Người phụ nữ mang 1,5 kg vàng đi bán, ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Chân tướng vụ án mất 800 lượng vàng vào 19 năm trước được vạch trần, 2 người bị bắt

03/01/2024 16:44 PM | Sống

Mang vàng đến ngân hàng để bán lấy tiền với hy vọng đổi đời, người phụ nữ Trung Quốc bị “tóm gọn” theo cách không ngờ tới.

Người phụ nữ mang 1,5 kg vàng đi bán, ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Chân tướng vụ án mất 800 lượng vàng vào 19 năm trước được vạch trần, 2 người bị bắt - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra cách đây khá lâu nhưng gần đây được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Người phụ nữ mang vàng tới ngân hàng thì bị “tóm”

Tháng 4, năm 1980, một người phụ nữ tên Hoàng Thục Trân ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã mang 1,5 kg vàng đến ngân hàng địa phương để bán lấy tiền.

Vào thời điểm đó, việc người dân sở hữu một số lượng vàng lớn như vậy là không nhiều. Đặc biệt, khi đến ngân hàng, người phụ nữ này còn có bộ dạng rất khả nghi, thường xuyên nhìn xung quanh để xem xét với khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng khiến nhân viên ngân hàng rất nghi ngờ.

Khi xem xét số vàng mà người này muốn bán, nhân viên ngân hàng nhận thấy chúng có hình dạng khác thường, tinh khiết hơn nhiều so với vàng thương mại vẫn đang lưu thông trên thị trường. Vì vậy, nhân viên này bèn xin phép lấy vàng đi kiểm tra với lý do định giá rồi lặng lẽ báo cáo sự việc cho lãnh đạo.

Với 1,5kg vàng mang đến, nhân viên cho biết cô Hoàng có thể đổi được 20.000 NDT tiền mặt. Tuy nhiên, việc giữ số tiền mặt lớn như vậy sẽ không đảm bảo an toàn nên nhân viên này cũng khuyên cô nên gửi một ít vào ngân hàng để tiết kiệm. Bằng cách này, số tiền của cô vừa an toàn lại có thể “tiền đẻ ra tiền”, nhận lãi hằng năm.

Người phụ nữ mang 1,5 kg vàng đi bán, ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Chân tướng vụ án mất 800 lượng vàng vào 19 năm trước được vạch trần, 2 người bị bắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Toutiao


Thấy phương án mà giao dịch viên đưa ra rất hợp lý, cô Hoàng chỉ lấy một phần nhỏ của số tiền để mang về và gửi phần còn lại vào ngân hàng. Rất nhanh, nhân viên đã giúp cô hoàn thành thủ tục gửi tiền. Xong xuôi, cô Hoàng vừa định rời đi thì nhân viên ngân hàng bỗng gọi cô quay trở lại và nói:

"Thưa bà, số tiền gửi của bà đã đạt đến cấp VIP của ngân hàng chúng tôi. Để cung cấp cho bà các dịch vụ tốt hơn, chúng tôi cần thêm thông tin của bà. Mời bà vào phòng VIP để lão đạo của chúng tôi có thể trao đổi thêm về việc này.”

Hóa ra, lãnh đạo ngân hàng khi biết chuyện cũng rất tò mò về nguồn gốc của số vàng nên đã nghĩ ra cách để gặp chủ nhân của chúng. Sau khi cung cấp thông tin về dịch vụ, vị sếp này hỏi thêm các thông tin về địa chỉ nhà của cô Hoàng nhưng bị người phụ nữ này từ chối cung cấp.

Sau đó, vì Hoàng Thục Trân là khách VIP nên vị lãnh đạo này đã đề xuất dùng xe đặc biệt của ngân hàng để đưa về. Dù đã từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của lãnh đạo và nhân viên ngân hàng, cô Hoàng cũng chấp nhận bước lên xe. Tuy nhiên, thay vì đưa Hoàng Thục Trân về nhà, chiếc xe này đã đổi hướng và đưa cô đến một sở cảnh sát Trung Quốc gần đó để thẩm vấn.

Người phụ nữ khai nhận số vàng mà cô mang đi đổi chỉ là một phần nhỏ. Trên thực tế, cô còn có hơn 500 lượng vàng nguyên chất ở nhà. Cũng qua lời khai, cảnh sát phát hiện số vàng của người phụ nữ họ Hoàng này có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra 19 năm trước đó.

Người phụ nữ mang 1,5 kg vàng đi bán, ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Chân tướng vụ án mất 800 lượng vàng vào 19 năm trước được vạch trần, 2 người bị bắt - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Toutiao


Lời giải cho vụ án 19 năm trước

Trở lại những năm 1961, Trung Quốc đang tăng cường lưu thông tiền tệ trên thị trường. Xưởng đúc tiền Thẩm Dương 615 là một trong những nơi được giao nhiệm vụ đúc tiền xu. Ngoài ra, xưởng này còn chế biến và nấu chảy một lượng lớn vàng do tư nhân thu thập thành vàng miếng. Vào thời điểm đó, Hoàng Thục Trân và chồng là Quan Khánh Xương đều là công nhân làm việc ở đây.

Hàng ngày tiếp xúc với lượng hiện kim lớn, 2 vợ chồng cô Hoàng không kiềm chế được lòng tham nên đã lên kế hoạch lấy trộm vàng trong xưởng. Quả nhiên theo đúng kế hoạch, phi vụ trộm vàng của 2 vợ chồng này may mắn trót lọt. Để che mắt người trong xưởng và cảnh sát, họ còn khôn ngoan tạo ra hiện trường giả và có chứng cứ ngoại phạm cho riêng mình.

Mãi đến năm 1980, giá vàng tăng vọt, nhà nước Trung Quốc cho phép người dân mua vàng, trao đổi vàng mà không yêu cầu giấy tờ tùy thân. Điều này đã thúc giục vợ chồng Hoàng Thục Trân quyết định đi đổi vàng lấy tiền. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này không biết rằng dù nhiều năm trôi qua, các cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ vụ án này. Hành động “rút dây động rừng” của cả hai cuối cùng cũng bị nhân viên ngân hàng và cảnh sát phát hiện và vạch trần.

Người phụ nữ mang 1,5 kg vàng đi bán, ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Chân tướng vụ án mất 800 lượng vàng vào 19 năm trước được vạch trần, 2 người bị bắt - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Toutiao


Sau khi tóm gọn được Hoàng Thục Trân, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ chồng cô là Quan Khánh Xương và tiến hành lục soát nhà của họ. Quả nhiên, tại nhà Quan, cảnh sát tìm thấy số vàng đã thất lạc 19 năm.

Với hành vi phạm pháp đó, Quan Khánh Xương bị kết án tử hình,  còn  Hoàng Thục Trân bị kết án tù chung thân. Sau khi kháng cáo, Quan Khánh Xương cũng được giảm án thành tù chung thân.

Đây chính là bài học thích đáng cho những kẻ tham lam. Có câu: "Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn". Lòng tham của con người chính là một tai họa, nếu không biết kiểm soát sẽ khiến thân bại danh liệt, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy một kết cục xấu như 2 đối tượng kể trên.

(Tổng hợp: Sohu, Toutiao)

Theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM