Những điều kỳ lạ ít biết nhất về Đại tá Gaddafi

23/10/2011 10:59 AM |

Đại tá Moammar Gaddafi được biết đến là người rất hâm mộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. Nhưng chỉ khi quân nổi dậy chiếm được dinh thự của ông ở Tripoli, người ta mới biết ông hâm mộ bà Rice tới mức nào.


 
1. Lều “chống đạn”
 

Khi ở thủ đô Tripoli, ông Gaddafi sống trong một dinh thự kiên cố và rộng lớn với một hệ thống các đường hầm an toàn phức tạp. Nhưng khi ra nước ngoài, ông Gaddafi như mang theo một sa mạc đi cùng: cắm lều trại tại các thủ đô của thế giới. Chiếc lều của ông nặng tới nỗi cần một riêng máy bay riêng để vận chuyển, bất kể lúc nào ông Gaddafi “xuất ngoại”. Thậm chí ông Gaddafi còn buộc 1 hoặc 2 con lạc đà bên ngoài lều.

2. Đội vệ sĩ đồng trinh
 

Ông Gaddafi được bảo vệ bởi 40 vệ sĩ được đào tạo bài bản - tất cả đều là phụ nữ. Những vệ sĩ này, được gọi là Đội vệ sĩ Amazon, đều là các cô gái đồng trinh. Các vệ sĩ này, được đào tạo tại một học viện quân sự dành cho phụ nữ, do ông Gaddafi đích thân chọn lựa. Họ được huấn luyện cực kỳ gắt gao, có sức khỏe tốt và biết sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí hiện đại.

3. Nữ y tá xinh đẹp người Ukraine
 

Trong suốt 1 thập niên, nữ y tá xinh đẹp người Ukraine Galyna Kolotnytska thường xuất hiện cạnh ông Gaddafi. Kolotnytska được miêu tả trong một tài liệu ngoại giao bị rò rỉ là một trong những phụ tá thân cận nhất và cũng bị đồn là có quan hệ tình cảm với ông. Vài phụ nữ Ukraine khác cũng làm việc cho ông với tư cách là y tá và họ đều gọi ông là “Bố”.

4. Hâm mộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice
 

Năm 2007, ông Gaddafi đã gọi cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice “người phụ nữ châu Phi da đen yêu mến”. Trong một chuyến thăm của bà Rice tới Tripoli hồi năm 2008, ông Gaddafi đã tặng bà Rice các món quà trị giá 200.000USD, bao gồm một chiếc nhẫn và một cây sáo.

Nhưng khi các tay súng của phe nổi dậy chiếm được dinh thự của ông Gaddafi tại Tripoli, sự hâm mộ hiếm thấy của ông dành cho bà Rice mới được biết rõ. Trong số những đồ đạc của ông Gaddafi được tìm thấy có những cuốn album có nhiều bức ảnh của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

5. Sợ đi máy bay và thang máy


 
Một trong những lý do mà ông Gaddafi thích mang lều đi cùng trong các chuyến công tác nước ngoài là ông sợ phải vào khách sạn và đi thang máy. Theo một tài liệu ngoại giao bị rò rỉ, ông Gaddafi cũng không thích độ cao và chỉ có thể trèo lên độ cao tối đa 35 bậc. Vì thế, ông Gaddafi cũng không hâm mộ máy bay và từ chối bay liên tục quá 8 tiếng. Nếu đến New York tham dự đại hội đồng Liên hợp quốc, ông sẽ nghỉ một đêm tại Bồ Đào Nha trên đường đi Mỹ.
 
6. Thời trang khác thường
 

Trong những ảnh chụp các nhà lãnh đạo thế giới đứng sát vai nhau bên lề diễn đàn quốc tế này hay hội nghị kia, ông Gaddafi luôn là người dễ nhận ra nhất. Tủ quần áo của ông bao gồm nhiều loại, từ các bộ quân phục nhiều hoa văn cho tới các bộ vest đơn giản và các kiểu áo choàng của bộ lạc Bedouin ở Libya. Ông cũng thường xuyên trang trí các bộ quần áo của mình với các hình ảnh điển hình cho châu Phi. Ông từng mặc những chiếc áo sặc sỡ hay đeo vòng cổ của người châu Phi.

Theo An Bình
Dân trí

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM