‘Bầu’ Thụy lấy lại Sài Gòn FC và nghi vấn thanh trừng nội bộ

30/12/2011 09:20 AM |

Sau một loạt những lục đục nội bộ trong vòng một tháng kể từ khi về tay bầu Lãm, bầu Thụy đã quyết định lấy lại đội bóng với hàng loạt sự thay đổi trước khi Super League khởi tranh.


Sau khi tiếp nhận đội bóng Sài Gòn Xuân Thành và đổi tên thành Sài Gòn FC với một buổi lễ ra mắt hoành tráng, bầu Lãm đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn từ những tàn dư mà bầu Thụy để lại. Trong đó đáng kể nhất là vấn đề tài chính, cũng như việc “cò” Đại không còn quyền tự quyết như thời bầu Thụy. Những bất cập ấy đã khiến bầu Lãm mất vị trí chỉ trong thời gian ngắn ngủi khi bầu Thụy - người vẫn đang nắm 30% cổ phần đội bóng - quyết định trở lại nhận đội, với hàng loạt những thay đổi.

Việc bầu Thụy bỏ rồi quay lại thực ra không phải là điều quá bất ngờ đối với các thành viên trong đội bóng. Thậm chí, các cầu thủ xem đây là tín hiệu đáng vui mừng khi thời gian 1 tháng qua họ luôn canh cánh nổi lo về tương lai.

Bầu Thụy trở lại, tập đoàn Xuân Thành lại gắn bó với vai trò đầu tư chính cho Sài Gòn FC. Ông Lãm và tập đoàn VFM chỉ còn là cổ đông của đội thay vì chức danh Chủ tịch CLB. Có tin, vị trí đó đang được nhắm cho ông chủ của công ty Bất động sản Đất Lành (có liên quan tới tập đoàn Xuân Thành). Ông Trần Tiến Đại vẫn là Giám đốc điều hành.

Sóng cũ chưa qua, sóng mới lại đến

Tuy nhiên, việc ông chủ tập đoàn Xuân Thành trở lại không phải là viễn cảnh màu hồng cho các ngôi sao nơi đây khi bầu Thụy quyết định cắt giảm lương, thưởng. Mọi thứ sẽ được tối giản thay vì thói quen “vung tay” trước đây của bầu Thụy.

Dư luận đang râm ran về một cuộc chiến nội bộ muốn thanh trừng lẫn nhau để tranh giành ảnh hưởng trong lòng đội bóng này. Ngay cả chiếc ghế của HLV Lư Đình Tuấn cũng đang trong chế độ “nguy hiểm”, bởi mối quan hệ giữa ông Tuấn với “cò” Đại vốn đã không thực sự tốt khi ông Đại từng có ý định sa thải Lư Đình Tuấn. “Cò” Đại còn khiến ông Tuấn không có toàn quyền quyết định trong vấn đề nhân sự.

‘Bầu’ Thụy lấy lại Sài Gòn FC

Bầu Lãm nói nhiều nhưng làm chưa được bao nhiêu

Không khí ở Trung tâm Thể thao Công an, nơi Sài Gòn FC đang tập luyện, là một bầu trời đầy u ám. Không sốc sao được khi chỉ mới vài ngày trước đó thôi, đội bóng này còn đang ấp ủ nhiều ước mộng đẹp như là một CLB chuyên nghiệp hạng sang của Việt Nam, hướng tới phương thức hoạt động của Manchester United, Barcelona... Ở một tập thể mà các ngôi sao hàng đầu của BĐVN còn chẳng biết tương lai của mình ra sao thì cũng đáng gọi là bi hài. Giờ đây, có muốn tìm môi trường khác cũng chẳng dễ bởi những bản hợp đồng trói nhau đã ký và danh sách đăng ký thi đấu của mùa bóng mới đã hết. Các cầu thủ có lý do để nghi ngờ các ông chủ đã thất tín với mình quá nhiều.

Cho đến giờ, đội bóng vẫn chưa biết sẽ mang tên Sài Gòn FC hay sẽ lại là Sài Gòn Xuân Thành. Trước giờ bóng lăn chỉ vài chục tiếng đồng hồ, nhiều cú sốc liên tục đến với đội bóng này. Chiều Chủ nhật 1/1/2012, CLB này sẽ chạm trán với đội bóng đồng hương Navibank SG trong ngày khai màn Super League. Và có thể, chỉ ngay sau trận đấu đó thôi, mục tiêu top 3 của thầy trò ông Tuấn “nhím” ở mùa giải này có thành hay không sẽ được chứng thực.

Theo THIÊN VŨ

Infonet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM