Người mẹ già xúc động khi tìm thấy con gái lưu lạc nhiều năm: "22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt khẩu và ở một mình"

04/07/2019 22:41 PM | Sống

Theo chia sẻ của người mẹ già, từ khi biết tin con gái còn sống, bà không nuốt nổi cơm, chỉ uống nước cầm hơi vì trong lòng nôn nóng chờ gặp con. Sáng sớm ngày 4/7, chị Hon đã đáp chuyến bay đến Cần Thơ và lên xe ô tô trở về quê nhà tại Bạc Liêu sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc.

Những ngày qua, thông tin về chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) - người mất tích suốt 22 năm qua và đã được gia đình khai tử, nhưng mới được người dân tìm thấy ở cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn giáp Trung Quốc đã khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, khoảng 3h sáng 4-7, chị Hon đã đáp chuyến bay muộn nhất trong đêm về đến sân bay Cần Thơ. Đi cùng chị Hon từ Lạng Sơn về Hà Nội và trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Nội Bài về Cần Thơ là anh ruột - ông Nguyễn Văn Tẵng (51 tuổi).

Ngay sau đó, chị nhanh chóng được người thân đón lên một chiếc ôtô loại 4 chỗ ngồi màu trắng đậu sẵn rời sân bay về quê Bạc Liêu. Được biết, đến 6h sáng cùng ngày, chị Hon đã đoàn tụ cùng gia đình ở quê.

Người mẹ già xúc động khi tìm thấy con gái lưu lạc nhiều năm: 22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt khẩu và ở một mình - Ảnh 1.

Khoảnh khắc chị Hon gặp lại anh trai của mình sau 22 năm tha hương


Trước đó, chiều qua (3/7), ông Nguyễn Kim Tản (51 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để đón em gái. Nhìn cảnh, hai anh em gặp rồi ôm nhau khóc, những người có mặt đã không kìm được nước mắt xúc động.

Chia sẻ với PV Zing.vn, chị Hon kể hơn 22 năm trước từng có chồng ở quê nhà nhưng đã ly hôn. Chị sau đó theo bạn bè lên Cần Thơ làm thuê được khoảng một tháng thì có người rủ về quê.

"Tưởng về quê nhưng không ngờ tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì biết mình ở Trung Quốc và không còn nhớ gì hết. Tôi sau đó được những người lạ mặt bán cho một người đàn ông lớn hơn 3 tuổi ở TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Làm vợ người này khoảng 8 năm thì tôi bỏ đi vì bị chồng đánh đập, ruồng bỏ do không sinh được con", người phụ nữ nhớ lại.

Sau khi rời nhà chồng ở Trung Quốc, chị Hon đi làm thuê nhiều nơi. Có lần xem tivi nghe được hai từ "ăn cơm", rồi chị nói theo. Lúc đó, mọi người xung quanh cho rằng chị là người Việt Nam nên hướng dẫn tìm đường về quê.

"Tôi làm thuê ở nhiều nơi, từ giúp việc nhà cho đến rửa ly, chén ở quán ăn uống. Những lúc gặp cảnh sát, tôi hỏi đường về Việt Nam. Đổi chỗ làm thuê nhiều nơi và nhiều năm thì tôi đã đặt chân đến Lạng Sơn", chị Hon nói.

Sau khi được nhiều người giúp đỡ, thông tin cũng như hình ảnh của chị Hon đã được chuyển đến gia đình bà Nguyễn Kim Hến.

Người mẹ già xúc động khi tìm thấy con gái lưu lạc nhiều năm: 22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt khẩu và ở một mình - Ảnh 2.

Bà Hến xúc động nhìn con gái qua màn hình điện thoại


Theo thông tin trên báo Một thế giới dẫn lại lời của bà Hến, người mẹ này đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình của con gái. "Người ta đem hình con gái cho tôi xem, tôi nhìn là nhận ra ngay. 22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt hộ khẩu và ở một mình cho tới giờ. Biết nó còn sống, tôi lên xã làm đơn xin nhận lại con liền, rồi con cái trong nhà cử người đi máy bay ra Lạng Sơn đón con nhỏ về".

Người mẹ này cho biết, từ khi biết tin con gái còn sống, bà không nuốt nổi cơm, chỉ uống nước cầm hơi vì trong lòng nôn nóng chờ gặp con.

Trước đó, chia sẻ trên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông (Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hến thuộc diện nghèo, chồng bà đã mất, có 6 người con đều nghèo, đi làm ăn xa. Bà Hến già yếu, sống với vợ chồng người con trai tên Nguyễn Văn Tảng nên xin Phòng LĐ- TB&XH huyện Đông Hải hỗ trợ một phần kinh phí đón con bị thất lạc, đang được nuôi dưỡng ở Lạng Sơn.

Chiều 30/6, những thành viên của Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin ở Lạng Sơn phát hiện chị Hon đi lang thang tại cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc. Sau khi hỏi thăm và biết người này đang tìm đường về quê, các thành viên câu lạc bộ đã báo công an và đưa chị Hon đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để được giúp đỡ.

Từ hình ảnh trên mạng xã hội, anh của chị Hon đã nhận ra người em gái mất tích 22 năm.

Theo Nam An

Cùng chuyên mục
XEM