Những thành phố kỳ bí của thế giới ẩn mình dưới nước

17/04/2016 08:41 AM | Sống

Đến bây giờ, cho dù chúng vẫn còn đang chìm sâu dưới mặt nước hay chỉ phần nào đó hiện hữu thì 8 thành phố dưới đây vẫn sẽ cho bạn cảm giác huyền bí và ám ảnh.

Có thể bạn đã tới rất nhiều nơi khác nhau trên thế giới, những địa danh, thắng cảnh đẹp. Thế nhưng, có một số nơi có thể bạn chưa từng đến, đó là những địa danh ẩn mình dưới làn nước.

Đến bây giờ, cho dù chúng vẫn còn đang chìm sâu dưới mặt nước hay chỉ phần nào đó hiện hữu thì 8 thành phố dưới đây vẫn sẽ cho bạn cảm giác huyền bí và ám ảnh.

Thành phố sư tử, Trung Quốc
Thành phố sư tử, Trung Quốc

Nằm sâu 100ft dưới mặt hồ Qiandao, Trung Quốc là thành phố ngàn năm tuổi hay còn được biết đến với tên gọi Thành phố sư tử. Năm 1959 chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng một đập thủy điện mới và cả thành phố này đã chìm sâu dưới lòng hồ.

Thành phố sư tử dường như đã bị lãng quên cho đến khi được các nhà thám hiểm tìm ra. Và cũng nhờ có đoàn thám hiểm mà giờ đây khách du lịch sẽ đựợc đưa đón qua các hòn đảo kỳ lạ như đảo khóa hay lặn xuống dưới lòng hồ, bơi giữa những con sư tử đá cổ, giữa những con rồng, phượng được chạm khắc công phu.

Làng Villa Epecuén, Argentina
Làng Villa Epecuén, Argentina

Thị trấn Villa Epecuén đã từng là nơi cư trú của 5.000 dân cư. Tuy nhiên vào năm 1980 một con đập đã bị vỡ khiến nước mặn từ các hồ lân cận xâm nhập và nhấn chìm ngôi làng trong biển nước .

Mặc dù ngày nay một phần nào đó của thị trấn vẫn bị ngập nhưng sau nhiều năm nước đã rút dần để lộ một khung cảnh tan hoang, trơ trụi, khô cằn bởi muối biển bao phủ . Khách du lịch đến đây giờ chỉ còn nhìn thấy những thân cây hóa đá, khung giường hoen gỉ , xác ô tô, những chiếc cầu thang trơ trọi chẳng dẫn tới đâu, , một nghĩa trang với bộ xương lộ thiên, và những xác chết rùng rợn của một lò mổ cũ.

Hồ Reschen, Italy
Hồ Reschen, Italy

Hồ Reschen thuộc Bắc Ý được biết đến với một tháp chuông trên mặt nước được xây dựng từ thế kỷ 14. Hầu hết nhà cửa ở hai thị trấn Graun và Reschen đã bị phá hủy trước khi khu vực này chìm sâu dưới mặt nước, nhưng chỉ duy nhất tháp nhà thờ lịch sử vẫn tồn tại hiên ngang đến ngày nay. Thậm chí vào mùa đông chúng ta có thể đi bộ trên mặt hồ đóng băng.

Theo đồn đại của người dân trong vùng đó cũng là thời điểm mà người ta vẫn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Mặc dù thực tế chiếc chuông đã đựợc gỡ bỏ từ nhiều năm trước.

Thành phố Thonis-Heracleion, Ai Cập
Thành phố Thonis-Heracleion, Ai Cập

Thonis-Heracleion là một thành phố Ai Cập cổ đại, hình thành vào khoảng thế kỷ thứ VIII TCN bên cửa sông Nile và được biết đến là cảng thương mại sầm uất và quan trọng nhất của đế chế Ai Cập. Thành phố trải dài với các tòa nhà, các kênh rạch bao quanh nhưng vào thế kỷ thứ 8 SCN một loạt thảm họa tự nhiên đã trút xuống và nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ thành phố xuống đáy biển.

Được phát hiện vào năm 2000, thành phố cổ nằm ngoài khơi biển Địa Trung Hải thuộc địa phận Ai Cập cụ thể dưới đáy vịnh Aboukir. Người ta đã tìm thấy rất nhiều tiền vàng cùng với đó là rất nhiều bức tượng các vị thần khổng lồ, bản thư tịch bằng vàng, xác ướp động vật, xác tàu đắm.

Nhà thờ Potosí, Venezuela
Nhà thờ Potosí, Venezuela

Cây thánh giá trên nóc nhà thờ ở Potosi, Venezuela là tất cả những gì còn sót lại của thị trấn sau khi chính phủ quyết định xây dựng một đập thủy điện vào năm 1985. Nhưng đến năm 2008, hạn hán nghiêm trọng ở Venezuela đã khiến nhà thờ cùng một số khu vực khác của thị trấn lộ diện.

Ngày nay, thị trấn hiện lên trên vùng đất khô cằn và được bao quanh bởi những tàn tích của những ngôi nhà bị phá hủy và một nghĩa trang. Và trớ trêu thay,Venezuela hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Có lẽ đó là quả báo khi chính phủ nước này cố tình nhấn chìm ngôi nhà của Chúa? Chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Thị trấn St. Thomas, Nevada
Thị trấn St. Thomas, Nevada

Thị trấn St. Thomas được xây dựng bởi Mormons trong những năm 1800. Nhưng năm 1920, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu mua đất của nông dân và người dân địa phương. Và điều đó không nằm ngoài dự đoán cho một sự phát triển.

Chính phủ đã cho xây dựng đập Hoover gần đó. Vào cuối những năm 1930, toàn bộ thị trấn đã chìm sâu dưới lòng hồ Mead. Thị trấn sẽ mãi mãi ẩn mình cho đến khi hạn hán xảy ra vào năm ngoái đã khiến thị trấn ma hiện lên rõ rêt. Trong vài năm tới, nững người có trí tò mò có thể tận mắt nhìn thấy các bộ phận của xe hơi vương vãi khắp nơi, cầu thang, và các hiện vật bị che phủ trước khi nước hồ lại đầy trở lại và giấu đi tất cả.

Thành phố Port Royal, Jamaica
Thành phố Port Royal, Jamaica

Port Royal được biết đến với tên gọi "thành phố trụy lạc bậc nhất" của thế giới vì khi các nhà thám hiểm châu Âu lần đầu tiên đặt chân đến vùng biển Caribbean, các thành phố ở cảng Kingston đã trở thành nơi tập trung của mại dâm, rượu, và cướp biển.

Đặc biệt Port Royal là địa điểm lý tưởng của cướp biển cho đến một ngày định mệnh năm 1692. Một thảm họa kép. Trận động đất dữ dội và sóng thần đã khiến toàn thành phố chìm trong biển nước. Hiện giờ, hàng trăm tàu đắm, đường phố, và các tòa nhà đã nằm sâu 40 ft dưới mặt nước.

Rummu – nhà tù dưới đáy biển, Estonia
Rummu – nhà tù dưới đáy biển, Estonia

Bạn có muốn hưởng thụ một ngày bơi lội và phơi mình dưới ánh nắng tại một trại tù Liên Xô những năm 1930 không? Nếu bạn có hứng thú, điều đó hoàn toàn có thể! Nhà tù ở Rummu tọa lạc cạnh một mỏ đá vôi nơi mà xưa kia các tù nhân đã phải làm việc quần quật ở đó.

Nhưng khi chính phủ cho đóng cửa nhà tù và mỏ đá vôi bị rò rỉ đã biến màu nước ở vùng biển quanh đó thành màu xanh bắt mắt. Chính màu nước xanh huyền bí đó đang thu hút nững người thích mạo hiểm và thợ lặn. Phần chìm dưới mặt nước của nhà tù là hàng rào dây thép gai, đồ nội thất, các phòng giam ngột ngạt bị bịt kín. Thậm chí, bạn có thể sử dụng phần nổi của nhà tù như ván nhún ở bể bơi.

An Chi

Cùng chuyên mục
XEM