Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất "tình" của chàng trai 8X ở Sài Gòn

18/10/2018 17:07 PM | Sống

Một không gian nhỏ hẹp trong căn nhà cấp 4 này đều được xây dựng từ lâu nhưng mỗi góc nhỏ đều được gia chủ yêu thương và tâm huyết, để trang trí thành những góc bình yên tựa gió thoảng, mây bay.

Nhà nhỏ không có nghĩa là chật chội, bí bách, nhà xây từ lâu cũng không có nghĩa là tối tăm, cũ kỹ… Mọi người sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự bình yên lẫn mới lạ, trong lành, trong veo đến lạ từ những vật dụng nhỏ bé, từ những chậu cây đang vươn mình tươi tốt… Ở đó là cả tâm huyết từ khối óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của chủ nhân dành cho tổ ấm của mình.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Khoảng sân không rộng nhưng vẫn đủ để anh Phước "trưng bày" vô số những đồ gốm nhỏ xinh.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 2.Bóng cây dịu dàng tỏa bóng cho khoảng hiên nhà.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Những chiếc cốc, tách bằng gốm sứ được treo khéo léo làm duyên cho khoảng sân nhà.

Bước vào khoảng sân đầy nắng, ngập tràn cây xanh ấy, mọi hối hả, bon chen như dừng lại trước cổng. Mọi người khi bước vào sẽ cảm nhận rất rõ nét đẹp thanh tịnh quá đỗi bình yên. Chủ nhân là người yêu thích cuộc sống chậm rãi, hưởng thụ những tinh túy của cuộc sống. Chủ nhân cũng là người yêu gốm, yêu những nét đẹp dung dị đến từ tự nhiên.

Ngôi nhà cấp 4 không có những hào nhoáng như biệt thự, sang trọng như căn hộ cao cấp, ở đó chỉ lưu giữ những đồ đạc cũ kỹ, những vật dụng sờn màu sơn, ở đó có những bình yên đến lạ kỳ cho bất kỳ ai một lần có cơ hội ngắm nhìn. Chủ nhân của ngôi nhà có khoảng sân trước đầy nắng gió và cây xanh ấy là anh Tấn Phước (sinh năm 1981) hiện đang sống tại ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Những gì trong trẻo, tự nhiên như "đọng" lại trong ngôi nhà của anh Phước.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Anh thường trồng cây cảnh dễ chăm.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Nét xanh tươi và duyên dáng của cây và chậu gốm.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Góc bàn trò chuyện cũng duyên dáng với tự nhiên.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 9.
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Những góc nhỏ nhìn thôi cũng đủ yêu đủ bình yên.


Anh Tấn Phước vốn là một nhiếp ảnh gia, anh còn đam mê hội họa và sưu tầm đồ gốm sứ. Vì thế, ở trong ngôi nhà bình yên ấy có hiện diện những loài cây dung dị, đời thường, có những thứ xưa cũ được trưng bày một cách đầy ẩn ý và nghệ thuật. Màu sắc cổ xưa, yên bình bao trọn cả không gian. Ở đó còn có dấu ấn cá nhân, là óc sáng tạo cùng bàn tày khéo léo của anh dành cho tổ ấm của mình.

Chủ nhân của ngôi nhà từng chia sẻ: "Theo quan niệm của mình, không gian đẹp không cần phải mất nhiều tiền bởi chi một số tiền lớn để có được không gian đẹp thì nhiều bạn đã làm và làm rất giỏi. Vẫn có thể tạo nên một không gian ấn tượng với chi phí thấp và ghi dấu ấn trong lòng mọi người khi ngắm nhìn mới là điều khó cần suy nghĩ và tâm huyết. Mình yêu những không gian mang tính hoài cổ và ngôi nhà của mình được trang trí theo cách như vậy".

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 15.

Bên trong ngôi nhà cấp 4 cũng hiện diện những đồ đạc xưa cũ.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 16.

Mỗi góc nhà đều có nét thô mộc, bình dị của gỗ, nét tươi tắn và rực rỡ của hoa lá, cây cỏ.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 17.

Ngôi nhà được chủ nhân trang trí theo phong cách Sài Gòn những năm 70.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 18.

Góc dịu dàng với gốm.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 19.
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 20.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 21.
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 22.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 23.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 24.

Mỗi góc nhỏ đều đẹp dịu dàng như một bức tranh.



Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 25.

Ấm chén, tách trà đều được chọn với chất liệu gốm, mang hơi thở xưa cũ, bình yên vào nhà.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 26.
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 27.

Khung cửa sổ đầy nắng và tình yêu.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 28.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 29.
35992903_1053211434835803_2231503606425583616_n
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 30.Những góc xanh tươi như bức tranh bình yên.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 31.

Bức tường rêu phong cũng làm nên nét phác họa cho bức tranh ngôi nhà thêm ấn tượng.

Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ với đủ đồ đạc xinh xắn, bình dị từ chất liệu đến màu sắc này, ai cũng có thể hiểu rằng, chỉ cần có tình yêu với nơi mình sống, chẳng cần đến nhiều tiền, bạn vẫn có thể biến chúng thành một bản nhạc tình ca đầy ý nghĩa. Ngôi nhà đẹp không phải bởi hào nhoáng, xa hoa, bởi nội thất hiện đại mà bởi từng góc nhỏ đều đẹp duyên dáng và ấn tượng nhờ bàn tay của chủ nhân.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 32.

Góc nhỏ đáng yêu bên khung cửa sổ.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 33.

Anh Phước đã mất 2 năm để sưu tầm đồ vật, vật dụng trong nhà.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 34.

Hai năm là quãng thời gian anh mất nhiều công sức để tạo nên tổ ấm như ý của mình.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 35.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 36.

Buổi sáng lại là hơi thở của những trong veo từ tự nhiên.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 37.

Anh Phước là người yêu hội họa, yêu đồ gỗ và đồ gốm.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 38.

Anh cũng vô cùng yêu thích việc chụp lại những nét đẹp dung dị, đời thường.


Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 39.
Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng góc nào cũng rất tình của chàng trai 8X ở Sài Gòn - Ảnh 40.

Ngôi nhà lặng lẽ nhưng cũng đầy yêu thương khiến ai một lần ngắm nhìn đều rất đỗi nhớ nhung và mong muốn được ghé thăm một lần.

Theo Mộc Hương - VA

Cùng chuyên mục
XEM