Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời”

06/05/2018 23:13 PM | Sống

Một câu chuyện khác về thanh xuân được kể bởi các nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ kì cựu. Họ nhìn lại thập niên 80 cùng những điều bất công, nguy hiểm nhưng cũng gắn liền với đời sống “chất lừ” và vô số lần chu du đến chân trời xa lạ.

Gần đây, bộ phim " Phía trước là bầu trời " nhận được sự quan tâm trở lại bởi nhiều lẽ, có thể là vì "độ lùi" thời gian đã cho chúng ta nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị? Quan trọng hơn, đề tài người trẻ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời chưa bao giờ là cũ.

Chúng ta có thể tìm thấy mình trong đó hay chợt thấy qua những câu chuyện thực tế, ví dụ như chuyện của các cô gái trẻ trung ở tuốt bên... Ấn Độ vào thập niên 80. Đối với họ, "phía trước là bầu trời" không chỉ là lời gọi ẩn dụ mà còn đúng theo nghĩa đen.

Vì đó là lúc mà xã hội Ấn bắt đầu cởi mở hơn, các cô gái dễ dàng hơn trong việc trở thành nữ tiếp viên hàng không, được ngắm cái thành phố chật chội, đông đúc suốt hai mươi mấy năm mà họ gắn bó ở 1 góc nhìn rất khác - từ trên cao!

Thập niên 70, 80: giai đoạn chắp cánh ước mơ bay cho các cô gái trẻ Ấn Độ

Cô Elfin Fernand, sống tại Mumbai, đã gia nhập đội ngũ tiếp viên hàng không cho hãng Air India từ năm 1974 khi mới 21 tuổi. Đó cũng chính là thời điểm mà nhận thức xã hội Ấn Độ có nhiều thay đổi và cởi mở hơn.

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 1.

Cô Elfin Fernand (áo sari đỏ) chụp hình cùng các khách VIP, gồm cả cựu thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi (ngoài cùng bên trái)

Trước đó, chỉ có gia đình người Anh - Ấn hay theo đạo Thiên chúa mới ủng hộ con gái vào nghề tiếp viên hàng không.

Ngược lại, với các gia đình Ấn Độ khác thì những ngành phục vụ khách hàng, tiếp xúc nhiều với nam giới không hề được khuyến khích.

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 2.

Mahrukh Chikliwala (thứ 2 từ phải sang) và các đồng nghiệp trong buổi giới thiệu đồng phục mới của hãng Air India, năm 1983

Mahrukh Chikliwala - nữ tiếp viên kì cựu của hãng Air India từ năm 1969 nhớ lại: "Vào những năm đầu 70, các cô gái Hindu đến phỏng vấn đều phải đấu tranh với gia đình hay giấu nhẹm họ. Nhưng nhìn khách quan bên ngoài, ai cũng ghen tỵ và ao ước công việc này. Nó không đòi hỏi bằng cấp cao nhưng được trả lương rất hậu hĩnh".

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 3.

Suneeta Sodhi trở thành Miss World Airline năm 1989

Cứ thế, mọi chuyện dường như càng thuận lợi hơn theo thời gian. Đặc biệt, năm 1989, Suneeta Sodhi đã giành lấy chiến thắng cho Ấn Độ trong cuộc thi sắc đẹp Miss World Airline (Hoa hậu Hàng không Thế giới). Khi trở về quê nhà, cô không chỉ trở thành "gương mặt thương hiệu" cho hãng Air India trong các sự kiện văn hóa, chính trị mà còn là nguồn cổ vũ cho ước mơ bay của nhiều cô gái Ấn Độ khác.

Thế nhưng với cái nghề "bay trên trời" thì không lường trước được điều gì, và những chuyến bay của thập niên 80 cũng có nhiều chao đảo đến rụng rời!

"3 không": Không tăng cân, không nổi mụn, không đeo kính

Đó chỉ là 3 trong rất nhiều cái "Không" khác mà nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ phải đối mặt!

Mấy ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp thanh lịch mang tính biểu tượng của đội ngũ nữ tiếp viên hàng không, họ đã phải đánh đổi, phải trả giá rất nhiều?

Thậm chí họ trở thành đề tài bàn tán, soi mói của đám đông và là nạn nhân của sự phân biệt về giới.

Một nữ tiếp viên hàng không cho biết: "Chúng tôi sẽ không còn được phục vụ ở cabin nếu tăng cân, nổi mụn hay đeo kính – nhưng các tiêu chí này không áp dụng cho nam giới. Ngoài ra, nữ tiếp viên hàng không cũng không được phép kết hôn hay ly hôn theo quy định lúc đó".

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 4.

Mahrukh Chikliwala phục vụ ở khoang VIP vào thập niên 70

Sự vô lý ấy chỉ thuyên giảm vào năm 1979, khi đội nữ tiếp viên hàng không Air India thắng kiện chính hãng máy bay mà mình đang phục vụ! Theo đó, họ được pháp luật bảo vệ quyền kết hôn mà không bị mất việc hay chuyển đến làm ở bộ phận mặt đất.

Nhưng sự bất công vẫn chưa dừng lại, vì đến tận những năm giữa 2000 thì tại Air India, hầu như tiếp viên trưởng đều là nam giới. Họ phụ trách giám sát trong khi nữ tiếp viên trải qua cả sự nghiệp của mình để phục vụ trong cabin.

Một cuộc đấu tranh khác lại nổ ra trong nội bộ của Air India và chiến thắng cuối cùng đã đến vào rất lâu sau đó. Cô Chikliwala cho biết: "Năm 2006, tôi trở thành nữ tiếp viên hàng không trưởng đầu tiên, 3 năm trước khi nghỉ hưu".

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 5.

Là nữ tiếp viên của Air India thời đó, tăng cân đồng nghĩa việc rời khỏi cabin

Tạm gác lại những bất công dai dẳng và không-thể-kể-hết mà các nữ tiếp viên phải gánh chịu, họ còn cùng cả chuyến bay đối mặt với 1 mối nguy khác kinh hoàng hơn gấp nhiều lần. Nhưng đó cũng chính là nơi phẩm chất của họ tỏa sáng hơn cả.

Nỗi ám ảnh mang tên "không tặc"

Thập niên 80 chứng kiến nhiều bất ổn chính trị ở Ấn Độ và trên thế giới. Đây là 1 nguyên nhân dẫn đến những vụ đánh bom và cướp máy bay thường xuyên xảy ra.

Năm 1985, một nhóm binh lính người Sikh cho nổ chiếc Emperor Kanishka của hãng Air India bay từ Canada đến London. Máy bay vỡ tung trên bầu trời Đại Tây Dương ở độ cao gần 9.500m, cướp đi sinh mạng của 329 người vô tội.

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 6.

Chiếc Emperor Kanishka năm 1985 đã không bao giờ hoàn thành hành trình của mình

Tiếp viên hàng không Monteiro nói về sự kiện chết chóc ấy: "Nỗi kinh hoàng quá lớn vì tôi hoàn toàn có khả năng ở trên chuyến bay ấy. Tôi thực tế đã ở trên chiếc máy bay ấy vào tuần trước khi nó bay từ Frankfurt đến Toronto. Tôi đã mất nhiều đồng nghiệp và 2 người bạn cùng khóa huấn luyện trong vụ nổ...".

Một năm sau, tháng 9/1986, một vụ việc thương tâm khác lại xảy ra. Nữ tiếp viên Neerja Bhanot, 23 tuổi đã hy sinh trong sự kiện "Chuyến bay 73 của Pan Am", để lại bao tiếc thương cho người dân Ấn Độ và thế giới.

Chuyến bay số 73 lộ trình Mumbai – New York đã bị cướp khi đang đỗ trên mặt đất tại Karachi, thủ đô của Pakistan (quá cảnh). Thủ phạm là 4 người Palestine có vũ trang thuộc tổ chức khủng bố Abu Nidal.

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 7.

Nữ tiếp viên hàng không Neerja Bhanot được ghi nhớ mãi về lòng dũng cảm phi thường

Vào 17 giờ sau khi vụ cướp bắt đầu, nữ tiếp viên trưởng Bhanot (Pam Am là hãng từ Hoa Kỳ nên tiếp viên trưởng có thể là nữ) đã giấu đi hộ chiếu của các hành khách người Mỹ, giúp hành khách trốn thoát bằng lối khẩn cấp.

Cuối cùng, cô hy sinh khi che chắn cho 3 em nhỏ giữa cơn mưa đạn. Sau cái chết, cô Bhanot trở thành người trẻ tuổi nhất nhận lấy giải thưởng cao quý Ashok Chakra cho lòng dũng cảm phi thường.

Những vụ không tặc là nốt trầm đau đớn trên hành trình thực hiện giấc mơ bay của các cô gái Ấn Độ hay những tiếp viên hàng không nói chung, nhưng người trong cuộc và giới quan sát đều cho rằng, thế giới vào những năm 80 vẫn chưa bị ám ảnh nặng nề về sự an toàn như vào sau sự kiện 11/9.

"Phía trước vẫn là bầu trời"

Nhiều người gọi họ là "glorifief ayahs". Trong đó, glorified chỉ vầng hào quang ít thấy ở đâu khác của nghề tiếp viên hàng không, còn ayahs có nghĩa là "vú em/cô hầu gái".

"Glorifief ayahs" - cái từ kì lạ này còn cho thấy cách nhìn nhận "không bình thường" của người dân Ấn Độ về những nữ tiếp viên trên bầu trời. Không hoàn toàn xem thường - cũng chưa thể gọi là ghen tỵ, ngưỡng mộ mà là lằn ranh giữa những khái niệm ấy.

Nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ nhớ về thập niên 80: đầy biến động, nguy hiểm nhưng vẫn tin “phía trước là bầu trời” - Ảnh 8.

Cuộc sống phong cách của các nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ trên bìa tạp chí The Illustrated Weekly of India, năm 1971

Nhưng sẽ không ai phủ nhận những đặc điểm này của bầu trời năm 80: ít chuyến bay hơn, dịch vụ xa xỉ hơn và hào quang lan tỏa hơn!

Những cô gái Ấn Độ xuất thân từ nhiều thành phần, tầng lớp nhưng khi khoác lên trang phục tiếp viên hàng không thì đều nổi bật, "đẳng cấp", được săn đón như minh tinh màn bạc, bay khắp nơi và hưởng thụ những kì nghỉ "thiên đường" mà ít người dân Ấn nào dám mơ tới.

Cô Elfin Fernand kể lại: "Đó là những tháng ngày thật phong cách. Tôi đã đi mua sắm khắp từ Cairo đến Mauritius đến Beirut".

Là 1 fan nhạc rock nên cô Elfin còn... sắp xếp lịch bay "trùng khớp" với các đêm nhạc trên thế giới. "Tôi hầu như có mặt khắp các buổi biểu diễn lớn của các band yêu thích, gồm cả Led Zeppelin", cô nói.

Giống như cô Elfin, nhiều nữ tiếp viên hàng không Ấn Độ khác cũng không khỏi bồi hồi khi nhớ về những năm 80 đầy biến động. Đối với họ, đó có thể là lần đầu tiên bước khỏi những góc tối bon chen ở Mumbai để vươn mình về khoảng không bao la.

Từ niềm vui của những ngày đầu chập chững đến việc bị hãng bay chèn ép, từ hiểm nguy không tặc đến những cuộc "ái tình trên mây", gặp gỡ khách VIP và các diễn viên Bollywood... thử hỏi có nghề nào cho các cô gái Ấn Độ nhiều trải nghiệm độc đáo như thế? Vì vậy, họ đã luôn lạc quan, dũng cảm và không ngừng đấu tranh cho nghề nghiệp, cho ước mơ của chính mình.

Nguồn: Scroll.in

Theo Đạt Lê

Cùng chuyên mục
XEM