Bạc Hy Lai tiêu diệt người giàu

17/08/2012 08:15 AM |

Chiến dịch “đả hắc” của ông Bạc Hy Lai gom cả doanh nhân giàu có ở Trùng Khánh vào đối tượng để truy quét.

Một buổi chiều nóng nực tại một thành phố ở Đông Nam Á, người ta thấy một người đàn ông thấp mập mặc áo phông quần sóc trong trạng thái dè chừng cao độ ngồi ở sảnh khách sạn. Ông luôn liếc mắt liên tục ra xung quanh để xem liệu có ai đang theo dõi mình.

Ông tên là Lý Quân. Các cơ quan truyền thông tại thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc đã gọi ông với cái tên “trùm mafia khét tiếng” và ông trở thành đích nhắm trung tâm trong chiến dịch “đả hắc” để tiêu diệt tội phạm có tổ chức trong thành phố. Chiến dịch được khởi xướng bởi chính trị gia Bạc Hy Lai – bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Cảnh sát Trùng Khánh truy nã ông với tội danh thao túng và điều khiển các hoạt động mafia và 7 tội danh khác. Họ treo giải 10.000 nhân dân tệ cho “cái đầu” của ông.

Lo lắng về khả năng giới chức Trung Quốc có thể sẽ nắm được tung tích, ông Lý chỉ đồng ý phỏng vấn với đảm bảo bài viết sẽ không công bố chi tiết ngày, giờ và địa điểm gặp gỡ. Cuộc phỏng vấn của phóng viên viết bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của bên thứ 3. Và sát trước giờ phỏng vấn, Lý thay đổi địa điểm gặp đến vài lần với lo sợ phóng viên sẽ bị theo dõi.

Năm 1989, Lý Quân xuất ngũ. Ông vay tiền từ người quen và mở cửa hàng kinh doanh rất nhiều loại sản phẩm. Hoạt động kinh doanh phát triển tốt, ông kiếm đủ tiền để thành lập công ty bất động sản vào năm 1996.

Chỉ trong 10 năm, tổng tài sản của công ty đã lên tới 4 tỷ nhân dân tệ và công ty gia nhập nhóm 50 công ty lớn nhất ở Trùng Khánh. Ông Lý giàu thứ 2 tại Trùng Khánh.

Lý cho biết ông dùng tiền để giúp đỡ nhiều người. Trong suốt khoảng thời gian 6 năm, ông đã quyên góp 2,4 triệu nhân dân tệ để giúp cải tạo điều kiện sống tại khu làng nghèo thuộc tỉnh Hồ Bắc quê hương ông. Là người theo đạo Thiên chúa, ông còn góp 600 nghìn nhân dân tệ cho nhà thờ.

Chiến dịch “đả hắc” của ông Bạc Hy Lai truy quét tội phạm khắp Trùng Khánh nhưng lại tấn công cả nhiều doanh nhân thành đạt.

Tháng 8/2009, Lý bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn về thương vụ ông mua 440 nghìn mét vuông đất quân đội để xây nhà chung cư. Nhân viên điều tra cũng thẩm vấn ông về lý do tại sao lại chậm trả tiền mua mảnh đất. Họ nghi ngờ ông đã gian lận và can thiệp ngầm vào quá trình đấu thầu, ông còn bị buộc tội tham gia băng đảng mafia.

Ông Lý bị thẩm vấn rất nhiều lần. Ngay cả khi đã nộp lên rất nhiều hợp đồng ông đã ký với bên quân đội và đưa ra đầy đủ bằng chứng cho việc giao dịch trên hoàn toàn hợp pháp, bên thẩm vấn vẫn chưa hài lòng. Về lý do chậm trả tiền, ông bác bỏ mọi hành vi sai trái và khẳng định nó chỉ đơn giản là vấn đề thường gặp trong kinh doanh.

Bên thẩm vấn không chấp nhận lời giải thích và bắt giam ông. Màn thẩm vấn với nhiều chiêu thức tồi tệ bắt đầu.

Lý Quân bị buộc chặt người vào ghế trong suốt 6 ngày. Ông bị hành hạ cả về tinh thần và thể xác, ông không được dùng nhà vệ sinh và phải ngồi trên đống “chất thải” của chính mình. Ông nhớ lại: “Tôi cảm thấy thật sự nhục nhã, sự tự trọng của một giám đốc doanh nghiệp đã bị chà đạp không thương tiếc.”

Ông từng là giám đốc một công ty bất động sản, giàu có thứ 2 tại Trùng Khánh. Thế nhưng ông cùng với nhiều người giàu có khác đã trở thành đích nhắm trong chiến dịch “đả hắc” tiêu diệt tội phạm có tổ chức của ông Bạc Hy Lai.

Ông Bạc Hy Lai tuyên bố ông đã làm cho thành phố Trùng Khánh trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên chiến dịch “đả hắc” thực ra còn mục tiêu khác: làm cho những đối tượng phản đối ông Bạc phải “câm miệng” và vơ vét tiền cho ngân sách thành phố.

Ông Lý, dù đang sống tại nước khác ở Đông Nam Á, vẫn nhớ lại quãng thời gian bị hành hạ khủng khiếp khi bị gán tội “trùm mafia” và tra tấn tại công an Trùng Khánh năm 2009. Ông bị buội tội gian lận và nhiều tội danh khác liên quan đến một giao dịch đất đai mà ông khẳng định hoàn toàn hợp pháp.

Ông còn bị tra tấn bằng cái “ghế hổ” một cách đau đớn và phải gào thét trong tuyệt vọng.

Vương Lập Quân, giám đốc công an thành phố Trùng Khánh và là người đứng đầu giám sát phong trào “đả hắc”, rất ưa thích công cụ tra tấn từ thời trung cổ này.

Khi Lý tiếp tục khẳng định mình vô tội, điều tra viên đã tát và dùng súng bắn đạn cao su bắn vào người ông.

Các màn tra tấn tiếp diễn trong suốt 2 tháng cho đến một ngày, điều tra viên đưa ra một đề nghị với Lý. Nếu Lý chấp nhận nộp phạt 40 triệu nhân dân tệ vì phá vỡ hợp đồng, ông sẽ được thả. Không thể chịu đựng đau đớn về thể xác và tinh thần hơn được nữa, ông đồng ý trả tiền và được thả.

6 tháng sau, khoảng 100 cảnh sát đột nhiên bao vây, lục soát hộp đêm của Lý Quân và bắt giảm 31 người, trong đó có cả anh trai của ông bởi cáo buộc tổ chức hoạt động mại dâm. Dù Lý bác bỏ cáo buộc trên, truyền thông Trùng Khánh lập tức đưa tin gia đình mafia họ Lý đã bị bắt giam.

May mắn cho Lý, khi ấy ông không có mặt tại Trùng Khánh. Lo ngại cho sự an toàn của mình, ông bay đến Đông Nam Á. Tháng 12/2011, khoảng 20 quản lý trong công ty của ông, gồm cả người anh trai, đã bị kết án tù từ 14 tháng đến 18 năm, giới chức Trùng Khánh tiếp quản công ty gia đình ông đã gây dựng nên.

Ông Tong Zhiwei, giáo sư tại đại học luật và chính trị East China University of Political Science and Law ở Thượng Hải, tính toán rằng trong chiến dịch “đả hắc” của ông Bạc, khoảng 50 nghìn người bị bắt giam; trong đó 17 nghìn người bị xử án tù.

Trường hợp như Lý Quân khi ấy rất nhiều. Một tính toán cho thấy giá trị tài sản mà giới chức Trùng Khánh có được sau chiến dịch đả hắc không hề nhỏ.

Theo những nguồn tin khác, chiến dịch “đả hắc” thực ra được đưa ra để vơ vét tiền của các công ty tư nhân nhằm làm giàu cho chính quyền và các công ty nhà nước tại Trùng Khánh. Tại Trung Quốc, những chủ doanh nghiệp nào bị chính quyền tịch thu tài sản thường trốn ra nước ngoài. Và Lý không hề có ý định quay lại Trung Quốc. Ông nói: “Công ty tư nhân kiểu như chúng tôi chỉ như những “con kiến”. Và nếu chẳng có thay đổi lớn nào diễn ra, thảm kịch sẽ còn tái diễn với nhiều người khác.”

Trên đây là bài viết thứ 15 và 16 của Ashahi Shimbun về ông Bạc Hy Lai, bài viết tiếp theo sẽ được đăng vào ngày thứ Hai.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM