Forbes dìm hàng tỉ phú?

17/03/2013 10:07 AM | Nhân vật

Hoàng thân xứ Ả Rập Alwaleed Bin Talal và tạp chí Forbes đang choảng nhau kịch liệt về chuyện thứ hạng của ông này trên danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2013.

Đối với người sĩ diện ngút trời như hoàng thân Alwaleed của Ả Rập Xê Út, nói ông bớt giàu chẳng khác chi hành động bôi tro trát trấu vào mặt ông. Giàu sang tột đỉnh và hết sức tự hào về kho của cải khổng lồ, người Ả Rập có ảnh hưởng nhất thế giới luôn tìm cách đảm bảo rằng dân tình xứ khác phải biết được ông giàu đến cỡ nào.

Ấy vậy mà trong danh sách tỉ phú thế giới năm 2013, tạp chí Forbes dám cả gan hạ hơn một chục bậc, khiến ông bị lọt khỏi danh sách 20 người giàu thế giới. Đó là nguồn cơn của vụ khẩu chiến dữ dội giữa Forbes và tỉ phú vùng Trung Đông.

Tố người...

Giận tím tái mặt mày vì Forbes dám định giá mình chỉ có 20 tỉ USD trong danh sách tỉ phú năm 2013, được công bố vào tuần qua, hoàng thân Alwaleed đã chính thức cắt đứt mọi quan hệ với hãng truyền thông phương Tây, và xoay sang hợp tác với địch thủ của hãng này là Bloomberg. Nói chính xác, ông từ chối được xếp hạng trong danh sách các tỉ phú thế giới thường niên của Forbes, hiện đã chạy được 27 năm.

Theo tuyên bố từ Alwaleed, người bỏ vốn đầu tư vào các tập đoàn tầm cỡ như Citigroup,  News Corp. và Twitter trở lên, ông cho hay đã quyết định hợp tác với danh sách tỉ phú của Bloomberg, mới được khai trương hồi năm rồi. Lý do cho sự chuyển hệ từ Forbes sang Bloomberg là vì Chủ tịch tập đoàn đầu tư Vương quốc (KHC) cảm thấy chỉ có Bloomberg đánh giá đúng mức tài sản của mình.

Theo danh sách được cập nhật thường xuyên trên website Bloomberg, hoàng thân xứ Ả Rập sở hữu khối tài sản đến 28 tỉ USD, tức phải giàu thứ 16 trên thế giới.

KHC đã ra thông cáo báo chí chỉ trích danh sách của Forbes là “sai lệch và không chính xác”, vì từ chối không bao gồm giá trị chứng khoán của tập đoàn có trụ sở ở Riyadh, vốn giao dịch công khai trên sàn chứng khoán của Ả Rập Xê Út là Tadawul.

KHC cáo buộc Forbes đã có hành vi “thiên kiến chống Trung Đông”, bằng cách không đánh giá nghiêm túc sàn chứng khoán Tadawul. “Chúng tôi đã làm việc hết sức cởi mở với nhóm của Forbes trong nhiều năm qua và không ít lần đã chỉ ra những vấn đề có liên quan đến phương pháp tính toán mà chúng tôi cho rằng cần phải được điều chỉnh”, theo CNN Money dẫn lời Shadi Sanbar, Giám đốc tài chính của KHC, trong thông cáo báo chí gửi Chủ tịch Forbes là Steve Forbes.

“Thế nhưng... chúng tôi quyết định Forbes không có ý định cải thiện sự chính xác của quá trình định giá tài sản của tập đoàn chúng tôi, và đã có quyết định phải tiến tới phía trước”, theo giám đốc Sanbar. 

Forbes dìm hàng tỉ phú?
Alwaleed Bin Talal (phải) và Chủ tịch Forbes - ông Steve Forbes - Ảnh: Bloomberg

... bị người tố lại

 

Tỉ phú toàn cầu lên mức kỷ lục trong năm 2013

Theo Forbes, tổng cộng có đến 1.426 tỉ phú tính đến tháng 3.2013, sau khi giá trị chứng khoán tăng mạnh đã giúp bổ sung thêm 210 thành viên mới vào câu lạc bộ 10 con số.

Dẫn đầu vẫn là tỉ phú Mexico Carlos Slim, chiếm ngôi vị số 1 thế giới suốt 4 năm liên tiếp, với giá trị tài sản 73 tỉ USD, tăng 4 tỉ USD so với năm trước đó. Kế đến là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, trị giá 67 tỉ USD. Tuy nhiên, bạn thân của ông này là Warren Buffett đã lần đầu tiên rớt khỏi top 3 người giàu nhất kể từ năm 2000, nhường chỗ cho tỉ phú bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega ở mức 57 tỉ USD, tăng 19,5 tỉ USD trong vòng 1 năm.

Dù mất vị trí thứ 3, cũng không nên buồn cho tỉ phú Buffett vì ông này cũng gom về 9,5 tỉ USD trong năm qua, đẩy giá trị tài sản ròng lên con số 53,5 tỉ USD, mức tăng chỉ thua ông Ortega.

Tính chung, khối tài sản của các tỉ phú phải trị giá đến 5.400 tỉ USD, tăng so với 4.600 tỉ USD so với năm 2012.

Tuy nhiên, hành động dứt khoát của phía KHC không làm cho Forbes nao núng, và tạp chí này đã bắn đi tín hiệu không thỏa hiệp với hoàng thân Alwaleed.

Hồi thứ ba tuần trước, Forbes đã cho đăng bài chi tiết về cách tính toán tài sản của tỉ phú vùng Trung Đông, rằng tại sao Forbes quyết định ông này chỉ có giá 20 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với con số 29,6 tỉ USD theo tính toán của đương sự, tức phải lọt vào top 10 của Forbes.

Tạp chí này cho hay ngay cả khi gộp luôn giá trị tài sản 9,7 tỉ USD của ông Alwaleed, không liên quan đến KHC, bao gồm 4,6 tỉ USD bất động sản, 1,1 tỉ USD các hãng truyền thông, thêm 3,5 tỉ USD ở các hãng đầu tư, và danh sách đồ chơi khủng từ phi cơ riêng (trong đó có “cung điện bay” Airbus 380), du thuyền, xe xịn, bộ sưu tập đá quý, Forbes cũng không thể đào đâu ra khoản dôi thêm cho khoản tài sản đã định giá là 20 tỉ USD như ban đầu.

Chưa hết, Forbes còn tố ngược hoàng thân Alwaleed sau khi tiết lộ cuộc chiến dai dẳng suốt bao năm trời giữa ông hoàng này với các biên tập viên của tạp chí.

Kerry A.Dolan, người chịu trách nhiệm đưa tin về giới giàu có và danh sách tỉ phú của Forbes, viết rằng Forbes đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ vất vả đấu tranh trước các hành động “vận động hành lang, phỉnh phờ và thậm chí cả đe dọa” khi đề cập đến giá trị tài sản ròng của ông này để phục vụ cho việc xếp hạng tỉ phú. Cô Dolan nói thêm “trong số 1.426 tỉ phú trên danh sách của chúng tôi, chưa có người nào, thậm chí cả nhân vật hay khoe mẽ như Donald Trump, lại vận dụng đủ cách để cố gắng tác động đến việc xếp hạng như ông ấy”.

Trong một trường hợp, cô tiết lộ hoàng thân đã hết sức điên tiết về bảng xếp hạng đến nỗi “ông ấy gọi điện thoại đến nhà tôi vào ngày hôm sau, khi danh sách được công bố, nói với giọng gần như phát khóc: “Cô muốn gì đây?”, ông nài nỉ”.

Dolan cho biết Forbes đã bắt tay vào điều tra cáo buộc của một cựu nhân viên từng làm việc cho hoàng thân, theo đó, dựa trên sự trồi sụt của giá chứng khoán, ông này có hành vi sử dụng hình ảnh KHC để thổi phồng giá trị tài sản của mình. Trên thực tế, tạp chí Mỹ lưu ý một điểm đáng ngờ, với giá chứng khoán KHC đột ngột tăng 10 tuần trước khiForbes tập hợp dữ liệu cho danh sách tỉ phú.

Về quyết định đơn phương rút khỏi danh sách của Forbes, phát ngôn viên của Forbes Media là Chelsie Gosk cho rằng hoàng thân xứ Ả Rập lẽ ra không nên phàn nàn mà phải thấy hài lòng mới đúng, khi được tăng từ hạng 29 vào năm 2012 với giá trị tài sản ròng 18 tỉ USD, lên hạng 20 trong năm nay. “Chẳng qua chỉ ít hơn có... 9,6 tỉ USD so với tuyên bố của ông ấy”, theo bà Gosk.

Bà này còn bồi thêm một cú khi khẳng định rằng dù muốn hay không, có hợp tác hay từ bỏ, ông Alwaleed cũng sẽ được ghi tên trên sanh sách năm sau và các năm tới nữa nếu lúc đó vẫn còn đủ giàu để được xếp hạng.

Theo Thụy Miên

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM