Ngạc nhiên với thói quen ăn uống "có một không hai" của tổng thống Donald Trump

04/03/2017 10:37 AM | Sống

Không phải là sơn hào hải vị, các món ăn ưa thích của vị Tổng thống Mỹ lần thứ 45 đều mang tính đại chúng. Thế nhưng, cách ông thưởng thức đồ ăn thì lại không "đại chúng" một chút nào. Trái lại, chúng "độc nhất, vô nhị" và rất đậm chất Donald Trump.

Vị Tổng thống Mỹ lần thứ 45 luôn thích ăn bít tết chín kỹ. Đặc biệt hơn, chúng phải là bít tết được rưới ngập trong nước sốt tương cà. Theo tạp chí Independent Journal Review tiết lộ, trong bữa ăn tại nhà hàng BLT Steak của David Burke và Nigel Farage, Donald Trump đã gọi “bít tết nấu chín, món tủ của người dân New York, để ăn cùng nước sốt như mọi khi”.

Twitter còn cho biết, việc ăn bít tết với tương cà không phải là điều kỳ lạ nhất trong thói quen ăn uống của bậc tài phiệt. Trang mạng xã hội đã chia sẻ, Donald Trump thường tách lớp phủ pizza ra khỏi đế bánh trước khi thưởng thức. Mặt khác, ông cũng thích tự “phát minh” các món ăn mới theo thực đơn sẵn có của McDonald, đôi khi còn áp dụng sang cả thực đơn KFC nữa.

Gà rán

Trump từng thể hiện tình yêu đối với loại thức ăn này trên Twitter. Vốn là người bận rộn, không thích vi trùng và luôn cho rằng đồ ăn nhanh rất sạch nên nhà tỷ phú tài ba hay ưu tiên gà rán như lựa chọn số một của mình. Và điều thú vị nhất ở đây là Trump thường ăn gà KFC bằng dao và nĩa thay vì dùng tay như người khác. Bất chấp câu khẩu ngữ "vị ngon trên từng ngón tay" được nhiều người công nhận, Donald Trump vẫn "chịu khó" thưởng thức bữa ăn theo cách "có một không hai".

Lớp nhân phủ pizza

Ai hâm mộ vị Tổng thống ắt hẳn đều hiểu ông yêu pizza đến nhường nào. Thậm chí, trên Youtube còn tồn tại một loạt video với nội dung Trump quảng cáo cho các thương hiệu pizza cao cấp, từ những năm 1990 cho đến nay.

Cũng tại lần đầu xuất hiện trong video quảng cáo đầu tiên cho Pizza Hut, Donald Trump có nói: "Tôi không thích ăn vỏ bánh. Tôi sẽ dùng dao tách phần nhân phủ ra khỏi lớp đế bột mì. Bằng cách này, tôi có thể giữ được cân nặng ở mức thấp nhất".

Vâng, vẫn là sự hiện diện của dao và nĩa. Chắc chắn, kể cả đội ngũ nhân viên của Trump cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời tại sao ông chủ họ lại luôn phải kè kè hai vật dụng ấy.

Trứng chiên già

Khoa học đã chứng minh bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày song Donald Trump lại chỉ muốn chú trọng tới bữa tối. Nói chuyện với Fox News vào năm 2016, ông bộc bạch: "Ăn sáng có thể gộp cùng ăn trưa nhưng ăn tối thì cần đầy đủ. Tôi sẽ rất vui nếu có thể được bỏ bữa sáng".

Không phải ngũ cốc, những bữa sáng hiếm hoi của tỷ phú thường chìm đắm trong thịt xông khói và trứng. Và đương nhiên, cách chế biến của ông cũng sẽ khiến ai nấy bất ngờ: "Tôi thích thịt xông khói và trứng... Thịt nấu vừa, còn trứng phải cực chín".

Sandwich thịt

Nếu bạn có cơ hội được đi pinic cùng Trump thì hãy nhớ mang bánh mỳ thịt viên. Ông thích chúng đến nỗi, vào ngày sinh nhật, em gái Trump sẽ làm một loại thịt đặc biệt theo công thức bí mật của vị Tổng thống.

Sở thích này chẳng có gì là lạ. Thế nhưng, việc ông cứ khăng khăng mời mọi người ăn cùng thì lại không bình thường chút nào. Theo Tom Barrack, một người bạn lâu năm của vị tỷ phú 70 tuổi, Trump đã mời và khiến tất cả những người quen phải thử sandwich kẹp thịt khi ghé thăm Nhà Trắng. Thống đốc Chris Christie cũng đã xác nhận điều này.

Sườn lợn

Nếu không thích ăn bằng tay mà xung quanh lại thiếu dao, nĩa thì Donald Trump sẽ chọn cách ăn bằng que. Bạn đang nghĩ đến thịt xiên đúng không? Vậy thì thường quá! Đẳng cấp của Trump là phải ăn nhiều mảng thịt lớn được xiên bởi que gỗ để ông có thể ăn như đang thưởng thức một viên kẹo.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM