Pharaoh Ai Cập: Bí ẩn các lời nguyền

29/06/2019 20:41 PM | Sống

Đối với những kẻ trộm lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập, không có gì đáng sợ hơn nguy cơ gặp phải một lời nguyền cảnh báo về hậu quả thảm khốc mà họ sẽ gặp phải trong tương lai.

Đối với những kẻ trộm lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập , không có gì đáng sợ hơn nguy cơ gặp phải một lời nguyền cảnh báo về hậu quả thảm khốc mà họ sẽ gặp phải trong tương lai.

Lời nguyền trừng phạt kẻ xâm phạm

Những câu chuyện và tin đồn xung quanh lời nguyền được ghi trên lăng mộ và xác ướp của các Pharaoh đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Theo một số tài liệu từ thời Trung Cổ đến cận đại, không nên động chạm tới khu nghĩa địa của người Ai Cập cổ đại, bởi vì các xác ướp trong đó sở hữu những quyền năng bí hiểm và tà ác.

Người ta tin rằng, các thầy tu đã lập lời nguyền xung quanh khu vực chôn cất để bảo vệ xác ướp và hành trình tâm linh của họ sau khi chết. Niềm tin này hình thành nên ý tưởng gọi là “lời nguyền của các Pharaoh” – bất kỳ ai dám bước vào hoặc làm xáo trộn ngôi mộ của xác ướp, đặc biệt là lăng mộ của một Pharaoh, sẽ gặp những điều xui xẻo và khó tránh khỏi cái chết.

 Pharaoh Ai Cập: Bí ẩn các lời nguyền - Ảnh 1.

Lời nguyền thường được chạm khắc trong nhà nguyện của lăng mộ, trên các bức tường, cánh cửa giả, tấm bia, tượng và đôi khi là quan tài. Nội dung của các lời nguyền này thường không giống nhau và đôi khi khá kỳ dị.

Một trong số những lời nguyền kỳ lạ là “Lời nguyền con lừa”, trong đó kẻ xâm phạm lăng mộ sẽ bị một con lừa cưỡng hiếp. Con lừa là biểu tượng khuôn mặt của ác thần Sheth, con của thần đất Geb và nữ thần bầu trời Nut.

Một lời nguyền hoàn chỉnh khác được biết đến là của Amenhotep, một vị linh mục sống trong triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại. Ông đe dọa bất cứ ai làm hỏng ngôi mộ của mình bằng một danh sách dài các hình phạt.

“Kẻ xâm phạm sẽ mất hết địa vị và danh dự trên dương thế, bị thiêu trong lò nung bằng nghi thức đáng sợ, bị lật thuyền và chìm xuống biển, không có người thừa kế, không được chôn cất và cúng tế khi chết, cơ thể phân hủy do chết đói và xương tan thịt nát.”

Truyền thuyết xung quanh “lời nguyền của Pharaoh” bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 7, sau khi người Ả Rập chinh phục Ai Cập nhưng không thể đọc được các chữ tượng hình, khiến mọi thứ đều trở nên bí ẩn.

Họ tin rằng người Ai Cập bảo vệ lăng mộ của mình bằng phép thuật hoặc nguyền rủa bất kỳ ai dám tiến vào bên trong. Ngoài ra, phép thuật cũng có thể làm xác ướp sống lại.

Nhiều nhà văn Ả Rập cảnh báo mọi người không nên đụng chạm vào các xác ướp hoặc lăng mộ, bởi vì họ biết người Ai Cập đã sử dụng ma thuật trong lúc tiến hành nghi lễ cho đám tang. Cuốn sách đầu tiên viết về lời nguyền của người Ai Cập được xuất bản vào năm 1699, kể từ đó có hàng trăm cuốn sách khác ra đời với chủ đề tương tự.

Việc khai quật nơi yên nghỉ của vua Tutankhamen vào năm 1923 có lẽ là trường hợp nổi tiếng nhất về lời nguyền của Pharaoh. Nó khiến nhiều người hoảng sợ và củng cố niềm tin về sức mạnh tâm linh huyền bí. Một số người có mặt lúc mở cửa lăng mộ chết yểu theo những cách kỳ lạ.

Howard Carter, nhà khảo cổ học người Anh đứng đầu cuộc khai quật, phát hiện phiến đất sét ở một căn phòng nhỏ trong lăng mộ.

Vài ngày sau, một thành viên của nhóm nghiên cứu đã giải mã được các chữ tượng hình trên phiến đất sét, và lời nguyền nói rằng: “Cái chết sẽ đến với bất kỳ kẻ nào dám quấy rối sự yên bình của các Pharaoh.”

Dấu hiệu đầu tiên về lời nguyền xảy ra khi Carter nhờ một người báo tin về nhà.

Khi đến nơi, sứ giả đưa tin nghe thấy tiếng kêu yếu ớt và chứng kiến con chim hoàng yến của Carter đang bị rắn hổ mang ăn thịt. Rắn hổ mang là một linh vật có nhiệm vụ canh giữ lăng mộ theo quan niệm của người Ai Cập.

Trong vòng 7 tuần sau khi mở cửa lăng mộ, bá tước xứ Carnarvon tên là Clark, người đồng khám phá lăng mộ Pharaoh Tutankhamun cùng với Carter, qua đời do biến chứng từ một vết muỗi đốt. Con chó cưng của bá tước cũng chết bất thường, không rõ lý do.

Các phương tiện truyền thông đại chúng nhanh chóng đưa tin “lời nguyền của Pharaoh” ứng nghiệm, và đến giờ người ta vẫn còn tin vào điều này.

Conan Doyle, tác giả bộ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes, cùng tiểu thuyết gia Marie Corelli cũng ngay lập tức đưa ra cảnh báo, bất kỳ ai dám bước vào lăng mộ bị phong ấn trước đó đều phải chịu hậu quả thảm khốc.

Tuy nhiên, những người hoài nghi chỉ ra rằng nhiều du khách đến thăm và một số nhà khảo cổ giúp khám phá lăng mộ vẫn sống khỏe mạnh.

Một nghiên cứu cho thấy, trong số 58 người có mặt khi lăng mộ và quan tài Pharaoh Tutankhamun được mở ra, chỉ có tám người chết trong vòng 12 năm sau đó. Tất cả những người khác vẫn còn sống bao gồm Howard Carter, người qua đời vì ung thư hạch năm 1939, thọ 64 tuổi.

Lý giải khoa học

Hầu hết các lời nguyền của người Ai Cập mang tính chất siêu hình. Nhưng trong một số trường hợp, những cái bẫy và việc sử dụng chất độc đã khiến người ta hiểu nhầm đó là phép thuật, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong kẻ xâm phạm.

Ví dụ, các lăng mộ được niêm phong, cài chốt cửa với nhiều căn phòng bí mật rất khó tiếp cận. Lối đi bị chặn bằng phiến đá khổng lồ, có những hố sâu, cánh cửa gài bẫy. Ngoài ra, các kỹ sư Ai Cập cổ đại phủ lên sàn và tường lăng mộ bằng bột hematite, loại bụi kim loại sắc nhọn gây ra cái chết từ từ và đau đớn cho người hít phải.

Năm 2001, khi tiến sĩ Zahi Hawass và các cộng sự xâm nhập vào một ngôi mộ trên ốc đảo Bahariya (Ai Cập), nhóm nghiên cứu phát hiện một chiếc quan tài bằng đá cài bẫy chứa lớp bột hematit dày 20 cm. Họ buộc phải tạm ngừng cuộc khai quật cho đến khi trở lại với trang phục bảo hộ và mặt nạ phòng độc.

Trong khi lời nguyền dường như chỉ là sự mê tín của người xưa, rất nhiều người hiện đại ngày nay vẫn tự trang bị cho mình vật hộ mệnh, hoặc bùa chú để chống lại ảnh hưởng của lời nguyền.

Các nghiên cứu khoa học gần đây đã tiết lộ một hiện tượng tâm lý kỳ lạ: “Những người tin rằng mình đang bị nguyền rủa cuối cùng sẽ gục ngã trước một căn bệnh vật lý gây nên do sự căng thẳng thần kinh”. Rất có thể lời nguyền từ thời cổ đại vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay nhờ hiệu ứng này.

(theo Ancient Origins)

Theo Quốc Hùng

Cùng chuyên mục
XEM