Nỗi lòng của bệnh nhân khi phải đón Tết trong bệnh viện

15/01/2017 22:29 PM | Sống

Càng gần đến Tết bệnh nhân lại càng trông ngóng thông tin ra viện, ai cũng muốn có sớm được về nhà vui vầy bên gia đình. Với những bệnh nhân phải đón tết trên giường bệnh thì đó không chỉ là nỗi bu...

Với những bệnh nhân phải đón tết trên giường bệnh thì đó không chỉ là nỗi buồn mà còn nhiều nỗi niềm trăn trở vì không thể đón giao thừa cùng gia đình.

Tết xa gia đình và sự mặc cảm về bệnh tật

Ngoài những bệnh nhân bệnh nặng không thể xuất viện, bệnh nhân ngoại tỉnh đang phải điều trị suy thận cũng phải tính đi tính lại lịch chạy thận rồi quyết định… vào bệnh viện đón tết.

Chị P.K.T (32 tuổi, quê Cà Mau) nói: "Tôi bị thận đã 8 năm, hai đầu một tuần chỉ chạy 2 ngày nên có thể sắp xếp lịch về quê. Bây giờ cứ cách 1 ngày phải chạy thận 1 lần thì cũng khó về quê.

Ở BV tỉnh cũng có chạy thận nhưng tính đi tính lại lịch, ngày chạy thận của tôi rơi vào mùng 1 tết, nếu muốn chạy ngày đó thì phải đăng ký lịch, người nhà cũng kiêng kỵ đầu năm vào viện nên cứ lần lựa mãi 6 năm nay tôi đón tết ở BV cũng quen. Nói là quen nhưng thấy người ta cùng nhau về quê cũng tủi lắm."

Theo chị T., không riêng chị mà hầu hết những "bạn thận" của chị đều hẹn lịch nhau đến BV chạy thận. Các "bạn thận" của chị như chị H., chị D., anh T., anh H.,… đều có thời gian chạy thận tại BV Chợ Rẫy TPHCM từ 4 đến hơn 10 năm. Họ đều có việc làm ổn định, thế nhưng từ khi bị bệnh, với lịch chạy thận đều đặn, họ không thể về quê đón tết như những bệnh nhân khác.

Hầu hết bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều không thể về quê vì sức khỏe. Họ cũng luôn giấu kín bệnh của mình.
Hầu hết bệnh nhân chạy thận nhân tạo đều không thể về quê vì sức khỏe. Họ cũng luôn giấu kín bệnh của mình.

"Khó lắm, bệnh này mà 2 ngày liên tiếp không lọc máu là rất mệt, người sưng phù, choáng váng, đau nhức, đi vệ sinh ra máu,… Từ lúc bị bệnh tôi phải giấu kín, người ở quê sợ bệnh thận, nhất là thấy những nốt chai trên tay người bệnh, họ nói và cách ly cả người nhà người bệnh. Ba mẹ kêu về nhưng tôi vẫn ở lại.", chị P.X.K (29 tuổi, quê Tiền Giang) nói thêm.

Nụ cười buồn của bệnh nhân Nguyễn Tấn Thiện khi nghĩ về tết.
Nụ cười buồn của bệnh nhân Nguyễn Tấn Thiện khi nghĩ về tết.

Hầu như bệnh nhân nào phải nằm viện dịp Tết cũng đều có tâm trạng giống nhau. Họ không vui vì phải xa gia đình trong dịp đầu năm. Bên cạnh đó, họ lại thêm lo lắng cho sức khỏe của mình trong năm tới.

Tết ở BV không chỉ bệnh nhân ở lại thấy lo lắng, mà người đi chăm bệnh cũng đầy tâm sự, người tỉnh táo không chỉ lo cho kẻ nằm đau, mà còn nghĩ về cái tết ở quê nhà.

Bà Gia càng lo lắng không yên cho bệnh của con, tủi vì tết nay xa gia đình.
Bà Gia càng lo lắng không yên cho bệnh của con, tủi vì tết nay xa gia đình.

Ngồi ngoài phòng chờ thăm nuôi, bà Võ Thị Gia (60 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu) nói rằng thời điểm này những năm trước bà đã đi mua đồ tết về bán, cùng chồng con sơn lại cổng rào, nhà cửa để chuẩn bị đón tết. Năm nay sẽ là năm đầu tiên bà đón tết tại BV cùng con trai.

"Nói là đón tết cùng con chứ tôi không có lòng dạ nào nghĩ về tết, 15 tuổi con tôi bị sốt bại liệt rồi thêm đủ thứ bệnh nên cứ liên tục ăn cơm bệnh viện đến nay đã hơn 10 năm. Mấy tháng nay, nó lại thêm suy tim, phổi, giờ thì hôn mê rồi nên không về nhà được. Tết này, tôi ở lại với con.", bà Gia trầm ngâm.

Hầu hết thân nhân của các bệnh nhân còn lại đều có chung nhiều nỗi lo, phần lo cho người thân đang nằm điều trị với máy móc kín người, phần lo cho người nhà không biết đã chuẩn bị tết đến đâu. Tết của người bệnh là tiếng máy móc đều đặn từng ngày, là gánh nặng về chi phí qua mỗi giai đoạn điều trị.

Mang xuân đến cho người bệnh

Hiểu được nỗi lòng của bệnh nhân nghèo đang phải đối mặt với bệnh tật, lại không thể về nhà đoàn tụ cùng người thân, hôm qua (13/1) lãnh đạo BV Chợ Rẫy đã thăm hỏi, tặng 200 phần quà đến những bệnh nhân nghèo lưu trú, điều trị tại BV. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm bánh, sữa, và 800.000 đồng tiền mặt.

PGS TS Nguyễn Văn Khôi vừa tặng quà vừa thăm hỏi người nhà bệnh nhân, ông luôn tâm niệm Làm những gì có lợi nhất cho người nghèo.
PGS TS Nguyễn Văn Khôi vừa tặng quà vừa thăm hỏi người nhà bệnh nhân, ông luôn tâm niệm "Làm những gì có lợi nhất cho người nghèo".

Các bệnh nhân đã xúc động khi tận tay nhận được những phần quà nghĩa tình từ Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy PGS TS Nguyễn Văn Khôi, ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng CTXH BV Chợ Rẫy,…

ThS Lê Minh Hiển cho biết: "Với phương châm 'làm những gì có lợi nhất cho người nghèo', Phòng CTXH đã không để những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, càng không thể để cho bệnh nhân nghèo buồn tủi khi tết đang đến gần."

Vừa nhận được quà, ông Thu cho biết sẽ đi mua ngay 2 vé xe để cùng vợ về quê chuẩn bị đón tết.
Vừa nhận được quà, ông Thu cho biết sẽ đi mua ngay 2 vé xe để cùng vợ về quê chuẩn bị đón tết.

Nhận được phần quà từ phía BV, ông Huỳnh Văn Thu (62 tuổi, quê Tiền Giang) đã rất xúc động vì không nghĩ BV sẽ tặng quà cho mình. Vợ ông Thu bị suy thận hơn 1 năm nay, ông thì đã mổ thoát vị bẹn hơn 2 tháng. Tết đang đến gần, ông Thu muốn đưa vợ về quê đón tết với con cái nhưng không có tiền mua vé xe.

"Tết cận kề rồi, nhà cửa thì chưa dọn dẹp, chưa chuẩn bị gì hết. May mà trong phần quà tết có 800.000 đồng, giờ tôi ra mua vé xe đợi vợ tôi chạy thận thêm vài đợt nữa thì về quê. Lần này tôi sẽ xin BV cho vợ về tỉnh chạy thận luôn. Tết không có bà ấy thì buồn lắm.", ông Thu nói.

Đón Tết trong bệnh viện là điều không ai mong muốn, nhưng tết nơi đây vẫn ấm áp tình người. Điều mà bệnh nhân luôn mong muốn để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi buồn tủi vì bệnh tật.\

Cùng chuyên mục
XEM