Người đàn ông 56 tuổi, thi đại học tới lần 27 chưa đỗ, vẫn quyết không từ bỏ: “Đi thi là sở thích của tôi"

26/07/2023 19:41 PM | Sống

Thi lại một hai lần là điều dễ hiểu, nhưng thi lại tới hơn 20 lần, là bạn, liệu bạn có đủ kiên trì tới như vậy? Với người đàn ông này, kỳ thi năm 2023 là kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 27 của anh.

Trong những năm gần đây tại Trung Quốc, số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học liên tục đạt mức cao mới, không phải do dân số sinh tăng mà do hiện tượng thi lại ngày càng phổ biến. Việc thi lại đại học vốn là để trao cơ hội cho những thí sinh mắc sai lầm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và là cơ hội để bù đắp sự hối tiếc của họ.

Thi lại một hai lần là điều dễ hiểu, nhưng thi lại tới hơn 20 lần, là bạn, liệu bạn có đủ kiên trì tới như vậy? Ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một người làm được điều đó. Kỳ thi năm 2023 là kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 27 của anh.

Lương Thực

Cho tới nay, kể từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học được nối lại vào năm 1977 tại Trung Quốc, thí sinh Lương Thực, tỉnh Tứ Xuyên có thể nói là người đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nhiều lần nhất. Anh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần đầu tiên vào năm 1983. Cha mẹ anh đều là giáo viên, nhưng 5 anh chị em của Lương Thực đều có học lực trung bình, không ai trong số họ đỗ đại học, đây cũng trở thành một khúc mắc khó gỡ bỏ trong lòng cả gia đình, cũng chính vì điều này, Lương Thực hạ quyết tâm phải thi đỗ vào khoa Toán của đại học Tứ Xuyên.

Không ngờ rằng vì giấc mơ này, anh đã kiên trì 30 năm. Năm 2018, anh đạt được thành tích cao nhất của mình là 469 điểm và được nhận vào một trường đại học tuyến hai. Nhưng anh không cam lòng, luôn cảm thấy nếu tiếp tục học, anh sẽ có cơ hội vào Đại học Tứ Xuyên nên đã quyết định bảo lưu, tuy nhiên, tính tới năm nay, anh vẫn trượt.

Để vào được đại học, Lương Thực năm nay không nhất quyết thi vào khoa toán nữa mà chuyển sang khối xã hội. Trước kỳ thi, anh dự đoán mình có khả năng cao đỗ được vào các trường tuyến 2. Kết quả là anh vẫn mắc sai lầm, chỉ đạt 424 điểm, thiếu 34 điểm nữa mới có thể vào được trường tuyến 2.

Đánh giá từ thành tích của Lương Thực, toán học thực sự là lợi thế của anh, anh thi được 104 điểm. Số điểm này vào các trường hạng hai không có vấn đề gì, tuy nhiên nếu muốn vào các trường hạng nhất hay Đại học Tứ Xuyên thì xác suất khá thấp, chưa kể điểm của các môn học khác của anh cũng không tốt lắm.

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, anh Lương Thực nghĩ rằng mình có thể đạt 240 điểm môn văn tổng hợp, nhưng kết quả chỉ đạt 149 điểm, kém gần 100 điểm so với dự kiến. Tiếng Trung thấp hơn dự kiến 20 điểm, tiếng Anh thấp hơn 24 điểm, có thể nói kết quả các môn đều không lý tưởng.

Vốn nghĩ nếu thi đỗ một ngôi trường nào đó anh sẽ học và không thi lại nữa, tuy nhiên, số điểm hiện tại chỉ có thể giúp anh học cao đẳng, rất nhiều người đều đang tò mò về dự định tiếp theo của anh.

Dù đã lớn tuổi nhưng Lương Thực vẫn quyết định thi đại học

Đã 56 tuổi, Lương Thực có nhất thiết cần tiếp tục thi đại học không?

Mục đích của việc thi đại học là để có được tấm bằng tốt, tìm được một công việc tốt trong tương lai và làm việc suôn sẻ cho đến khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, Lương Thực năm nay đã 56 tuổi, cho dù năm nay đỗ đại học, khi tốt nghiệp xong sẽ về hưu. Cư dân mạng cảm thấy việc học đại học ở độ tuổi này không có ý nghĩa, và tốt hơn là nên trao cơ hội cho những sinh viên trẻ tuổi.

Trên thực tế, việc Lương Thực tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hoàn toàn không phải vì việc làm, đó hoàn toàn là mong muốn cá nhân của anh. Con đường học hành tuy không suôn sẻ, nhưng vận may trong sự nghiệp của anh không tệ. Trong những năm cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học bị hạn chế, anh đã làm nhiều công việc, hiện tại cũng đã tự do về tài chính. Sau khi thấy giới hạn độ tuổi đăng ký dự thi đại học đã được dỡ bỏ, anh mới tiếp tục tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Anh thi đại học không vì mục đích gì, chỉ để thực hiện ước mơ của mình. Theo lời của vợ thì anh đọc và học giỏi hơn là chơi bài. Hơn nữa, dưới sự răn dạy của anh, con trai anh có thành tích học tập rất xuất sắc và hiện đang học tiến sĩ tại Hoa Kỳ.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân của mình, Lương Thực nói rằng anh ấy không biết gì ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học, đó là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh bày tỏ sự không hài lòng và tiếc nuối về kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, đồng thời tiết lộ rằng anh có lẽ sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 28.

Lương Thực nói rằng anh ấy không biết gì ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học, đó là điều quan trọng nhất đối với anh

Thi lại liệu có chắc chắn đạt điểm mong muốn?

Theo đánh giá, độ khó của đề thi tuyển sinh đại học các nơi năm nay tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với năm ngoái, điểm xét tuyển ở nhiều tỉnh cũng thấp hơn năm ngoái. Theo quy luật, nếu điểm số của Lương Thực năm nay không đạt yêu cầu, vậy thì khả năng cao là năm sau sẽ không có nhiều tiến bộ.

Một nhân vật cũng theo đuổi kì thi đại học tới tận tuổi 35, Đường Thượng Quân chia sẻ rằng ở độ tuổi gần 40, anh bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, anh đã không còn có thể nhớ được nhiều kiến thức sau khi đọc, chứ đừng nói đến Lương Thực, người đã 56 tuổi. May mắn thay, Lương Thực không có áp lực trong cuộc sống, không giống như Đường Thượng Quân, anh chưa kết hôn và có con, và không có nguồn thu nhập.

Đánh giá từ kinh nghiệm của Đường Thượng Quân và Lương Thực, có lẽ không phải cứ thi càng nhiều lần điểm số sẽ càng tốt. Điều khôn ngoan là nhận ra và chấp nhận thực tế càng sớm càng tốt

Theo 163

Theo Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM