Những người đàn ông quyền lực từng "điên đảo" vì Công nương Diana, nhưng đến cuối đời bà tiết lộ người mình yêu khiến ai nghe cũng thấy xót xa

16/09/2018 14:16 PM | Sống

Có bao nhiêu người nổi tiếng mơ ước được hẹn hò với công nương, nhưng thú nhận của Diana về người bà yêu thì ai cũng ngạc nhiên...

Trump đã nói với bạn bè, sự hối hận lớn nhất của ông là đã không hẹn hò với Công nương Diana

Chắc hẳn ít ai biết được Tổng thống Mỹ Donal Trump đào hoa đã từng có một thời gian mê đắm sắc đẹp của Công nương Diana.

Trong một cuộc phỏng vấn với Stern vào năm 2000 Donal Trump đã thẳng thắn trả lời: "Tôi nghĩ Lady rất tuyệt vời. Tôi đã gặp Công nương một vài lần.

Cô ấy rất đẹp, có những người lại không nhận ra điều ấy. Cô ấy cao, làn da trắng và gương mặt hút hồn, tôi thấy Lady rất hoàn hảo".

Trump và Diana gặp nhau tại một số sự kiện từ thiện.

Bản ghi âm của hai cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh lần đầu tiên được phát hành bởi trang web Factbase vào tháng 9 năm 2017, 8 tháng trước khi Trump đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ, ông Trump không tiếc những lời khen dành cho vị Công nương quá cố như: "Sự hiện diện của cô ấy như thắp sáng căn phòng, Lady quá duyên dáng" hay "Cô ấy là một Công nương chân chính, một phụ nữ đáng mơ ước".

 Những người đàn ông quyền lực từng điên đảo vì Công nương Diana, nhưng đến cuối đời bà tiết lộ người mình yêu khiến ai nghe cũng thấy xót xa - Ảnh 1.

Bữa tiệc Manhattan năm 1995 là cơ duyên giúp Donal Trump gặp gỡ Công nương Diana

Vào tháng 11/1997, Trump xuất bản cuốn sách của mình: The Art of the Comeback, trong đó ông viết: "Tôi chỉ có một điều hối tiếc dù đã có nhiều phụ nữ bên mình nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội hẹn hò với Lady Diana Spencer".

Trước đó cặp đôi này đã gặp nhau ở một số dịp. Trong bữa tiệc từ thiện dành cho những người đứng đầu New York tại khách sạn Hilton ở Manhattan năm 1995, Donal Trump đã có cơ duyên gặp Công nương Diana.

Ông đã thể hiện lòng ngưỡng mộ với vị Công nương xinh đẹp mặc dù người vợ thứ hai của ông là Marla cũng có mặt ở đó.

Sáu tháng sau, ngay sau khi Diana tuyên bố ly hôn với Hoàng tử Charles vào tháng 7 năm 1996, cô rất ngạc nhiên khi nhận được một bó hoa lớn từ Trump trong ngày sinh nhật lần thứ 35 của cô.

Trump đã đính kèm một tấm bưu thiếp thể hiện sự đồng cảm từ ông đối với cuộc hôn nhân đổ vỡ của Diana. Hơn thế nữa, Trump còn biểu lộ sự quan tâm đến người phụ nữ bất hạnh và ngỏ ý cho những cuộc gặp sắp tới.

Theo Sunday Times, Tổng thống Donal Trump từng thể hiện tình cảm với Công nương Diana tại Cung điện Kensington bằng những bó hoa lớn, có giá trị đến hàng trăm bảng Anh.

Khi hoa được chất đống trong căn hộ, Diana lại cảm thấy lo ngại vì sự "tấn công" tình cảm này.

Tuy nhiên, Công nương vẫn không thể mở lòng đón nhận. Khi cô ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc ở Paris năm 1997, Trump đã nói với bạn bè, sự hối hận lớn nhất của ông là đã không hẹn hò với Công nương Diana.

Dù đã có vị hôn thê nhưng vị tỷ phú New York vẫn phải đầu hàng trước sự quyến rũ của bông hồng Anh

Tỷ phú New York Theodore 'Teddy' Forstmann đã từng có một thời gian theo đuổi Công nương Diana sau khi cô đã ly hôn với Thái tử Charles.

Mặc dù hơn Công nương đến 20 tuổi nhưng ông là một doanh nhân có số tài sản khủngvà Teddy rất muốn chinh phục người đẹp.

Vào năm 1994, Teddy Forstmann đã gặp Diana trong một bữa tiệc của giám đốc ngân hàng Lord (Jacob) Rothschild.

Lúc bấy giờ, Teddy chưa lập gia đình nhưng đã có vị hôn thê là người mẫu Debbie Hagerty. Dù vậy nhưng Teddy vẫn tỏ ra ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sức quyến rũ của Công nương Diana.

 Những người đàn ông quyền lực từng điên đảo vì Công nương Diana, nhưng đến cuối đời bà tiết lộ người mình yêu khiến ai nghe cũng thấy xót xa - Ảnh 2.

Bức ảnh được chụp Công nương Diana và Tỷ phú New York Theodore 'Teddy' Forstmann

Forstmann đã gửi hoa cho Diana mỗi tuần trong ba năm liền. Vào lần đầu, họ đã ăn tối tại Compleat Angler, ở Marlow, Bucks, và ông bị mê hoặc thực sự vì khí chất toát lên từ người đàn bà mặn mà đã qua một đời chồng.

Ông nhận định: "Diana là một người mẹ tuyệt vời nhưng có vẻ như cô ấy chưa biết yêu bản thân mình".

Công nương tâm sự khá nhiều về gia đình Hoàng gia và việc chồng phản bội để đến bên Camilla. Cô cũng từng hận thù bố chồng mình là Hoàng thân Philip và muốn xin lời khuyên từ Forrstmann

Vài năm sau đó, có lần Debbie đã giận giữ nói với Diana rằng, Teddy là một người đàn ông tốt, ông ấy không giống những đại gia khác và cô nghĩ mối quan hệ của mình tan vỡ là do chồng tương lai của cô đã phải lòng Công nương Diana.

Teddy giải thích với bạn gái về mối quan hệ của mình với Công nương Diana. Ông tỏ ra không trung thực khi khẳng định mình không hề có ý định tán tỉnh Công nương và ngược lại Diana đang có ý với vị doanh nhân già.

Có tin đồn rằng, trong khi chưa dứt khoát với cô người mẫu nổi tiếng New York, Teddy vẫn có quan hệ tình cảm với Diana nhưng không công khai. Tuy nhiên ông luôn ở bên cạnh cô đến tận những phút cuối đời.

Năm 2011 ông đã qua đời ở tuổi 71 vì bệnh ung thu. Người ta cho rằng, tỷ phú Teddy Forstmann chọn cách độc thân đến lúc chết cũng là do còn nặng lòng với Công nương Diana.

Thú nhận đau lòng của Công nương Diana khiến người ta không khỏi ám ảnh

Khi Công nương Diana nhận ra mình đã mất chồng vào tay nữ Công tước Camilla, cô gần như đau đớn đến cùng quẫn. Nó đã tàn phá cô cả về thể xác lẫn tinh thần.

Công nương đáng thương đã từng thú nhận: "Tôi đã nhận được tình yêu từ những người đàn ông da trắng, da đen, người Do Thái, thậm chí là những người đồng tính nhưng người đàn ông mà tôi yêu nhất trong cuộc đời đã quay lưng lại với tôi".

Roberto Devorik, một người bạn của Công nương Diana đã kể lại: "Một lần ở nhà tôi trong bữa ăn trưa, ai đó đã có những lời không hay chỉ trích Hoàng tử xứ Wales. Ngay lập tức, cô ấy bảo vệ chồng mình.

Cô ấy nói: 'Charles là cha của con tôi và là vị vua tương lai của nước Anh. Nếu tôi không thể hòa hợp với anh ấy thì đó là vấn đề của tôi. Không ai có quyền lên án anh ấy".

Có lẽ, câu chuyện tình của bông hồng nước Anh với những người đàn ông nổi tiếng chỉ là cách để người phụ nữ từng bị tổn thương quá nhiều lấp đi khoảng trống.

Từ nỗi bất hạnh của Công nương xinh đẹp mà hồng nhan bạc phận ấy khiến người ta nhận ra: cuối cùng thì người làm ta đau nhất vẫn là người mà ta yêu nhất.

Theo MIN

Cùng chuyên mục
XEM