Zhu Jun - Triệu phú bóng đá "lập dị" và khát vọng nâng tầm Trung Quốc

25/06/2012 18:22 PM |

"Drogba chính thức gia nhập Thân Hoa Thượng Hải" đang là tít báo nóng hổi trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng thấu hiểu suy nghĩ sâu sa của chủ tịch Zhu Jun đằng sau thương vụ đình đám này.

Có một câu hỏi đang là khúc mắc của rất nhiều người yêu thể thao trên thế giới: Làm thế nào để Zhu Jun – ông trùm đội bóng Thân Hoa Thượng hải mời được Didier Drogba, một trong những cầu thủ danh tiếng nhất thế giới gia nhập vào đội bóng khá…vô danh của mình ?

Sau khi cùng Chelsea giành chiếc cúp C1 danh giá vào tháng 5 vừa qua, Drogba đã tuyên bố sẽ đi tìm bến đỗ mới. Và tuần trước, điểm cập bến đã được xác định – Thân Hoa Thượng Hải. Cầu thủ này đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB châu Âu bao gồm cả Real Madrid để gia nhập vào đội bóng hiện đang đứng thứ 12/16 tại giải Super League Trung Quốc.

Drogba đã nói rằng tiền không phải lý do duy nhất để anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm đó (dù số tiền lương anh được hưởng mỗi tháng lên tới 314.000 USD/tuần). Vậy điều gì làm nên thương vụ thành công của chủ tịch Zhu ?

Khi các phóng viên của tờ Financial Time tới Thượng Hải hơn 2 tuần trước khi hợp đồng của Drogba được công bố, Patti Waldmeir (trưởng nhóm phỏng vấn) đã mong chờ được gặp một con người “điên” vì bóng đá, “cuồng nhiệt” cầu thủ ngoại và thậm chí hơi “khùng khùng” như hình ảnh thường thấy của các ông chủ đội bóng. Tuy nhiên, Zhu đã “vượt xa” khỏi những dự đoán đó.

Drogba trong màu áo Thân Hoa Thượng hải

Điều bất ngờ đầu tiên là họ được nhân viên khách sạn dẫn đến một quán café khá bình thường và không lấy gì làm sang trọng lắm. Zhu bước vào, người đàn ông 45 tuổi này đi một đôi giày thể thao cùng một chiếc áo phông, ông chỉ gọi một lon Coca và nói với những người trợ lý đi cùng rằng mình không đói. Khi được những người thân cận khuyên nên ăn một chút để tốt cho sức khoẻ, ông chỉ gọi một bát súp tôm, húp hờ hững một thìa chiếu lệ rồi bỏ lại đó. Và Wladmeir bắt đầu cuộc trao đổi.

Trái ngược với điều thường thấy ở các doanh nhân khi đang nung nấu dự đinh ký các hợp đồng bom tấn như trường hợp của Drogba, Zhu không hề có ý định dấu giếm những bí mật trong bộ óc của mình. “Cô có thấy những suy nghĩ của tôi vĩ đại không ?” Zhu đã hỏi thẳng tay viết kỳ cựu của tờ Financial Time như vậy. Dường như Zhu luôn tự coi bản thân mình như một “doanh nhân triết học”, một nhân vật pha trộn giữa Bill Gates và Đức Phật. Bằng động tác phẩy ngang tay qua lại trên đầu, ông nói “Suy nghĩ của tôi ở tầm trên này, nhưng nhiều người lại không thể hiểu chúng.”

Trong quá khứ, vị triệu phú Trung Quốc này đã vốn nổi tiếng với những thương vụ ngoạn mục. Đơn cử như ngay đầu năm nay, Tân Hoa Thượng Hải đã ký hợp đồng với cựu tiền đạo đội tuyển Pháp – Nicolas Anelka trong sự ngỡ ngàng của giới bóng đá lẫn dân làm kinh doanh. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, Zhu đã vào sân với tư cách là một cầu thủ trong trận đấu giao hữu và sát cánh cùng Anelka (Ông cũng từng vào sân trong trận cầu với Liverpool vào năm 2007).

Trong cả bữa trưa, Zhu đã nói rất rõ mục đích của mình về việc muốn đá bóng cạnh Drogba. “Chúng tôi chắc chắn sẽ đá bóng cùng nhau. Tôi đã từng chơi với nhiều cầu thủ nổi tiếng trước đây và tôi có thể sát cánh trên sân cùng bất kỳ ai” Tuy nhiên một thắc mắc được đặt ra là: “Ông ta là chủ tịch đội bóng, vậy việc gì phải tham gia trực tiếp vào mỗi trận cầu ?”

Ngôi sao nước Pháp - Nicolas Anelka và chủ tịch Zhu Jun

Zhu nói: “Bóng đá là môn thể thao mà bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thích. Thông qua bóng đá, chúng tôi tin tưởng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trung Quốc hiện nay đang ngày càng giàu có nhưng theo quan điểm của tôi, Trung Quốc mới chỉ giàu chứ chưa vững mạnh. Quốc gia đang thiếu sức phản kháng trong khi bóng đá là một môn thể thao đầy quyết liệt.”

Ông chủ của đội bóng Thân Hoa Thượng Hải trầm ngâm giải thích “Trung Quốc hiện chưa thực sự hùng mạnh vì người dân không biết nói chữ ‘Không’, không dám đứng cất nói trong những xung đột. Bên cạnh đó, những giá trị truyền thống tại đất nước tôi đã ngăn trở người dân mở mang với thế giới bên ngoài. Điều tôi làm thực chất chỉ muốn chứng minh rằng chúng tôi – những người dân Trung Quốc có thể làm được mọi điều, dù công chúng có thấu hiểu suy nghĩ của tôi hay không.”

Một điều mà Zhu chia sẻ là còn thích hơn việc chơi bóng với các ngôi sao hàng đầu thế giới chính là việc được mọi người chú ý theo dõi. “Tôi tin rằng rất nhiều người giàu có sẽ thấy ghen tị khi họ thấy tôi chơi bóng với những cầu thủ chuyên nghiệp.” Zhu đánh giá rằng giới giàu có tại Trung Quốc đang chẳng biết làm gì với tiền ngoại trừ việc “uống bia rượu và tăng số vòng bụng”

Quay ngược về lịch sử, Zhu vốn là một nhà kinh doanh game online sau đó rẽ ngang sang bóng đá. Ông đã mua Thân Hoa Thượng Hải vào năm 2007 rồi sau đó sáp nhập với chính đối thủ cùng thành phố Shanghai United. Cameron Wilson, người sang lập ra blog bóng đá nổi tiếng Trung Quốc – Wild East Football đã miêu tả về Zhu và đội bóng là “Một chủ tịch lập dị của một đội bóng lập dị và trong một giải đấu cũng lập dị.”


Việc điều hành một đội bóng không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”, Zhu đã từng thay tới 9 huấn luyện viên trong vòng 6 mùa bóng và cũng từng “doạ” trên blog cá nhân của mình rằng sẽ bán cả đội. Ngoài ra Zhu cũng hay bán những cầu thủ của mình để thu tiền cho những hoạt động kinh doanh khác. Mặc dù thế, ông vẫn luôn tự nhận bóng đá là sở thích của mình chứ không phải hoạt động kinh doanh.

Bóng đá vốn dĩ được khởi nguồn từ đất nước đông dân nhất thế giới này nhưng cho đến nay, nền bóng đá Trung Quốc vẫn còn kém rất xa nếu so với vị thế của nền kinh tế nước này trên trường quốc tế. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như đang phác thảo một kế hoạch rất rõ ràng: Tiếp tục được tham dự World Cup, kế đó là chủ nhà của World Cup và cuối cùng là giành chiếc cúp danh giá. Zhu cũng chia sẻ viễn cảnh trên và ông đang từng bước góp sức để biến nó thành hiện thực “Bóng đá Trung Quốc cần những thần tượng. Lớp cầu thủ trẻ sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân hơn khi được sát cánh với những ngôi sao đẳng cấp thế giới.”

Mọi thông tin cá nhân đằng sau hình ảnh một doanh nhân Zhu thành công vẫn vô cùng mờ mịt. Người ta chỉ biết được rằng ông rất giữ kín về quá khứ của mình. Có nguồn tin nói rằng Zhu từng bỏ học tại đại học Jiao Tong vào năm thứ 2, sau đó tới Mỹ với mục đích mở mang tầm mắt. Mặc dù vậy khi được hỏi, Zhu chỉ nói: “Tôi lớn lên ở Thượng Hải, thế thôi !”.  Zhu được biết tới như một người có rất nhiều ôtô. “Tôi mua rất nhiều xe hơi và…tống hết chúng vào gara. Đủ loại !” Tuy nhiên một điều mà ông khuyên nhủ những người có ước vọng làm giàu rằng “Đừng mua những thứ xa xỉ”

                                              The9 - Công ty chuyên về game của Zhu Jun

Mảng kinh doanh chính của Zhu vẫn là game online, công ty game The9 của ông đã đạt được rất nhiều thành công tại thị trường Trung Quốc. Zhu từng xếp thứ 57 trong danh sách những người giàu nhất đất nước này với tổng tài sản lên tới 205 triệu USD. Do vậy ông khẳng định, số tiền tôi chi cho Thân Hoa Thượng hải không có gì là to tát lắm

Khi được hỏi về một tính từ có thể miêu tả bản thân ông ta đúng nhất, Zhu chỉ nói “Tôi”. Phóng viên của tờ Financial Time cho rằng Zhu không hiểu câu hỏi vì thậm chí trong cả tiếng Trung Quốc, “Tôi” cũng không phải là một tính từ. Tuy nhiên Zhu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình “Tôi là tính từ chỉ rõ nhất về tôi – Zhu Jun”. Câu nói đã bộc lộ đầy đủ sự tự tin, quyết liệt cũng như lập dị của nhà triệu phú Trung Quốc này.

Và để kết thúc buổi phỏng vấn, một lần nữa Zhu lại hoá thân thành một triết gia: “Bóng đá giúp chúng tôi diễn giải những suy nghĩ phức tạp thành điều đơn giản: 400 – 500 triệu con người sẽ theo dõi bóng đá, nhìn thấy các cầu thủ trẻ đất nước mình sát cánh với những siêu sao thế giới. Qua đó, giới trẻ đất nước tôi sẽ hiểu, họ có thể làm được mọi thứ ! Dù tư tưởng này có vẻ khó được chấp nhận nhưng chúng tôi sẽ vẫn cố gắng thực hiện. Tôi e sợ rằng sẽ cần đến vài thập kỷ sau khi tôi chết, mọi người mới thực sự thấu hiểu những gì tôi làm. Nhưng tôi chấp nhận điều đó !”

 Thái Dương

 

duongnt

Cùng chuyên mục
XEM