Cái kết không có hậu dành cho Bạc Hy Lai

29/08/2012 14:57 PM | Nhân vật

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào mùa thu này, giới lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền tại Trung Quốc. Bạc Hy Lai, người mang nặng tư tưởng thời Mao, sẽ đứng ngoài tất cả.

Ngày 09/03/2012, tại phòng Trùng Khánh thuộc Đại Lễ đường Nhân dân Trung Quốc, cuộc họp báo đánh dấu sự xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Bạc Hy Lai tính từ vụ bắt giữ cựu giám đốc công an Trùng Khánh, khởi đầu suôn sẻ. Giọng nói của ông Bạc Hy Lai có lúc thể hiện rõ sự căng thẳng.

Ông Bạc nói: “Trong vai trò thượng cấp của Vương Lập Quân, tôi xin chịu trách nhiệm về việc ông ấy đã đến lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn”. Trong suốt khoảng thời gian 2 tiếng trả lời báo giới, ông Bạc phần lớn trả lời các câu hỏi khá trôi chảy. Rõ ràng, ông đang cố gắng làm hết sức để vượt qua trở ngại có thể coi như lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.

Không khí cuộc họp thay đổi chóng mặt sau khi ông Bạc xin phép ra ngoài nghe điện thoại khẩn. Vài phút sau, ông trở lại bàn họp báo, ông bắt đầu nói về gia đình mình dù chẳng phóng viên nào hỏi ông vấn đề đó cả.

Ông lên tiếng: “Ai đó đang đồn đại rằng con trai tôi xài xe siêu sang Ferrari và rằng vợ tôi đang kiếm được rất nhiều tiền, thực tế bà ấy đang làm nội trợ ở nhà.”

Phóng viên các báo choáng váng. Họ chẳng hiểu tại sao ông lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.

Lúc đó, chưa hề có thông báo chính thức nào về mối liên hệ giữa việc ông Vương Lập Quân xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ tháng 2/2012 và cáo buộc bà Cốc Khai Lai liên quan đến cái chết của doanh nhân người Anh, Neil Heywood năm 2011.

Theo một nguồn tin, trong lúc họp báo, ông Bạc nhận được cuộc điện thoại thông báo vợ ông đã bị bên điều tra bắt giữ. Sự sụp đổ của đế chế mà ông Bạc đã cố gắng gây dựng nên bắt đầu.

5 ngày sau, trong một cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo, chỉ trích lãnh đạo Trùng Khánh.

Ngày tiếp sau đó, ông Bạc bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Ngày 10/04/2012, tin bà Cốc bị bắt vì cáo buộc giết người chính thức được công bố.

Tiếp đến, ông Bạc mất chức trong Bộ Chính trị bởi lý do vi phạm điều luật đảng. Sự nghiệp chính trị của ông chấm dứt từ đây.

Ông Bạc Hy Lai từng là một trong những chính trị gia sáng giá trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã có ý niệm về quyền lực từ rất sớm.

Với chính sách rất riêng mang tư tưởng thời Mao, ông đã thăng tiến dần trong sự nghiệp chính trị. Uy tín của ông ngày càng lớn. Quần chúng tại Đại Liên và Trùng Khánh yêu mến ông bởi ông tôn sùng quan điểm lấy của người giàu chia cho người nghèo, xây dựng nhà ở và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Thế nhưng ông lại sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay để khiến người có tư tưởng phản đối ông im lặng, ông cũng lờ đi luật pháp để tịch thu tài sản của nhiều doanh nhân giàu có.

Khi ấy, lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đang đặt mục tiêu đảm bảo thống nhất trong đảng lên hàng đầu.

Ở một nơi rất xa Bắc Kinh, tại khu vực miền Đông Trung Quốc, bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc tội giết người. Có tin rằng bà bác bỏ mọi cáo buộc dính lúy đến cái chết của doanh nhân người Anh, Neil Heywood. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào mùa thu này, giới lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền tại Trung Quốc. Còn ông Bạc, người mang tư tưởng thời Mao, sẽ đứng ngoài tất cả.

Đây là bài viết cuối cùng trong chuỗi bài của Ashahi Shimbun về vụ bê bối chính trị liên quan đến ông Bạc Hy Lai.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM