Nửa đời sau số sướng hay mệnh khổ, người tiền bạc, còn phải xem 2 điểm này có hanh thông hay không

27/07/2023 20:10 PM | Sống

Tục ngữ nói: “Tiền bạc là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi”.

Người ta thường nói: “40 không lạc lối, 50 biết số trời”. Sau 50 tuổi, chúng ta có thể cảm ngộ được quá khứ, cũng có thể nhìn thấu nửa đời sau.

Có lẽ nhiều người đều nghĩ rằng, chỉ cần nửa đời trước nỗ lực làm lụng kiếm tiền, để dành tiết kiệm, có nhà có xe, thì về già có thể an tâm, vô lo vô nghĩ. Nhưng thực tế lại khác xa với lý tưởng, thậm chí còn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bạn.

Tục ngữ nói: “Tiền bạc là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi”.

Đúng vậy! Tiền giúp chúng ta tồn tại, nhưng cũng giày vò nội tâm rất nhiều. Đến khi sức khỏe không còn, trút hơi thở cuối cùng, tiền cũng trở thành vô nghĩa.

Nghĩ kỹ lại mới phát hiện, con người hưởng số tốt hay xấu, ngoại trừ tiền bạc, còn có 3 điểm này:

Nửa đời sau số sướng hay mệnh khổ, người tiền bạc, còn phải xem 2 điểm này có hanh thông hay không - Ảnh 1.

1. Con cái sống an ổn là khởi điểm cho tuổi già hạnh phúc

Có người nói, làm việc không ngừng nghỉ gọi là “số lao lực”, số khổ. Nhưng thật ra, còn phải suy xét đến chúng ta bận bịu loại công việc gì, trạng thái của bản thân khi làm những việc đó như thế nào.

Nếu như một người già bị con cái ép chăm cháu, làm việc gì cũng phải xem sắc mặt của chúng… Đây chính là dấu hiệu của số lao lực.

Một người già chủ động chăm cháu, đồng thời sống hòa hợp với các con (kể cả con dâu và con rể), con cái cũng tận lực giúp đỡ, chu cấp cho gia đình. Trong nhà, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Người già nấu cơm, chăm cháu trong vui vẻ. Đây không phải là số lao lực, mà là mệnh phú quý.

Cùng là chăm cháu, nhưng kết cục lại khác nhau. Đó chính là đạo lý “Cảnh do tâm sinh, mệnh do mình tạo”.

Sau tuổi 50, con cái cũng trưởng thành, cũng là lúc bậc trưởng bối như chúng ta an hưởng tuổi già. Nhưng điều quan trọng là con cái có sống an ổn hay không, có hiếu thảo hay không, có cảm kích sự khó nhọc của cha mẹ hay không.

Là bậc cha mẹ, không gì hơn, chỉ cần nhìn thấy con cái thành đạt, hoặc chí ít sống hạnh phúc, đó cũng là phúc phần to lớn của chúng ta. Đó cũng là lý do mà nhiều người hay nói: “Chỉ cần nhìn thấy các con sống tốt, bố mẹ có ra đi cũng yên lòng nhắm mắt”.

Nửa đời sau số sướng hay mệnh khổ, người tiền bạc, còn phải xem 2 điểm này có hanh thông hay không - Ảnh 2.

2. Cơ thể khỏe mạnh là phúc phần may mắn có tiền cũng không thể mua được

Sống với bệnh tật có lẽ chuyện không thể nào vui nổi. Vì sức khỏe lúc này đã bị tước đoạt đi, không thể tận hưởng hạnh phúc, có tiền cũng lực bất tòng tâm.

Sở hữu cơ thể mạnh khỏe, đủ đầy sức lực và tinh thần để chung vui cùng cháu con, thậm chí đi du lịch khám phá nhiều nơi, hưởng thụ những gì chưa làm hoặc bỏ lỡ thời trẻ. Đây có lẽ là kết cục mà ai cũng khát khao.

Do đó, đừng xem nhẹ sức khỏe ngay từ bây giờ. Bớt thức khuya, ngưng sống tiêu cực. Rèn luyện những thói quen tốt, tập sống lạc quan. Chỉ có như thế, tương lai phía sau mới mong đủ đầy sức khỏe. Cũng đừng vì tiền mà bán mạng, bởi lẽ khi ngã xuống, tiền nhiều đến mấy cũng không còn quan trọng.

Phúc phần khi về già, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe. Hãy trân trọng từ lúc này!

Tóm lại, hưởng phúc hay lao lực, trước giờ đều không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Trạng thái sống tốt nhất của đời người chính là “hưởng thụ thành quả lao động và trái ngọt nhờ cách sống lương thiện của mình”.

Sau 50 tuổi, chúng ta không thể không đối mặt với hiện thực ngày một già đi, rồi sẽ có một ngày nhắm mắt xuôi tay. Nhưng không vì thế mà chúng ta dừng bước hoặc ngồi yên một chỗ, cũng không nên chực chờ người khác đến đỡ đần, chăm sóc cho mình.

Mọi thứ xung quanh sẽ không vì “bạn” mà thay đổi, nhưng bạn có thể mượn những thứ đó để kiếm tìm hạnh phúc, dẫu nhỏ bé đến chừng nào.

Hãy nhớ rằng: Khi già đi, con cái sống tốt là phúc phần, cơ thể khỏe mạnh là tự do tự tại!

Theo Trung Hạ

Cùng chuyên mục
XEM