Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 2.100 tỷ chỉ là bề nổi, nhưng thôi đó không phải vấn đề!

02/03/2019 11:10 AM | Xã hội

Trả lời báo chí về số tiền 2.100 tỷ đồng trước khi bước vào xét xử, ông Vũ cho rằng mình “không quan tâm”, nhưng nhấn mạnh “cái đó nếu có cũng chỉ là tảng nổi”, bởi “20 năm nó nhiều lắm”.

Chiều 1/3, phiên xử vụ ly hôn tranh chấp tài sản giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có nhiều bất ngờ.

Thay vì tuyên án như dự kiến, TAND TP.HCM bất ngờ quay lại phần xét hỏi và cuối cùng quyết định tạm dừng để có thời gian làm rõ số tiền 2.100 tỷ gửi tại các ngân hàng.

Trả lời báo chí về số tiền trên trước khi vào xét xử, ông Vũ cho rằng mình "không quan tâm", nhưng nhấn mạnh "cái đó nếu có cũng chỉ là tảng nổi", bởi "20 năm nó nhiều lắm".

"Cô ấy biết chứ Qua không bao giờ quan tâm, còn không phải chỉ có bao nhiêu đó. Nhưng mà thôi, cái đó không phải là vấn đề" – ông Vũ nói.

Ông tiếp tục muốn bà Thảo "tỉnh ngộ" và coi đó là điều quan trọng nhất. Với Tập đoàn Trung Nguyên, ông khẳng định: "Cái đó là của Qua, không ai giành được".

Về câu hỏi, trong trường hợp tòa chia 50-50, ông Vũ chia sẻ rằng "tòa không nên làm như vậy", nhưng thừa nhận "luật đời cái gì cũng có thể xảy ra, và nếu tòa quyết sao thì Qua phải nghe thôi".

Sau khi HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, ông Vũ nói thêm rằng, sự việc này không chỉ là buồn, mà "thật sự đau lòng". Ông cũng muốn được nhanh chóng kết thúc mọi thứ để "ổn định nhiều chuyện".

Trong khi đó bà Thảo cho biết chính phía bà đã nộp đơn lên HĐXX đề nghị tạm dừng phiên xử đến ngày 27/3. Bà cho rằng một số thủ tục của phiên tòa này "không chắc chắn cho việc đi tới phía trước để giải quyết cho đúng luật".

Ngoài ra bà nói truyền thông đã đưa nhiều vấn đề không đúng, thậm chí sai lệch nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và an nguy của bà.

Bà cũng lo ngại "có thể những quyết định của tòa cảm tính" nên cần phải cung cấp đầy đủ chứng cứ để tòa đưa ra phán quyết đúng đắn, đúng pháp luật và đúng đạo lý.

Chia sẻ thêm về việc ông Vũ nhiều lần nói bà cố tình đưa chồng vào bệnh viện tâm thần, bà khẳng định "không bao giờ có". Với bà, ông Vũ "không ổn về mặt sức khỏe", và "nếu các bạn là những người vợ các bạn cũng phải làm giống như tôi vậy".

"Anh ấy đang "bị" nên nói không chính xác như người bình thường" – bà Thảo cho hay, đồng thời bày tỏ bản thân cũng rất mệt mỏi và mong muốn kết thúc sớm vụ việc.

Các yêu cầu chính của hai phía trong phiên tòa:

- Ông Vũ đồng ý để bà Thảo nuôi 4 người con và trợ cấp 10 tỷ đồng/năm, thời gian tính từ năm 2013 đến khi các con học xong đại học.

- Phía bà Thảo yêu cầu chia mức 51% cổ phần (trên 100% - tương đương 2.100 tỷ đồng) của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên so với 39% của ông Vũ; 30% cổ phần trong Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (tương đương 814 tỷ đồng); chia đôi 15% cổ phần tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên (tương đương 43 tỷ đồng). Với 4 công ty còn lại, bà Thảo để ông Vũ sở hữu toàn bộ.

- Trong khi đó, phía ông Vũ đề nghị chia tỷ lệ 7-3 số cổ phần ở tất cả các công ty, đồng thời muốn trả tiền để nhận số cổ phần của bà Thảo.

- Phía ông Vũ cũng muốn chia số tiền 2.100 tỷ tại các ngân hàng. Tuy nhiên phía bà Thảo không đồng ý vì cho rằng con số này đã cũ, vì được xác minh từ giai đoạn 2015-2016.

- Đại diện VKS đề nghị chỉ xử các vấn đề: ly hôn, quyền nuôi con, và phân chia cổ phần tại các công ty. Số tiền 2.100 tỷ đề nghị không xem xét trong vụ án vì không đủ chứng cứ.

Theo Phong Vũ

Cùng chuyên mục
XEM