Ngôi nhà có tận 3 căn bếp của mẹ Việt sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’

20/01/2022 08:13 AM | Sống

Mỗi căn bếp bà mẹ trẻ thiết kế có những công năng khác nhau: hoặc nấu đồ ăn, hoặc pha chế, hay làm bánh.

3 góc bếp xinh xẻo, tiện dụng để chờ đợi người thương trở về

Là một nhà thiết kế, chị Ngô Thúy Hằng (TP.HCM) là cái tên không còn xa lạ với hội yêu bếp, nghiện nhà trên các diễn đàn mạng xã hội.

Mới đây, bà mẹ xinh đẹp này bật mí thêm về căn bếp thứ 3 của mình với những hình ảnh siêu dễ thương.

Trước đó, chị thiết kế nhà có 3 bếp gồm bếp chính nấu ăn, bếp pha chế các loại đồ uống, bếp bỉm sữa (để máy tiệt trùng, may pha sữa, hâm sữa và vệ sinh đồ cho con,...).

Khi con trai đã hơn 2 tuổi, mẹ bỉm quyết định thay đổi công năng của khu bếp thứ 3 thành bếp màu hồng tím để 4 mẹ con tha hồ bày biện làm bánh mà không "làm phiền" tới bếp nấu nữa.

Chiếc bếp màu tím xinh xắn được mẹ và con gái 6 tuổi thiết kế.

"Nhiều người nhận định gam màu tím pastel hay hồng khá kén nhưng mình học mỹ thuật nên cảm nhận về màu sắc khác mọi người một chút. Nhạy cảm về màu và nhìn được lớp màu mà mọi người đều "cảm" được nên mình rất tự tin khi sử dụng tone tím pastel trong thời trang cũng như decor nhà. Quan trọng là vì cá nhân mình rất thích màu tím nữa.

Mình không ngại làm những gì không giống mọi người, mình nghĩ đó là cá tính riêng và mình luôn cá nhân hoá mọi thứ trong nhà-  mình hay gọi đó là bản sắc. Quan trọng nhất là phải cân đối được với tổng thể để hài hoà", chị Hằng hào hứng nói về căn bếp mới của mình.

Chị Hằng còn đặt mua 1 chiếc tủ lạnh màu trắng hồng làm điểm nhấn cho căn bếp như chiếc macaron ngọt ngào kiêu kì của nước Pháp này.

Ngôi nhà có tận 3 căn bếp của mẹ Việt sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 2.

Chị Hằng coi căn bếp là trái tim của ngôi nhờ, là nơi chờ người thương trở về và các con có cơ hội được nấu nướng, vui chơi, khám phá.

Ngôi nhà có tận 3 căn bếp của mẹ Việt sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 3.

Căn bếp chính

Ngôi nhà có tận 3 căn bếp của mẹ Việt sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ - Ảnh 4.

và căn bếp pha chế trong ngôi nhà cũng có màu xanh baby chủ đạo.

Sau khi cùng cô con gái lớn Paris vẽ sơ đồ công năng, chọn màu sơn, mua giấy rồi cùng dán tường, vẽ tranh treo bếp,… chưa đầy 1 tuần sau căn bếp đã hoàn thiện.

Chiếc bếp này mẹ bỉm đặc biệt thiết kế dành tặng bé Paris để con thỏa sức đam mê làm bánh cùng mẹ và nghịch ngợm nặn bánh cùng hai em.

Mẹ trẻ tiết lộ: "Mình luôn rủ Paris cùng nấu ăn để con có hứng thú trong bếp, có kĩ năng tự lập và chăm sóc được bản thân, có thêm một chiếc "tài lẻ", biết quan tâm tới mọi người nhiều hơn thông qua việc nắm bắt sở thích của người thưởng thức và cả tận hưởng niềm vui khi hoàn thành một món mới".

Mẹ bỉm tự tay trang hoàng ngôi nhà gần 250m2 theo phong cách đồng quê châu Âu

Không chỉ có căn bếp màu sắc, ai đã từng đến thăm hay ngắm nghía những căn phòng trong ngôi nhà của chị Hằng đều trầm trồ vì vẻ đẹp giống như 1 bức tranh.

Một số người thì cho rằng chúng có quá nhiều màu sắc bánh bèo, có phần điệu đà hay nữ tính đối với gia đình có người đàn ông. Song chị Hằng luôn tự hào vì có ông xã luôn tin tưởng vào bàn tay và đôi mắt thẩm mỹ của vợ.

Nói về "bản sắc" ngôi nhà 245m2 chị Hằng chính là người trang trí, lựa chọn thiết kế, nội thất cho toàn bộ căn hộ duplex thông tầng này. Chị lựa chọn màu xanh baby mềm mại để tạo nên một không gian nên thơ khiến người đến thăm như cảm giác lạc vào cánh đồng quê ở 1 đất nước châu Âu nào đó.

Ngoài ra, bà mẹ 3 con cũng ưu tiên những món đồ thông minh, tiện nghi để phục vụ cho nhu cầu của tất cả thành viên trong gia đình.

Cùng dạo 1 vòng "mục sở thị" căn nhà đẹp như bức tranh của mẹ bỉm này nhé:

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM