Nhân viên phục vụ tiết lộ bữa tối thú vị của đôi bạn thân "quyền lực" Warren Buffett và Bill Gates: Ai chỉ thích nói chuyện, còn ai mải mê tận hưởng món ăn?

26/06/2018 11:12 AM | Sống

Đôi bạn thân tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng yêu thích tại Omaha. Điều đặc biệt là sự thân thiện và chân thực của cả hai đã khiến họ càng trở nên dễ mến.

Warren Buffett và Bill Gates là hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Với cương vị là giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, Buffett từng biến một công ty dệt may đang gặp khó khăn trở thành một tập đoàn tài chính lớn trị giá 472 tỷ USD.

Còn người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates đã góp phần vào công cuộc cách mạng hóa máy tính cá nhân và đầy kiêu hãnh với vốn hóa thị trường hơn 767 tỷ USD.

Hai ông lớn của nền công ngiệp này đã trở thành tỷ phú nhiều lần, theo Forbes. Hiện tại, Buffett đang nắm trong tay khối tài sản trị giá 81,4 tỷ USD. Trong khi đó, Bill Gates hiện có 92,3 tỷ USD.

Có lẽ bạn sẽ tưởng tượng rằng hai nhân vật tầm cỡ này hẹn nhau ăn tối ắt hẳn vì vấn đề làm ăn nghiêm túc.

Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Ellen Augustine, một nhân viên phục vụ bàn của nhà hàng bít tết Gorat’s mà Buffett yêu thích ở Omaha, Nebraska khẳng định. Augustine đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Buffett tại nơi cô làm việc vì trước đó cô đã làm 16 năm tại một nhà hàng khác mà Buffett cũng yêu thích, nhà hàng bít tết Ý Piccolo Pete, nơi đã đóng cửa năm 2016.

Nhân viên phục vụ tiết lộ bữa tối thú vị của đôi bạn thân quyền lực Warren Buffett và Bill Gates: Ai chỉ thích nói chuyện, còn ai mải mê tận hưởng món ăn?  - Ảnh 1.

Warren Buffett and Piccolo's staff.

Augustine chia sẻ rằng cô đã phục vụ bàn cho tỷ phú Buffett rất nhiều lần, kể từ lần đầu tiên ông đến nhà hàng Piccolo vào tháng 5 năm 2005. Buffett hầu như luôn đi cùng người bạn thân thiết nhất cuộc đời mình, Bill Gates.

Augustine nói: "Buffett luôn hành xử theo cách riêng của ông và luôn giống y chang nhau dù đi cùng gia đình hay bạn bè. Ông luôn vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy ông phàn nàn bất cứ điều gì. Cũng chẳng bao giờ thấy một cái nhíu mày nào cả".

Vài năm trước, Ryan Basye, một nhân viên bất động sản người Nebraska đã selfie cùng khung cảnh đằng sau là Buffett và Gates đang dùng bữa tại nhà hàng Piccolo. Basye nói: "Tôi sống ở Omaha nên rất dễ thấy họ trên một góc phố nào đó. Chúng tôi tình cờ ngồi gần họ trong nhà hàng nên tôi quyết định chụp một tấm ảnh trong im lặng để tránh làm phiền họ".

Nhân viên phục vụ tiết lộ bữa tối thú vị của đôi bạn thân quyền lực Warren Buffett và Bill Gates: Ai chỉ thích nói chuyện, còn ai mải mê tận hưởng món ăn?  - Ảnh 2.

Ryan Basye.

Augustine nói đùa rằng lúc ở nhà hàng Piccolo, việc chính của Buffett là nói còn việc chính của Gates là ăn.

"Buffett chẳng ăn nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy ông ăn hết đĩa thức ăn của mình. Ông ấy chọn món mình thích nhưng mà ông thích nói hơn. Bạn cứ để ý mà xem nếu bạn nói thì còn miệng nào mà nhai nữa".

Augustine tiết lộ món ăn Buffett thường gọi là thịt bê không sốt vắt thêm nửa quả chanh hoặc gà parmesan cho bữa trưa hoặc súp mì gà. Buffett khá thích món bít tết phi lê hoặc thăn T-bone. Hầu như bữa nào ông cũng uống coca anh đào, mặc dù một thời gian ông đã chuyển sang uống coca không đường vắt thêm chanh nhưng cũng chẳng được bao lâu. Món tráng miệng ưa thích của ông là root beer.

Khác hẳn với người bạn thân chí cốt của mình, Bill Gates luôn ăn sạch bách khẩu phần của mình: một miếng thăn T-bone lớn, khoai tây nướng, một đĩa spaghetti và uống hết một cốc root beer cỡ lớn. Buffett hay trêu Gates rằng: "Cậu muốn ăn thêm thì cứ gọi đi thôi".

Mỗi năm, đôi bạn tỷ phú này sẽ đến nhà hàng Piccolo ít nhất 2 lần, thường là sau khi xem giải đấu đánh Bridge, cả Buffett và Gates đều là fan cuồng nhiệt của môn game bài này. Buffett sống ở Omaha nên thường xuyên đến nhà hàng hơn và đi cùng nhiều vị khách khác nhau.

Nhà hàng Piccolo của hai chị em Donna Piccolo Sheehan và Dee Piccolo Graves nổi tiếng ở Omaha suốt 81 năm. Chủ nhà hàng đầu tiên là họ hàng của hai chị em Sheehan và Graves, Joseph Piccolo, người lần đầu đặt chân đến mảnh đất Omaha vào năm 1909.

Biển hiệu của nhà hàng được lấy cảm hứng từ bức ảnh con trai của Joseph, Anthony. Mặc dù nhà hàng đã đóng cửa nhưng con trai của Sheehan vẫn mở một xe bán đồ ăn lưu động để giữ gìn nghề truyền thống của gia đình. Buffett tuy không đến ăn nhưng đã đến tham quan xe bán đồ ăn của Anthony.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM