Nước Mỹ: "Tan cửa nát nhà" mất anh em, bạn bè vì bầu cử

11/11/2016 08:22 AM | Xã hội

Cuộc bầu cử tổng thống 2016 đã kết thúc nhưng ít ai biết rằng đằng sau những vinh quang của người thắng cuộc và nỗi thất vọng của kẻ bại trận, đang tồn tại sự chia rẻ trong nội bộ người dân Mỹ, ngay cả khi họ là những người trong cùng một gia đình.

Trong lịch sử bầu cử nước Mỹ từ trước đến nay, chưa bao giờ những mâu thuẫn trong nội bộ người dân lại trở nên sâu sắc đến vậy. Những lần phỏng vấn cử tri cho thấy, sự phân hóa và cơn thịnh nộ của những người đứng về 2 phe ông Donald Trump và bà Clinton đang ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí điều này còn khiến những thành viên trong gia đình không nhìn mặt nhau.

Theo khảo sát mới đây của tờ Reuters, có tới 15% những người được hỏi đều nói rằng họ không còn nói chuyện với bạn thân hay thậm chí các thành viên trong gia đình chỉ vì "mâu thuẫn hậu bầu cử". Con số này ở những người ủng hộ đảng Dân Chủ lên tới 23% so với 10% ở đảng Cộng Hòa.

Sarah Guth, cử tri đảng Dân Chủ thuộc bang Colorado nói rằng cha cô- người ủng hộ ông Donald Trump đã không còn nói chuyện với cô sau khi họ cãi vã trên Facebook xung quanh việc ai sẽ thắng.

Một trường hợp khác cũng được ghi nhận "mất bạn mất bè" sau cuộc bầu cử là anh Ty Turner-Bond 35 tuổi đến từ Bắc Carolina. Anh chia sẻ nhiều người bạn thân thiết đã chấm dứt mối quan hệ chỉ vì anh ủng hộ ông Donald Trump.

Tuy nhiên, nhiều người coi điều này là hiển nhiên trong các kỳ bầu cử. Ông Duke Level, 57 tuổi, chủ quán cafe Un Mundos đã bỏ phiếu cho ông Trump bởi ông muốn "bức đột phá mới" cho Washington. Khi được hỏi về tình trạng mâu thuẫn giữa nội bộ người dân Mỹ đang ngày càng sâu sắc ông tỏ ra không mấy bất ngờ mà còn lo ngại rằng điều này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi nó đánh dấu mốc cho một thời kỳ khủng hoảng mới.

Kỳ bầu cử này càng làm cho sự phân hóa sắc tộc ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Thành phố Springfield là một ví dụ. Với số tổng dân số là 60 000 người trong đó 75% dân số là người da trắng và chỉ có 15% là người da đen, tỷ lệ bỏ phiếu có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm người này. Hầu hết những người da trắng và giàu có đều ủng hộ ông Trump trong khi số còn lại là những người da đen nghèo khổ lại muốn bỏ phiếu cho bà Clinton.

Ông Bob Leath, 58 tuổi, chủ cửa hàng sửa máy tính Buckeye PC Repair, đồng thời là một trong những người ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa cho rằng "Có một sự phân hóa rõ rệt về cả kinh tế lẫn sắc tộc trong suốt kỳ bầu cử. Những ai bỏ phiếu cho bà Clinton thì rất có thể họ là những người trẻ, có thu nhập thấp hoặc là người sống ở miền nam thành phố này."

"Cuộc chiến" giữa những người dân Mỹ không chỉ diễn ra ở "thế giới thực" mà còn quyết liệt không kém ở trên "thế giới ảo". Theo thống kê của tờ Reuters 14% người được hỏi kể rằng họ đã "chặn" ít nhất một thành viên trong gia đình hoặc bạn thân của mình trên các mạng xã hội. Con số này ở phe Dân Chủ là 23% so với 8% phe Cộng Hòa.

Nhiều người lo ngại rằng nếu những xung đột này vẫn cứ tiếp diễn, nước Mỹ sẽ sớm bị rơi vào cảnh hỗn loạn. Anh Foster chia sẻ "Mẫu thuẫn giữa chị gái tôi và tôi sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhưng mâu thuẫn trong lòng người dân nước Mỹ thì không biết bao giờ sẽ đi đến hồi kết".

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM