Nữ nhân viên y tế lương 8 triệu đồng vẫn mua được vàng và đất nhưng mắc một sai lầm ‘chí mạng’: Mua đất chung với bạn thân!

17/04/2024 10:16 AM | Sống

Nhiều người dành lời khen vì sự khéo léo trong thu chi nhưng phản đối việc cô góp tiền mua đất với bạn.

Chi tiêu trong gia đình luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chi như thế nào cho khéo, "vén" như thế nào cho vừa, cần cắt giảm những khoản nào, đầu tư ra sao,... luôn là vấn đề khiến các gia đình "đau đầu". 

Mỗi người có một mức thu nhập khác nhau, lối sống khác nhau, quan điểm chi tiêu khác nhau nên việc đưa ra lời khuyên là rất khó. Để hỗ trợ mọi người chi tiêu khoa học hơn, trên MXH, một hội nhóm được lập ra mang tên "Vén khéo" nhằm chia sẻ những tips thu chi, đầu tư. Hội nhóm có nhiều bài viết thiết thực, hữu ích. 

Nữ nhân viên y tế lương 8 triệu đồng vẫn mua được vàng và đất nhưng CĐM ngao ngán: Mua đất chung với bạn thân là sai lầm! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây, câu chuyện tiết kiệm và đầu tư của một nhân vật ẩn danh, tên là N. nhận được sự quan tâm đông đảo. 

Chị N. cho biết, bản thân là nhân viên y tế lương 8 triệu đồng, bao gồm cả trực. Ngay sau khi nhận lương, chị sẽ mua 1 chỉ vàng tích luỹ. Với phương châm để tích luỹ nên chị sẽ không quan tâm đến giá. Nhờ có sự tích luỹ này mà chị đã mua được một miếng đất nhỏ chung với bạn, tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn trả góp.

Nhân vật trong câu chuyện chia sẻ: "Năm vừa rồi, 2 đứa bọn em đã góp chung được 250 triệu đồng đặt trước, người ta (chủ đất) cho trả 250 triệu đồng trong 2 năm sau nên em vẫn có thời gian để góp tiền mua.

Em chi tiêu bằng việc em bán hàng buổi tối. Em tự mở cửa hàng, lãi hàng tháng chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng. Em tiêu như sau:

- Tiền xăng xe: 300.000 VNĐ.

- Tiền đám ma chay, cưới xin: 600.000 - 1 triệu đồng.

- Tiền mỹ phẩm: 500.000 VNĐ.

- Tiền quần áo: 300.000 - 400.000 VNĐ".

Lời tâm sự của nữ nhân viên y tế.

Chị N. chia sẻ, chị luôn cố gắng tiết kiệm chi tiêu nhất có thể, ngoài ra còn đúc lợn bằng tiền lẻ. Chị cũng ở với bố mẹ nên không tốn nhiều chi phí sinh hoạt. "Giờ nhận lương xong, em sẽ chia lương ra 1 phần tích tiền trả tiền đất cuối năm, phần lương còn lại em mua nửa chỉ vàng để tích cóp đi lấy chồng cho bố mẹ không phải lo", chị N. kể.

Cách chi tiêu của cô gái trong câu chuyện khiến nhiều người phải nể vì "vén khéo". Cô có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu trong đúng khả năng và còn biết "phòng" xa khi mua vàng cho việc cưới chồng, mua đất.

Tuy nhiên, một việc khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm đó là cô gái góp tiền chung để mua đất với bạn. Một số bình luận đáng chú ý của mọi người để lại như sau:

- Bạn giỏi thật nhưng có chuyện hùn tiền mua đất chung là thấy lo. Xưa nay quan điểm cá nhân của mình là không chung đụng, dù là ruột thịt. Nếu bạn ưng miếng này thì hãy mua đứt, còn không thì khỏi mua, chứ mua chung 'đêm dài lắm mộng' lắm ạ.

- Chung đụng tài sản làm gì, lỡ sau mất bạn thì sao. Lỡ khi bạn có việc gấp, muốn bán đất để lo việc nhưng người bạn của bạn không đồng tình. Họ muốn chờ giá đất tăng thì sao? Hoặc câu chuyện ngược lại cũng sẽ gây phiền toái. 

- Quan điểm của mình là đi vay để mua đất chứ không đứng tên chung sở hữu với ai cả.

Nguồn: Group Vén khéo





Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM