Ngồi tù 20 năm, một họa sĩ đã tự học lập trình để gây dựng công ty thiết kế web ngay sau khi tái hòa nhập cộng đồng

25/09/2017 10:57 AM | Kinh doanh

Bài viết là câu chuyện về Tommy Winfrey, tốt nghiệp chương trình giáo dục “The Last Mile” của nhà tù. Ông là một hoạ sĩ và một nhà thiết kế web đầy tham vọng, với một cái nhìn lạc quan về tương lai.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, tôi rời Nhà tù San Quentin như một người tự do sau hai thập niên bị giam. Thế giới đã thay đổi vô cùng theo nhiều cách kể từ khi tôi rời đi. Sự khác biệt lớn nhất đối với tôi là sự tiến triển của công nghệ trong suốt 20 năm qua. Lần đầu tiên của tôi tiếp xúc với Internet là ngày tôi được mãn hạn tù. Và thật sự cảm ơn những điều tôi đã học được ở chương trình giáo dục “The Last Mile” của nhà tù nó là những bài học vô giá để tôi có thể trở lại xã hội và thành công.

Dưới đây là 8 điều quý giá mà Tommy Winfrey đã đúc rút được sau 20 năm trong tù:

Tập trung vào những điều tích cực: Tôi vẫn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp trong nhà tù và không bị phân tâm bởi những ảnh hưởng tiêu cực mà tôi gặp phải hàng ngày. Trong tù, nếu bạn có trọng tâm và mục đích, bạn sẽ được tôn trọng.

Theo niềm đam mê của bạn: Tôi cũng học được rằng tôi cần theo đuổi những đam mê của mình trong cuộc sống, và tôi nhận ra rằng tôi yêu nghệ thuật. Mỗi ngày, ngay cả trong nhà tù, tôi sẽ thức dậy vui mừng khi thấy những gì tôi có thể tạo ra. Vâng, niềm đam mê hoàn toàn có thể được kích thích mỗi ngày, ngay cả trong nhà tù.

Cơ hội học hỏi công nghệ: Tôi đã được học ngôn ngữ lập trình và thiết kế web. Khá khó khăn để tôi có thể hiểu hết những thứ này, tuy nhiên tôi biết rằng những kỹ năng này sẽ là chìa khóa cho thành công trong tương lai của tôi.

Xây dựng niềm tin của bạn: Tôi thiếu tự tin khi lần đầu tiên vào tù, nhưng tôi biết rằng tôi đã phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình nếu tôi trở thành một chủ doanh nghiệp nhỏ thành công ở bên ngoài. Tôi được khuyến khích bởi các giáo viên tình nguyện, và bạn tù của tôi.

Quyết tâm: Cuộc hành trình của tôi qua hệ thống nhà tù đã dạy tôi rằng mọi mục tiêu cần quyết tâm để thành công. Tôi phải làm việc chăm chỉ để thay đổi cuộc sống của mình, một phẩm chất tôi biết sẽ làm cho tôi thành công khi ở bên kia của bức tường.

Tạo mạng lưới: Tôi phải xây dựng một mạng lưới có ảnh hưởng tích cực trong nhà tù để giúp tôi tránh khỏi những điều tiêu cực. Tôi cũng đã gặp nhiều tình nguyện viên, những người sẵn sàng dành thời gian cho chúng tôi. Thật khó tin khi tôi đã gặp Mark Zuckerberg bên trong nhà tù? Anh ấy đã đến thăm San Quentin và lắng nghe câu chuyện của tôi. Và mạng lưới này tiếp tục phát triển đến khi tôi được tự do.

Đi lên từ quá khứ không tốt đẹp: Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi biết ơn quãng thời gian ở tù. Nó thực sự giúp tôi nhìn lại bản thân, tôi đã từng mất phương hướng và đi tới con đường tội lỗi. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu tôi không đi tù, tôi đã không có ngày hôm nay.

Sống trọn vẹn từng phút giây: Tôi thức dậy mỗi ngày với đầy năng lượng. Tôi không còn trẻ khi bước ra khỏi nhà tù và tôi trân trọng từng ngày sống tự do. Tôi đã mang niềm đam mê đó đến với ngôi nhà mới, cuộc sống mới của mình.

Quá trình thay đổi bản thân của tôi không phải là cách đơn giản nhất. Cuộc sống đã từng quay lưng với tôi, tuy nhiên, tôi đã đứng dậy. Những thứ tôi học được trong tù đã cho phép tôi giải quyết những căng thẳng và thất vọng, và hướng tới một cuộc sống tích cực.

Là một hoạ sĩ, niềm đam mê của tôi nằm ở việc sáng tạo, và động lực của tôi để xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình đã được gói gọn trong Tommy Winfrey Art là một công ty thiết kế và phát triển web mà tôi thành lập.

Tôi biết hành trình mới chỉ bắt đầu, nhưng tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng ít nhất là với những điều tích cực tôi đang đóng góp cho xã hội. Hôm nay, tôi định nghĩa cuộc sống của mình bằng những lựa chọn của tôi: làm việc chăm chỉ, sống đúng pháp luật, và tận hưởng cuộc sống.

Thiết kế và phát triển web không chỉ là niềm đam mê của tôi mà còn là một lối sống mới của tôi.

Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM