Ông Tây ngày ngày nhặt rác, cả khu phố theo gương

01/04/2018 11:02 AM | Xã hội

Với mong muốn góp một phần nào đó để bảo vệ môi trường, người đàn ông đến từ nước Mỹ xa xôi đã tự tay nhặt rác khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hơn 1 tháng qua, cứ khoảng 17 giờ chiều, bất kể trời mưa hay nắng, hình ảnh người đàn ông ăn mặc lịch sự, một mình đi khắp các con đường trong phố An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), để nhặt từng túi bóng, hộp xốp rồi tận tay cho vào thùng rác đã trở nên quen thuộc.

Mỗi ngày một giờ nhặt rác

Đến Đà Nẵng được hơn hai tháng, bị thu hút và ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên và sự thân thiện của con người bản xứ. Andrew J. Smith (37 tuổi, đến từ nước Mỹ) đã quyết định chọn nơi đây để định cư, và cũng chính thành phố biển này đã trở thành quê hương của người đàn ông 37 tuổi không biết từ bao giờ.

“Tôi rất ấn tượng với biển Đà Nẵng, núi Sơn Trà và sự thân thiện của người dân nơi đây, nên tôi quyết định cùng bạn gái thuê một căn phòng nhỏ tại khu phố An Thượng sinh sống”- Smith chia sẻ.

Qua trò chuyện, cảm nhận đầu tiên ở người đàn ông đến từ bên kia đại dương là sự thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi. Ở Smith luôn toát lên sự khát khao, mong muốn được biết thêm nhiều về văn hóa, con người Việt Nam nói chung, cũng như ở Đà Nẵng.

Smith tâm sự, ở khu phố An Thượng hiện có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc và du lịch. Vì vậy, nhiều nhà hàng, khách sạn liên tục xây dựng để phục vụ nhu một số lượng đông đảo du khách.

Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều khu đất vẫn còn bỏ trống khiến cây cỏ dại um tùm, cùng với đó là nhiều người dân thiếu ý thức mang rác thải vứt tại những khu đất này khiến môi trường bị ô nhiễm, làm mất đi vẻ đẹp của thành phố.

“Tôi mới đến Đà Nẵng nhưng đã bị cảnh sắc nơi đây làm say đắm, hy vọng với việc làm này sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, cũng như khách du lịch. Đồng thời, thông qua việc làm này tôi cũng mong muốn hiểu nhiều thêm về văn hóa, con người nơi đây”- Smith tiếp lời.

Để thực hiện mong muốn trên, cứ khoảng 17 giờ chiều hằng ngày, Smith luôn dành hơn 1 giờ để đi khắp con phố lớn, nhỏ trong khu vực để nhặt rác, dụng cụ của anh đơn giản chỉ là đôi bao tay cao su và một vài túi bóng nilon. Từ những bao xi măng, hộp xốp cho đến những vỏ bánh kẹo nhỏ xíu đều được anh bỏ vào bao nilon, cột chặt lại, sau đó mang về điểm tập kết cố định để công nhân vệ sinh tiện đưa đi xử lý.

“Ban đầu, mọi người đi ngang qua đều rất bất ngờ vì họ không biết tôi nhặt rác để làm gì, lúc đó tôi không biết làm gì nên chỉ biết cười. Nhưng rồi, mọi người cũng hiểu và cùng tôi tham gia công việc đầy ý nghĩa này”- Smith nói thêm.

Cả khu phố theo gương

Tình cờ, trong một lần nhặt rác, hành động kỳ lạ, không giống ai của Andrew J. Smith được anh Nguyễn Xuân Tịnh (trú tại phố An Thượng, phường Mỹ An) phát hiện và chụp ảnh đăng lên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Theo lời anh Tịnh, đây là lần đầu tiên có một người nước ngoài rất nhiệt tình, một mình tiên phong đi nhặt rác với mong muốn hòa nhập với cộng đồng để chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng Đà Nẵng thành thành phố xanh, sạch, đẹp.

“Ngày nào cũng vậy, ông Tây luôn đi quanh các con phố An Thượng, cũng như ra tận bờ biển để thu nhặt rác thải. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nước ngoài một mình đi nhặt rác để bảo vệ môi trường, vì lý do đó tôi đã chụp hình đăng lên trang cá nhân để mọi người cùng biết và học hỏi”- anh Tịnh cho hay.

Còn đối với ông Lâm Xuân Quang (tổ trưởng tổ dân phố 72, phường Mỹ An), thì bày tỏ sự bất ngờ với hành động của Smith. Sau khi việc làm đầy ý nghĩa của ông Tây được biết đến, ý thức bảo vệ môi trường của bà con trong tổ đã được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, cũng theo lời ông Quang, để đồng hành cùng Smith thì bà con tổ dân phố đã bỏ rác đúng giờ và tự dọn dẹp vệ sinh khu vực trước nhà mình mỗi buổi sáng. Đặc biệt, hàng tuần tổ dân phố tổ chức dọn vệ sinh công cộng chung.

“Tôi rất cảm kích trước hành động của cậu ấy, việc nhặt rác của Smith có sức lan tỏa rất lớn với cộng đồng địa phương nơi đây. Hy vọng từ việc làm của thanh niên Mỹ này, mọi người sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở khu dân cư hơn”- ông Quang nói.

Theo Nguyễn Văn Tri

Cùng chuyên mục
XEM