Nữ công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng được nhận vào làm việc và cái kết bất ngờ

28/06/2021 11:45 AM | Xã hội

Theo chia sẻ của anh Mạc Trường Giang, sau khi đề nghị nhận chị Uyên - nữ công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng làm nhân viên, chị đã từ chối.

Gần đây, báo chí phản ánh chuyện hàng trăm công nhân môi trường làm việc cho Công ty Minh Quân (đã đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) bị nợ lương nhiều tháng, khiến nhiều người rơi vào cảnh lao đao, phải vay lãi, đi nhặt ve chai, làm thêm nhiều công việc khác kiếm sống.

Sự việc nhận được nhiều quan tâm của dư luận, đồng thời cũng có rất nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý muốn hỗ trợ các công nhân này, mong san sẻ phần nào khó khăn để họ ổn định cuộc sống.

Khi câu chuyện của chị Nguyễn Thị Minh Uyên (quê ở Thái Bình) và nhiều đồng nghiệp tại công ty Minh Quân được biết đến qua bài viết "Nước mắt những công nhân thu gom rác bị nợ lương ở Hà Nội: Con nhỏ nghỉ học vì xấu hổ, người bị cụt chân mò mẫm trong rác", anh Mạc Văn Giang – chủ 1 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh (có trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội) đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nữ công nhân môi trường .

Anh Giang cho biết, anh muốn nhận chị Uyên vào công ty làm việc. "Công ty chúng tôi không bao giờ nợ lương nhân viên, riêng trường hợp của chị, chính tôi sẽ chủ động đóng học cho cháu (con chị Uyên – PV) đúng hạn.

"Ai cũng có tự trọng và không bao giờ nên để trẻ con mặc cảm", anh Giang chia sẻ quan điểm.

 Nữ công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng được nhận vào làm việc và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Tâm ý tốt của anh Giang nhận được nhiều đồng thuận của cộng đồng mạng.

Ý định tốt của anh Giang sau khi được lan tỏa trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Nhiều người cũng hỗ trợ, tìm kiếm thông tin để vị giám đốc liên hệ được với chị Nguyễn Thị Minh Uyên.

Sáng nay (28/6), anh Giang cho biết, anh đã liên hệ nhưng chị Uyên từ chối lời đề nghị vì đã có chỗ làm việc mới. "Chị Uyên thông báo đã có công việc mới với chế độ ổn định, con chị cũng đã được đóng học phí, vậy nên chúc chị và gia đình sẽ luôn may mắn trong tương lai", anh Giang thông tin.

Về tấm lòng của anh Mạc Văn Giang, chị Minh Uyên xác nhận đã được anh đề nghị hỗ trợ, dù rất cảm kích nhưng chị chọn ở lại công ty mà chị mới gắn bó.

"Cảm ơn rất nhiều tấm lòng của mọi người và cảm ơn anh Giang. Tôi từ chối không phải vì khen chê gì, mà vì khi tôi khó khăn đã có nơi giúp đỡ, thì không thể nào khi có đề nghị tốt hơn lại ra đi. Hiện giờ, chỗ làm mới của tôi cũng đang rất tốt", chị Uyên chia sẻ.

 Nữ công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương 6 tháng được nhận vào làm việc và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Minh Uyên và đồng nghiệp vất vả mưu sinh vì bị công ty nợ lương.

Trước đó, về việc này, hơn 10 tháng qua, công ty Minh Quân nợ lương của gần 80 công nhân vệ sinh môi trường với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Sau khi có sự lên tiếng của báo chí, bước đầu, công ty Minh Quân đã có chi trả phần nào lương cho những công nhân vệ sinh môi trường bị nợ lương như chị Uyên. Theo cơ quan chức năng Q.Hà Đông thì công ty này phải trả nốt số tiền lương nợ còn lại trước ngày 10/7.

Là một trong những công nhân bị công ty Minh Quân nợ lương , chị Nguyễn Thị Minh Uyên (quê ở Thái Bình), bắt đầu làm việc thu gom rác cho công ty Minh Quân từ năm 2017. Thời gian đầu, công ty trả đủ 174.000 đồng/ngày lương nhưng đến năm 2020 thì bị chậm. Đỉnh điểm là thời gian cuối năm, công ty nợ chị Uyên và đồng nghiệp trong tổ 6 tháng lương (từ tháng 6 đến tháng 12/2020).

Thu nhập khó khăn khiến chị phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải. Tuy nhiên, sự việc này khiến chị buồn nhất là vì con trai nhiều lần chậm đóng tiền học, mặc cảm khi đến trường.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM