Nỗi niềm người xa xứ trên chuyến tàu Tết xuyên Việt

25/01/2017 14:37 PM | Xã hội

Trên chuyến tàu xuyên Việt cuối năm, những người xa xứ mong ngóng giờ phút được nhìn thấy quê hương. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh nhưng đều có nỗi niềm chung: Được trở về đất mẹ.

Ngày 23/1, đoàn tàu SE12 bắt đầu hành trình xuyên Việt từ Ga Sài Gòn (TP.HCM), đưa cả nghìn người xa xứ về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết. Theo lịch trình, Ga Hà Nội sẽ là điểm dừng cuối cùng.

Theo nhân viên phục vụ, tàu có 12 toa tàu, không một ghế hành khách nào còn trống. "Bình thường mỗi toa có sức chứa 80 người. Dịp Tết, mỗi toa được thiết kế thêm 12 ghế phụ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân", một tiếp viên nói.

Các ghế phụ được đặt ở luồng đi trong toa nên hành khách đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, một cụ bà lên tàu trong đêm, đang cố len lỏi để đến ghế ngồi.

Về đêm, hành khách mệt mỏi nên họ biến đường luồng trong toa thành giường nghỉ. Hành khách Nguyễn Thị Hải (quê Nghệ An) nói rằng chị mua vé từ tháng 11/2016 nhưng không có được vé ngồi. Gia đình 4 người chấp nhận mua ghế phụ nên hành trình trở nên vất vả, mệt mỏi.

Mỗi lần di chuyển trong toa, hành khách phải cẩn thận, bởi bước chân của họ có thể giẫm lên trẻ em hoặc thân thể người khác.

Bé Trà My (4 tuổi) cùng bố mẹ về quê huyện Đô Lương (Nghệ An) đón Tết. Hàng ghế chật hẹp, bé được người nhà đặt ngồi ở gầm bàn.

Hai cô gái gục đầu lên hành lý ngủ ngon lành trong khi tàu đang chạy nhanh để đưa họ về quê.

Trong đêm, anh Tiền (34 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) ra khoảng trống ở khu vực cửa lên xuống ăn mỳ ly lót dạ. Anh nói rằng vé máy bay về Tết đắt đỏ, trong khi không yên tâm đi ôtô nên anh chọn tàu hỏa để về với gia đình.

Ánh mắt u buồn, đầy nỗi niềm của hành khách Trần Danh Trường. Anh cho biết anh sinh ra và lớn lên ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Những năm tháng còn đi học, mẹ gắng gượng làm việc nặng nuôi gia đình. Khi lớn lên, anh vào nam lập nghiệp, cuộc sống ổn định và bắt đầu báo hiếu thì mẹ đột ngột qua đời. "Giờ về chỉ có thể thắp cho mẹ nén hương", anh xót xa tâm sự.

Nhân viên phục vụ cung cấp nước uống, cơm, mỳ gói cho hành khách trên tàu vào buổi sáng.

Sáng sớm ở các toa tàu trở nên nghẹt thở bởi nhu cầu vệ sinh cá nhân. Trong ảnh, hàng người đứng chờ đến lượt đi vệ sinh.

Người bán hàng rong cố chào hàng khi tàu dừng đón khách ở một ga thuộc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Sau đêm trên tàu, 2 người đàn ông ra khu vực cửa lên xuống, nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bình minh. Một người trong số họ gốc ở Hà Nội. Anh vào Sài Gòn lập nghiệp và đây là lần đầu tiên anh lên tàu về thăm quê sau 20 năm làm ăn xa xứ.

Từ ô cửa chuyến tàu Tết , hành khách được ngắm những miền quê xinh đẹp.

Bé Nguyễn Lê Bảo Ngọc (4 tuổi) được bố đưa lên tàu về quê ăn Tết cùng gia đình ở Nam Định. Khi nói về quê, cháu rất háo hức và luôn miệng nhắc về ông bà ở quê, bố Bảo Ngọc nói.
Bé Nguyễn Lê Bảo Ngọc (4 tuổi) được bố đưa lên tàu về quê ăn Tết cùng gia đình ở Nam Định. "Khi nói về quê, cháu rất háo hức và luôn miệng nhắc về ông bà ở quê", bố Bảo Ngọc nói.

Theo Ngọc An

Cùng chuyên mục
XEM