Nhắn tin phỏng vấn… "cha đẻ" của SMS

04/12/2012 10:57 AM | Nhân vật

"Cha đẻ" tin nhắn ngắn thực tế lại là một người khác và ông nổi tiếng vì... không thích chường mặt lên báo.

Ngày 3/12/1992, một kỹ sư đã gửi đi một tin nhắn với nội dung "Chúc mừng Giáng sinh" từ chiếc máy tính của ông tới một chiếc điện thoại di động sử dụng mạng Vodafone ở Anh. Đây được xem là tin nhắn ngắn gửi tới điện thoại đầu tiên của thế giới. Nhưng "cha đẻ" tin nhắn ngắn thực tế lại là một người khác và ông nổi tiếng vì... không thích chường mặt lên báo.

Ý tưởng của tin nhắn ngắn đã được Matti Makkonen, một cựu quan chức nhà nước ở Phần Lan khởi xướng. Trong một bữa tiệc pizza tại một cuộc hội thảo về viễn thông hồi năm 1984, Makkonen đã nêu ra ý tưởng về một dịch vụ nhắn tin ngắn qua điện thoại di động.

Ý tưởng của ông về sau đã trở thành tiêu chuẩn cho dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) trên toàn cầu. Được mệnh danh là "cha đẻ của tin nhắn SMS", nhưng Makkonen lại rất ghét danh hiệu này, bởi ông cho rằng nhờ nỗ lực phát triển công nghệ của những người khác mà SMS mới ra đời. Makkonen cũng ít khi trả lời phỏng vấn báo chí, tuy nhiên năm nay, ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn của hãng tin BBC, khi phóng viên công nghệ Leo Kelion của đài gửi các câu hỏi thông qua tin nhắn SMS - đứa con tinh thần mà ông đã tạo ra. 

* Tôi biết ông không thích trả lời phỏng vấn, nhưng nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày tin nhắn SMS ra đời, liệu ông có vui lòng trò chuyện với tôi bằng cách nhắn tin?

- Ok, có chứ :D (biểu tượng mặt cười). Anh đã lựa chọn một phương thức phỏng vấn thú vị. Rất mong đợi các câu hỏi của anh. 

* Ước tính 8.000 tỷ tin nhắn SMS đã được gửi đi trong năm ngoái. Cách đây 20 năm, ông cho rằng SMS có thể được ưa chuộng tới đâu và ông nghĩ nó sẽ dùng cho việc gì?

- 20 năm trước tôi không thấy SMS là một vấn đề riêng biệt - chỉ là một tính năng trong hệ thống liên lạc di động mang tính cách mạng. Nó rất hữu ích cho những nhu cầu trong hoạt động làm ăn.

* Ông chẳng thu được 1 xu từ SMS do không đăng ký ý tưởng. Ông hối tiếc hay thấy vui trước những gì đã diễn ra?

- Tôi không nghĩ mình đã tạo ra một sản phẩm sáng tạo có thể đăng ký bản quyền. Thay vì thế, tôi là một trong những người đầu tiên hiểu được nhu cầu và ý tưởng (về SMS). Tôi mừng vì sự phát triển của SMS với tư cách một phần của mạng điện thoại di động. 

* Ông được xem là cha đẻ miễn cưỡng của SMS và một tờ báo thậm chí phải tiến hành điều tra để lần ra ông. Tại sao ông lại quá kín tiếng về thành tựu của mình?

- Tôi không xem SMS là một thành tựu cá nhân, mà là kết quả từ nỗ lực chung trong việc thu thập các ý tưởng và viết ra các thông tin mô tả về dịch vụ dựa trên những ý tưởng đó. 

* Ông có thích tiếng lóng trong SMS không?

- Không, tôi khoái việc sử dụng ngôn ngữ đúng chuẩn (tiếng Phần Lan) và xài hết toàn bộ 160 ký tự trong 1 tin nhắn SMS. 

* Thế ông nghĩ sao về những người dùng tiếng lóng khi dùng SMS? Ông có ghét họ không?

- Không, ghét họ làm gì. Thực sự, SMS có thể được xem như một phương thức giúp ngôn ngữ phát triển. Nhiều biểu tượng hơn, ít chữ hơn. 

* Ông nghĩ gì về việc chat sex qua SMS (sexting), khi quá nhiều kẻ quyền cao chức trọng đã phải hối tiếc vì gửi đi một số tin nhắn dâm ô?

- Theo ý tôi, tin nhắn riêng tư của các nhân vật cao cấp này nên được giữ khoảng cách với các cuộc chuyện trò phiếm của thiên hạ. Sự riêng tư trong hoạt động liên lạc viễn thông cũng lớn như trong các lá thư riêng vậy.

Hình ảnh về cuộc trao đổi giữa phóng viên BBC và ông Matti Makkonen qua các tin nhắn SMS

* Ông có bị tin nhắn SMS "rác" quấy rầy không? Nếu có thì dạng tin nhắn rác nào vậy?

- Không một chút nào. Luật Phần Lan khá chặt. Tin nhắn tiếp thị chỉ được gửi tới ai đó nếu được phép. Các cú gọi "rác" còn mang lại nhiều vấn đề hơn. 

* Ông thích nhắn tin bằng bàn phím hay màn hình cảm ứng? Ông gõ tin nhanh cỡ nào?

- Tôi thích màn hình cảm ứng. Đủ chậm để tôi có thể ngẫm ngợi khi soạn tin và có thể sửa những gì mình viết. 

* Liệu SMS có thể tồn tại thêm 20 năm nữa? Hay Facebook, Skype và các dịch vụ nhắn tin nhanh khác sẽ qua mặt nó?

- 20 năm là quãng thời gian quá dài... nhưng tôi tin rằng nhu cầu sử dụng một cách thức nhắn tin tiện lợi, đáng tin cậy sẽ trường tồn. Không nhất thiết ta phải gọi phương thức đó là SMS, cũng như việc phải trả tiền để nhắn tin.

* Mất 8 năm từ khi ý tưởng của ông xuất hiện, tin nhắn SMS đầu tiên mới xuất hiện. Ông có ngạc nhiên vì sự trì hoãn kéo dài lâu đến thế?

- Không, thực tế tôi cảm thấy mình giống như một khách hàng, có nhu cầu dùng tin SMS. Tôi vui khi thấy sự phát triển của tin nhắn diễn ra trong hoạt động phát triển mạng di động. Như tôi thấy, dịch vụ thực sự được triển khai khi Nokia giới thiệu chiếc điện thoại đầu tiên giúp việc viết tin nhắn SMS dễ hơn (Nokia 2010 vào năm 1994).

* Ông có ý tưởng lớn nào khác cho tương lai không!?!

- Không phải ý tưởng của tôi, nhưng việc hợp nhất các nội dung di động vào đôi kính của tôi sẽ rất hay ho. Có thể ai đó đã bắt đầu triển khai ý tưởng này rồi chăng?

Theo Tường Linh
Thể thao & Văn hóa/BBC

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM