendrick, Meryl Streep, Chris Pine, James Corden, Johnny Depp

Nội dung chính:

“Into the Woods”, bộ phim hoành tráng được Disney chuyển thể từ vở nhạc kịch của Stephen Sondheim và James Lapine đã thổi một sức sống mới vào khái niệm phim trẻ em quen thuộc. Với “Into the Woods”, bạn sẽ cùng trưởng thành với các nhân vật trong cuộc hành trình tự khám phá bản thân. 

Bộ phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Rob Marshall là sự tổng hòa những câu chuyện cổ tích nổi tiếng như: Cô bé lọ lem, Cô bé quàng khăn đỏ, Công chúa tóc mây hay Jack và cây đậu thần. Các nhân vật cổ tích xuất hiện rất khác với tính cách phức tạp, suy nghĩ và hành động như những con người ngoài đời thực. 

Sự khác biệt này đôi lúc tạo ra tiếng cười nhưng đồng thời cũng đem lại chiều sâu tâm lý khá nặng so với các khán giả nhỏ tuổi. Kịch bản đưa các nhân vật cổ tích gần chạm đến cái kết “hạnh phúc mãi mãi” thường thấy, sau đó đột ngột chuyển hướng sang thế giới thực đáng sợ. Đến đây, các khán giả nhí có lẽ sẽ ngừng tin vào phép thuật kỳ diệu.  

Thế giới bị tai ương tàn phá. Kẻ ác là một người phụ nữ khổng lồ đầy giận dữ (Frances de la Tour), bước từng bước nặng nề để gieo rắc cái chết và sự hủy diệt khắp nơi. Lạc lõng và mất phương hướng, những kẻ sống sót trở mặt với nhau. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đoàn kết và tự xoay sở. 

Một nhân vật chủ chốt trong phim là mụ phù thủy (Meryl Streep). Bà ta bắt cóc Rapunzel (MacKenzie Mauzy) – em gái người thợ làm bánh sống gần nhà và trở thành hình mẫu bà mẹ bảo vệ con theo kiểu ác nghiệt. Cô bé quàng khăn đỏ (Lilla Crawford) mũm mĩm, gan góc, ăn trộm bánh từ tiệm bánh này. Họ lại được gắn kết với những nhân vật khác sống ở khu rừng lân cận bằng các mối quan hệ phức tạp.

Rapunzel và mụ phù thủy không phải là cặp mẹ con duy nhất nảy sinh mâu thuẫn trong phim. Jack và người mẹ khắc nghiệt của cậu (Tracey Ullman) cũng gặp phải những rắc rối không nhỏ. Các nhân vật giữ đúng bản chất nhất so với truyện có lẽ là mẹ kế (Christine Baranski) và hai cô chị (Tammy Blanchard, Lucy Punch) của Lọ Lem. Còn lại, tất cả nhân vật đều phải đấu tranh giữa cái thiện và cái ác tồn tại trong bản thân mình. Thậm chí mụ phù thủy độc ác do nữ diễn viên tài năng Meryl Streep thủ vai cũng không hoàn toàn xấu.  

“Into the Woods” khéo léo sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo để khiến bộ phim mang sắc màu hoạt hình - cổ tích. Khu rừng - nơi diễn ra hầu hết các cảnh hành động trong phim tràn ngập phép màu và vẻ kỳ ảo. Mụ phù thủy xuất hiện rồi biến mất trong cơn gió xoáy. Những cái cây khúc khuỷu dường như cũng có tính cách riêng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, thắp sáng cả khu rừng với vẻ mờ ảo rực rỡ rất thần tiên.  

Thuộc thể loại phim ca nhạc nên các ca khúc trong phim là điểm nhấn không thể bỏ qua. Mạch phim được dẫn dắt bởi những ca khúc ấn tượng cùng giọng hát vô cùng tuyệt vời của dàn diễn viên. Bài “No one is alone” giống như một khúc hát ru hai chiều. Lời ca khẳng định tất cả mọi người đều cô độc, dù rằng chia sẻ nỗi cô độc đó khiến cuộc sống dễ chịu hơn.  

“Into the Woods” tuyệt đối không phải một bộ phim cổ tích dễ xem dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, với các khán giả yêu thích thể loại phim ca nhạc hay muốn trải nghiệm một thế giới cổ tích khác lạ, đa chiều hơn có lẽ sẽ không thể bỏ lỡ tác phẩm đặc sắc này.

>> [Phim hay] Chú gấu Paddington: Phim gia đình lý tưởng cho dịp đầu năm

Thu Thảo 

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM