Đại tướng đã nằm trọn vẹn trong lòng Đất Mẹ
16h25: Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến bỏ những nắm đất đầu tiên xuống phần mộ Đại tướng tiễn biệt Người. Cả dân tộc Việt Nam cũng đang khóc thương, tiễn biệt Người.
1606:Đội tiêu binh chuyển linh cữu về huyệt mộ và tiến hành hạ huyệt. Vậy là từ đây Người sẽ mãi mãi yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ thân yêu. Tiếng khóc như vỡ òa trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ...
16h:Lãnh đạo nhà nước và các chiến sĩ đã đứng vào các vị trí để đưa Đại tướng về với đất mẹ.
15h57: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang chia sẻ với gia quyến, với nhân dân Quảng Bình trước khi làm lễ an táng Đại tướng. Lễ an táng bắt đầu.
15h50: Các nghi lễ an táng bắt đầu được cử hành. Nước mắt dâng trào thương tiếc vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.
15h38: Linh cữu Đại tướng được đặt tại vị trí an táng
15h33: Linh cữu Đại tướng đang tiến lên núi Vũng Chùa, nơi an táng Đại tướng
15h24: Xe chở linh cữu của Đại tướng đang tiến về phía lễ đài tại Mũi Rồng, Vũng Chùa, Đảo Yến.
15h10: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã tiến vào xã Quảng Đông, chỉ còn ít phút nữa là về đến Vũng Chùa.
14h45: Đại tướng đã đến rất gần với Vũng Chùa, mảnh đất Người đã chọn để yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu.
Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua thị trấn Ba Đồn, huyện lỵ huyện Quảng Trạch, cách Vũng Chùa khoảng 15km.
14h15: Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang đi trên Cầu Gianh bắc qua sông Gianh (thuộc xã Quảng Thuận, huyện Bố Trạch).
Ảnh: Quân đội nhân dân