Note7 bị loại bỏ vĩnh viễn, Tim Cook chắc chắn đang vui rồi nhưng tín đồ Apple lại có lý do để cảm thấy buồn

13/10/2016 10:51 AM | Công nghệ

Apple đang chuẩn bị đón một kỳ tăng trưởng lớn từ thất bại của đối thủ, nhưng những tín đồ của họ, những iFan, chưa chắc đã thấy vui. Mất đi đối thủ cạnh tranh, iPhone năm sau liệu có tính tới việc tạo nên sự khác biệt?

Samsung Galaxy Note7 bị 'khai tử', Apple là người vui nhất...


Ít nhất, Apple sẽ hưởng lợi từ sự ra đi của Samsung Galaxy Note7 trong phần còn lại của năm 2016

Ít nhất, Apple sẽ hưởng lợi từ sự ra đi của Samsung Galaxy Note7 trong phần còn lại của năm 2016

Trong suốt vụ việc không may xảy đến với Samsung, Apple luôn giữ một thái độ bàng quan đến lạnh lùng, gần như không đả động gì tới đối thủ trực tiếp.

Thế nhưng, có lẽ CEO Apple Tim Cook đang mở cờ trong bụng, bởi bỗng dưng cuộc chiến mua sắm cuối năm ở phân khúc điện thoại cao cấp lại rộng mở với Apple như vậy, khi mà Samsung bỗng nhiên buộc phải rút lui.

Giới phân tích mới đây đưa ra nhận định rằng, Apple có thể bán thêm được tới 8 triệu máy iPhone nhờ sự ra đi của chiếc Samsung Galaxy Note7.

Trước đó, Samsung kì vọng sẽ tiêu thụ được từ 10 triệu đến 14 triệu máy Note7 trong nửa cuối năm 2016. Như vậy, Apple nhiều khả năng sẽ lấy được từ 57% đến 80% những gì đáng ra thuộc về Samsung.

Không khó hiểu khi nhiều người gọi vụ việc xảy đến với Samsung là 'món quà vô giá đối' với Apple. Và càng dễ hiểu hơn khi không còn Note7, người dùng sẽ quay trở lại với iPhone, bởi vốn dĩ Apple là đối thủ trực tiếp của công ty Hàn Quốc, chứ không phải Google hay LG.

Năm ngoái, CEO Tim Cook từng vui mừng công bố: có tới 30% người dùng Android quyết định chuyển sang sử dụng sản phẩm của Apple chỉ trong 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9). Apple gọi đây là đợt 'di cư' lớn nhất từ trước tới nay hãng này đón nhận.

Điều này đồng nghĩa, nếu tỉ lệ chuyển đổi từ điện thoại Android sang iOS được giữ nguyên, cộng thêm Galaxy Note7 đã bị ngưng sản xuất, người dùng chỉ còn nước quay sang iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus - nếu xét về cả công năng lẫn tầm giá.

Và chắc hẳn lúc này Apple cũng đang kì vọng một đợt 'di cư' nữa sẽ lặp lại trong năm nay.

... Thế nhưng, iFan nên là người cảm thấy buồn hơn cả!


May hơn khôn, iPhone 7 và 7 Plus đang bị gọi là nhàm chán bỗng nhiên không còn ai là đối thủ

May hơn khôn, iPhone 7 và 7 Plus đang bị gọi là 'nhàm chán' bỗng nhiên không còn ai là đối thủ

Với sự ra đi của Note7, gần như chắc chắn năm nay Apple sẽ có thêm một năm thắng lớn. Tuy nhiên, việc iPhone 7 bỗng nhiên mất đi một đối thủ xứng tầm có thể lại là tin buồn với các iFan.

Nguyên nhân nằm ở tính sáng tạo, đổi mới - yếu tố mà Steve Jobs luôn đặt nặng trong bất kỳ một phiên bản iPhone nào đang mai một dần.

"Stay Hungry - Stay Foolish" - đó là câu nói bất hủ của Steve Jobs cho thấy ông đặt nặng yếu tố sản phẩm tới mức nào khi cho ra đời một thứ gì đó. Tuy nhiên, theo thời gian, dường như Apple đang ngày càng "no nê" với các chiến công của mình.

Đã từ rất lâu rồi, các tín đồ của "táo cắn dở" không còn được chứng kiến những cuộc thay đổi mang tính cách mạng, đặc biệt là trong khâu thiết kế. Kể từ iPhone 5 ra đời cách đây 5 năm, Apple không còn những sản phẩm nào mà người dùng khi nhìn vào phải thốt lên từ "đẹp" nữa.

Ngay cả khi iPhone 6 ra đời, mọi người ca tụng nó vì cái gì? Vì Apple đã dũng cảm tiến bước lên màn hình khổ lớn. Không ai chê iPhone 6 xấu, nhưng cũng chẳng ai khen đẹp cả. Những lời ca ngợi trong khâu thiết kế, sự khắt khe trong sản phẩm iPhone dường như đã ra đi cùng với Steve Jobs.

Càng đáng buồn hơn khi sau 3 năm, dù mẫu thiết kế này đã quá nhàm chán và bị sao chép quá nhiều, iPhone vẫn không có gì thay đổi. Năm nay, sự ra mắt của iPhone 7 và iPhone 7 Plus không còn tạo ra được sự hứng khởi cho người dùng nói chung nữa.

Những tính năng Apple quảng cáo như tai nghe không dây hay chụp ảnh xóa phông thực sự không thể thỏa mãn người dùng, nhất là khi trong một chiếc vỏ cũ kỹ.

Vị thế "người dẫn đầu, người cách tân" mà Steve Jobs từng xây dựng cho thương hiệu iPhone đã dần mai một. Giờ những điều mà người dùng nhận thấy, chỉ là Tim Cook đang cố "nhét" họ vào trong hệ sinh thái của Apple, mà quên đi những sản phẩm đầy tính sáng tạo.

Trong khi iPhone của Apple cứ "ì ì" như vậy, Samsung lại cho thấy họ đang tiến bước rất nhanh. Điện thoại Samsung từng có thời bị chê là xấu, vỏ nhựa, kém sang trọng,... khi so với iPhone, nhưng đó đã là quá khứ của 2 - 3 năm trước rồi.

Minh chứng cụ thể nhất là lượng đặt hàng cực lớn của Note7 trước khi ra scandal. Không phải ngẫu nhiên mà lượng đặt hàng Note7 năm nay tăng vọt so với năm trước. Ngay tại thị trường Việt Nam, các hãng bán lẻ cũng cho biết Note7 năm nay bán chạy đột biến, bất chấp sản phẩm này ra trước iPhone 7 chỉ vài tháng.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu không vướng phải scandal nghiêm trọng như phát nổ, Note7 rất có khả năng làm nên chuyện trong năm nay.

Và nếu Note7 thành công, biết đâu áp lực đó sẽ buộc Apple nhìn nhận lại chiến lược của mình để rồi một lần nữa cho ra đời những siêu phẩm để đời, như cách họ đã từng làm trước đây.

Rõ ràng, Apple đang chuẩn bị đón một kỳ tăng trưởng lớn từ thất bại của đối thủ, nhưng những tín đồ của họ, những iFan, chưa chắc đã thấy vui. Mất đi đối thủ cạnh tranh, iPhone năm sau liệu có tính tới việc tạo nên sự khác biệt?

2017 sẽ là cái kết của cuộc đua của Apple?

Hiện tại, Samsung đã thu hồi và ngừng sản xuất vĩnh viễn Note7, và nhiều khả năng hãng điện thoại Hàn Quốc sẽ cho ra đời sớm Galaxy S8 để làm một phương án thay thế. Trong khi đó, Google cũng tung ra Pixel để làm đối trọng trên thị trường smartphone cao cấp.

Apple đang nắm giữ lợi thế áp đảo trong năm nay, khi mà Note7 phát nổ còn Pixel mới chỉ là ẩn số. Nhưng lợi thế này sẽ không kéo dài lâu. Có lẽ Samsung sẽ không lặp lại sai lầm ngớ ngẩn như Note7 nữa, và Pixel thì được dự báo sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nhờ hậu thuẫn của Google.

Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Apple. Chỉ cần họ ra được một sản phẩm đủ sức được gọi là "mới mẻ" - chứ chưa cần "đột phá", là đủ để họ tiếp tục níu kéo các tín đồ của mình.

Vấn đề là Apple của Tim Cook, có còn đủ sức sáng tạo và tiếp tục "đói khát" để tạo ra một sản phẩm như vậy?

Đặc biệt hơn, năm sau là kỷ niệm 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, và chắc chắn cộng đồng người dùng smartphone đang rất mong chờ câu trả lời từ phía Apple. Liệu Quả táo có một lần nữa thoát ra khỏi lối mòn để lấy lại vị trí "người dẫn đầu" của mình?

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM