[NGHỀ CỦA TÔI] Nghề SEO: Thức trắng bao đêm để đưa website lên top đầu

26/05/2015 08:50 AM | Nghề nghiệp

“Một buổi sáng tỉnh dậy, bật laptop của mình lên, gõ Google như thường lệ và nhìn thấy website của mình đứng TOP 1, tôi hạnh phúc đến độ muốn nhảy tưng lên, cảm giác sung sướng khi vượt qua các đối thủ của mình…

Cuộc thi viết "NGHỀ CỦA TÔI" đang ở giai đoạn nước rút. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các tác giả từ khắp nơi gửi về.

Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý độc giả Bài dự thi "Nghề SEO: Thức trắng bao đêm để đưa website lên top đầu" của tác giả Cung Phú. Mời quý độc giả đón đọc.


Tất cả ký ức của những ngày đầu chập chững làm SEO như vẫn còn y nguyên cho đến bây giờ.

Cầm bằng công nghệ thông tin ĐH Vinh  trong tay, chàng sinh viên quê mùa như tôi chân ướt chân ráo đến Hà Nội mong có cơ hội việc làm ở chốn phồn hoa thành thị. Ngày ấy, tôi bắt đầu với công việc thiết kế website, đúng ngành học, đúng ước mơ.

Cứ tưởng sẽ yên vị với nghề nhưng rồi sau hai tháng làm việc, một người bạn đã khuyên tôi đổi nghề sang làm SEO. Hồi bấy giờ SEO (Search Engine Optimization) mới nổi ở Việt Nam và trở thành một nghề “hot”, đặc biệt là giới công nghệ như tôi.

Các công ty, doanh nghiệp bắt đầu đua nhau tuyển dụng nhân lực làm SEO để cạnh tranh trên con đường kinh doanh online. Và từ đó, tôi chập chững đi SEO khi mà thú thực khái niệm đầy đủ về SEO còn chưa biết hết. Có lẽ nhu cầu tại thân và theo trào lưu, xu hướng mà tôi chọn SEO, như một điều tất yếu.

Hồi ấy, tôi lao vào con đường làm SEO với đầy nhiệt huyết, hứng khởi. Một sinh viên IT nếu muốn học SEO tương đối đơn giản, chỉ cần được một người am hiểu về SEO chỉ dẫn trong một thời gian ngắn là có thể làm được việc. Hơn nữa tôi tự tin vì mình có những kiến thức về thiết kế website nên dễ dàng hơn khi tiếp cận và vận hành công việc của mình.

Công việc của một SEOer là dùng các cách thức và thủ thuật để đưa website của mình lên vị trí TOP 10 (trang đầu) trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm trên internet, có thể kể đến như Google, Yahoo, Coc coc, Bing…Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay SEO theo Google là chủ đạo.

Nói cho dễ hiểu SEO là đưa  khách hàng về cho công ty, doanh nghiệp qua các công cụ tìm kiếm bằng hệ thống website của mình. Do đó, với thời đại công nghệ thông tin đang mở cửa, mọi thứ đều có thể mua bán, kinh doanh trực tuyến và giá trị, lợi nhuận thu về của các công ty chỉ cần qua một cái click chuột thì không thể thiếu sự có mặt của SEO.

Có lợi thế nhiều mặt, được sự hậu thuẫn của bạn bè đã từng làm SEO, tôi bắt đầu nhận SEO cho một công ty về nội thất và một vài dự án khác. Hăm hở, nhiệt tình, tôi vận dụng hết những kinh nghiệm khi làm  lập trình website và kỹ năng SEO học được. Sau vài tháng, website của tôi đã có dấu hiệu lên hạng. Lượng khách hàng truy cập ngày một tăng nhanh, doanh thu của công ty cũng bắt đầu khởi sắc.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mình mong muốn và công việc không đơn giản như tôi từng tưởng tượng. Nhu cầu thông tin về hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú, yêu cầu tìm kiếm của khách hàng ngày một tăng cao, nhưng khi tìm kiếm (search Google) thì chỉ có 10 thứ hạng trên trang nhất hiển thị. Với những từ khóa tìm kiếm khó, để lọt vào top 10, để có thứ hạng cao nhất, bắt buộc, bạn  phải thắng được các đối thủ khác. Vì thế, sức cạnh tranh trong SEO là rất cao.

Ngoài ra, nếu không nhạy bén, tiếp cận được với các thuật toán của Google, sẽ có ngày website mà mình đang SEO sẽ “chết” mà không được báo trước. Thứ hạng website bị tụt giảm thảm hại không hề ngóc lên vị trí ban đầu được nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị sa thải ngay tức khắc.

Ngồi máy tính cả ngày lẫn đêm dường như không có phút ngơi nghỉ, sức ép để website được lên Top 10 khiến tôi thấy mình kiệt sức. Nhưng không thể bị mất việc, không thể chịu thua cuộc khi mọi thứ mới bắt đầu, tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó…

Tôi lập một kế hoạch công việc chi tiết và cân đối hơn, không ôm đồm quá nhiều website cùng một lúc. Thà làm tốt một còn hơn làm dở mười, quan niệm như thế nên tôi nghĩ chậm mà chắc thắng. Tôi từ bỏ hết những website  đang làm dang dở và trọng tâm chỉ một site duy nhất để xem lực của mình mạnh tới đâu.

Để SEO tốt một website, cần phải hiểu website đó và những đối thủ cạnh tranh cũng như mặt hàng kinh doanh cùng ngành. Tôi rà soát lại nội dung website, giao diện, tốc độ web, chất lượng dịch vụ sản phẩm và các tiêu chí chuẩn SEO mà Google đặt ra.…Tất cả cần được đồng bộ hóa một cách chuẩn mực và tối ưu nhất thì mới có thể thành công.  Cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã được đền đáp, trang web của tôi đã đứng ở vị trí số 1 trong TOP đầu.

Quan trọng hơn cả là tôi nhận ra không chỉ  vượt qua đối thủ mà hơn hết tôi còn vượt qua được chính mình, đó mới là hạnh phúc.

Có thể tôi sẽ không làm SEO suốt cuộc đời. Mọi thứ đều không thể tồn tại mãi được. Xu hướng làm SEO ngày càng gia tăng và đến một thời điểm nào đó, nghề này sẽ bị bão hòa. Tương lai tôi sẽ kiếm một ý tưởng nào đó để phát triển bản thân ví dụ như kinh doanh hay một ý tưởng gì đó về giáo dục đào tạo công nghệ thông tin chẳng hạn,… Nhưng tôi sẽ sử dụng những kiến thức SEO hiện có để phục vụ cho bất cứ chiến lược kinh doanh sau này. Nếu có thể, tôi sẽ mở ra một lớp đào tạo SEO hay lập trình web để có thể chia sẻ những kiến thức mình đã học được cho các bạn mới ra trường.

Mọi con đường đều có những ngã rẽ, điều quan trọng là sau gần 5 năm làm SEO, đã vài lần tưởng chừng như thất bại, bỏ cuộc nhưng cho đến thời điểm này tôi vẫn đam mê với nó. Có thể là với nhiều người đi SEO để có việc mà làm, có tiền để trang trải, nhưng qua chừng đó thời gian, tôi nghiệm ra rằng đi SEO là nghệ thuật và chỉ có sự kiên trì, đam mê mới thấy được giá trị của công việc mình đang làm và mới gắn bó được lâu dài.

Cung Phú

>> Các bài dự thi khác:

Bác sĩ khoa tâm thần: Âm thanh vui vẻ từ những câu hát vu vơ của bệnh nhân

Vận động viên: Đằng sau tấm huy chương là nước mắt bội bạc

Giáo viên đặc biệt: Tình yêu với những đứa trẻ khuyết tật

Tâm sự của một nhân viên bán hàng đa cấp

Nghề phu đường: Ăn suất cơm hộp nhớ mâm cơm nhà

Nghề đòi nợ: Chớ đẩy con nợ vào đường cùng

Tôi đã bỏ qua con đường vào đại học như thế nào?

Lương y như từ mẫu - Nghề tôi đã chọn

Cho thuê sách - Yêu nghề theo cách của riêng tôi

Nghề cầm bút - Không phải việc gì cũng bắt đầu từ ước mơ

Chúng tôi mang những bí mật "sống để bụng, chết mang theo"

Tôi khoác trên mình màu xanh áo lính

Dưới lòng phố những tên lính ẩn mình


Mời các bạn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình và gửi các bài dự thi cuộc thi viết "NGHỀ CỦA TÔI" đến 2 địa chỉ: Ms Kỳ Anh - anhnguyenthiky@vccorp.vn và Mr Quốc Dũng - dungtranquoc@vccorp.vn

Tiêu đề email ghi theo cú pháp: Chuyện nghề_Tên bài dự thi_Họ tên

Ví dụ: Chuyện nghề_Nghề Biên Tập_Nguyễn Quỳnh Trâm

Một người có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Người dự thi phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải “Tác phẩm xuất sắc nhất” do Ban tổ chức bình chọn, trị giá 4 triệu VNĐ tiền mặt.

01 giải “Tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất” do bạn đọc bình chọn: Tác phẩm được mọi người Like và Share nhiều nhất (Thông qua các mạng xã hội Facebook, G+). Trị giá 4 triệu VND tiền mặt.

10 giải khuyến khích, trong đó có 5 giải do BBT bình chọn, 5 giải có số lượng like/share cao. Mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các tác giả đạt giải cũng sẽ được tặng kèm một phần quà ý nghĩa của ban tổ chức.

Những bài viết hay nhưng không nằm trong danh sách đoạt giải sẽ được chọn đăng trên báo điện tử Trí thức trẻ và CafeBiz, tác giả được trả nhuận bút theo khung nhuận bút của tòa soạn.

Cùng chuyên mục
XEM