Từ một "chàng trai tốt" thành kẻ giết người hàng loạt ở Paris

16/11/2015 15:01 PM | Nhân vật

“Omar là người khá thân thiện và cởi mở. Y vẫn nói chuyện với bọn trẻ và cùng chơi bóng với hàng xóm. Thật sự không có điều gì đặc biệt”, một người hàng xóm nhận xét.

Omar Ismael Mostefai là một trong những nghi can được cho là đã gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Paris cuối tuần vừa qua. Cảnh sát nhận dạng được Mostefai sau khi phát hiện dấu vân tay của y tại hiện trường vụ thảm sát ở nhà hát Bataclan.

Trong hồ sơ của cảnh sát, Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi, sinh ra tại vùng ngoại ô nghèo của Paris là Courcouronnes. Hắn là kẻ đã cố gắng giết càng nhiều người càng tốt.

Tuy nhiên, cách đây 3 năm, ở vùng nằm cách Paris 1 giờ xe chạy về phía Tây Nam, Mostefai cũng giống như những người dân địa phương khác.

Omar là người khá thân thiện và cởi mở. Y vẫn nói chuyện với bọn trẻ và cùng chơi bóng với hàng xóm. Thật sự không có điều gì đặc biệt”, một người hàng xóm nhận xét.

Nhóm khủng bố đã giết 129 người và khiến hơn 350 người bị thương trong một chuỗi các vụ thảm sát phối hợp ăn ý và được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mostefai chỉ là một trong ít nhất 3 kẻ khủng bố có quốc tịch Pháp. Điều này cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng từ những phần tử thánh chiến lớn lên từ trong chính nước Pháp.

“Không may là điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Với đánh bom tự sát, chúng đã chuyển lên một giai đoạn khác. Nguy cơ những vụ tương tự sẽ xảy ra là có thực”.

Mối nguy ấy đặc biệt hiện hữu ở Pháp. Với khoảng 571 người Pháp đang chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hay các tổ chức khủng bố khác, Pháp có đội quân thánh chiến người nước ngoài lớn nhất ở Syria. Khoảng 141 tên đã chết và 246 tên đã quay trở về Pháp, theo thông tin giới chức Pháp cho biết.

Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khoảng 2.000 công dân Pháp được cho là đã tham gia vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Pháp. 3.800 người Pháp có những dấu hiệu quá khích.

Những chi tiết ban đầu về Mostefai cho thấy sự tương đồng với nhóm đã tấn công Paris hồi tháng 1. Giống như Saïd và Cherif Kouachi (hai anh em đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo), hắn là người gốc Algeri. Giống như Amedy Coulibaly, người đã giết một sĩ quan cảnh sát và 4 con tin Do thái, hắn cũng đến từ Essone, vùng ngoại ô phía Nam Paris.

Mostefei đã có 8 tiền sự cho những tội danh nhỏ, trong đó có cả lái xe mà không có giấy phép. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ ngồi tù.

Nơi Mostefei sinh ra là Courcouronnes, vùng ngoại ô không có gì nổi trội giống với Grigny, nơi Coulibaly sinh sống. Tuy nhiên, Mostefai có 8 năm sống ở Madeleine là vùng dân cư khá yên bình.

Theo những người hàng xóm, hắn sống cùng bố mẹ, 2 chị gái và 2 anh trai trong ngôi nhà 2 tầng sơn màu kem với cánh cửa màu đen. Gia đình có một garage trong nhà và một mảnh vườn nhỏ. Vào chủ nhật bọn trẻ thường đi xe đạp và chơi bóng trên phố.

Hai năm trước khi nhà Mostefei chuyển đi, cơ quan tình báo Pháp đã phát hiện Mostefei có dấu hiệu cuồng đạo Hồi. Tuy nhiên, những người hàng xóm không biết gì cả.

Pimont Devis, người điều hành một cửa hàng McDonald ở gần đó trong nhiều năm, đã rất sốc khi biết tin, “Tôi chưa từng nghĩ rằng có ai đó từ nơi này có thể gây nên điều giống như vậy. Ở đây không hề có căng thẳng, không có tội phạm”.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM