Nữ giảng viên tương lai của ĐH Xây dựng: Xinh đẹp, giỏi piano và tự tin khi dự thi Hoa hậu hoàn vũ

19/10/2017 20:29 PM | Sống

Hằng chia sẻ mình là một người khá kín đáo, chưa bao giờ tham gia vào showbiz nhưng vì muốn truyền đam mê tới các bạn trẻ nên quyết định mạo hiểm tham gia Hoa hậu năm nay. Cô bạn "ghi điểm" nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát và tài chơi đàn piano.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 đang là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người khi các cô gái xinh đẹp ngày càng có nhiều cơ hội để bộ lộ mình trước công chúng. Thí sinh tham gia cuộc thi năm nay có trình độ học vấn cao, có người sở hữu bằng cấp thạc sĩ, đang là chuyên viên cao cấp của nhiều công ty. Sự xuất hiện của những cô gái đẹp, chân dài, thông minh khiến "sân chơi nhan sắc" thêm phần hấp dẫn.

Và Bùi Thanh Hằng là một thí sinh trẻ, giàu tiềm năng như thế. Cô bạn sinh năm 1993 đang đứng ở vị trí 70 trong cuộc thi. Cô hiện là Kiến trúc sư tại Viện Kiến trúc nội thất ĐH Xây dựng (Hà Nội), đồng thời trợ giảng bộ môn Nội Thất khoa Kiến trúc và Quy hoạch trường ĐH Xây dựng.

Hình ảnh của cô trợ giảng trường ĐH Xây dựng đi thi Hoa hậu hoàn vũ.

Hiện tại, Hằng vừa hoàn thành khóa luận thạc sĩ và sẽ nhận bằng vào tháng 11 này. Sau khi nhận bằng, 9X chính thức được gọi là giảng viên.

Tại Hoa hậu hoàn vũ, Thanh Hằng gây chú ý với người xem và ban giám khảo nhờ khả năng chơi đàn piano thuần thục. Cô bạn cũng vừa được dân mạng chia sẻ nhiệt tình clip trổ tài đánh đàn piano bài Em gái mưa. Được biết, clip này được Hằng quay trước khi cô bắt đầu phần thi thanh lịch.

Trên Facebook cá nhân, Hằng thường xuyên giao lưu với các bạn trẻ bằng những clip trổ đánh đàn. Nếu một số thí sinh năm nay gặp vấn đề với thử thách giao tiếp bằng tiếng Anh thì đây lại là một thế mạnh của nữ giảng viên tương lai.

Hằng đã dành 5 năm để hoàn thành chương trình đại học và 2 năm tiếp theo để hoàn thành luận văn thạc sĩ Kiến trúc, tham gia nhiều khóa học trao đổi nước ngoài nên cô hoàn toàn tự tin vào năng lực cũng như trình độ ngoại ngữ của mình khi quyết định tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn.

Hằng là thí sinh được đánh giá rất có tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Nữ trợ giảng sở hữu chiều cao 1m66, sở hữu số đo ba vòng 86 - 61 - 92, gương mặt đường nét hài hòa. Cô là một nhân tố nổi bật khi còn là sinh viên trường ĐH Xây Dựng.

Hằng đạt danh hiệu Hoa khôi của trường 2011, giải Nhất và giải Ba cuộc thi body painting triển lãm kiến trúc Vietarc 2012, Chủ nhiệm CLB nữ sinh tại trường ĐH 2012-2015, giải Ba toàn quốc SV2013, học bổng Inax 2013, hoàn thành khóa học di sản Malaysia 2012 tại trường đại học công nghệ UTM Malaysia...

Suốt quá trình học tập tại ĐH Xây dựng (Hà Nội), Hằng giành được nhiều học bổng và thành tích nổi bật. 9X là hình mẫu con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

Với loạt thành tích chuyên ngành và kết quả đồ án tốt nghiệp đạt 9,7, Hằng nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc trên cả nước và nước ngoài sau khi tốt nghiệp, song cô vẫn quyết định ở lại trường.

Hằng chia sẻ, từ nhỏ cô đã ước mơ làm giảng viên và rất yêu thích công viêc truyền đạt đam mê và kiến thức cho các bạn trẻ. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm nay, cũng vì mục đích muốn truyền cảm hứng cho phái nữ.

Hằng từ chối nhiều cơ hội vào các công ty nước ngoài để ở lại trường giảng dạy.

"Mình là một người khá kín đáo, chưa bao giờ tham gia vào showbiz. Nhưng mình muốn truyền cảm hứng, truyền đam mê tới các bạn trẻ nên quyết định mạo hiểm tham gia Hoa hậu năm nay.

Là một cô gái trong ngành kỹ thuật, học tập và phát triển trong một môi trường thô cứng, bọn mình hay bị các bạn nam gọi vui là "gạch đá bê tông". Mình muốn nam giới và mọi người thay đổi suy nghĩ đó, con gái ngành xây dựng cũng rất đẹp và có thể dự thi Hoa hậu như bao cô gái khác.

Người ta có câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mình nghĩ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày nay mạnh mẽ, họ cũng có thể "xây nhà" chứ!", nữ trợ giảng 9X chia sẻ.

Nữ trợ giảng muốn truyền cảm hứng cho bạn trẻ khi tham gia một cuộc thi về nhan sắc.

Hằng tiết lộ, các sinh viên hay gọi mình bằng biệt danh "bông hoa đá" vì mình là một cô gái trong ngành xây dựng. Và cũng giống như tên gọi đó, cô bạn thấy mình là bông hoa không nở trên những miền đất màu mỡ khác, mà lại chọn toả sắc trên gạch đá. Bản thân cô giáo đã là một bông hoa có "sức mạnh" rồi nên các bạn sinh viên sẽ chăm chỉ và ngoan ngoãn học tập thôi!

Hằng dành 5 năm để hoàn thành chương trình đại học và 2 năm tiếp theo để hoàn thành luận văn thạc sĩ Kiến trúc.

Cô giáo được ví như "bông hoa đá" vì vừa xinh đẹp, vừa nghiêm khắc.

Theo Thiên Ái

Cùng chuyên mục
XEM