Nếu nghĩ đi du lịch phải mất tiền, thì chẳng qua bạn chưa biết cách đi mà thôi

30/03/2016 18:39 PM | Sống

Mọi người đều tin rằng: Du lịch mà không tiền gần như là điều không thể. Nhưng chỉ với 33 nghìn đồng trong túi, 2 chàng trai này đã có hẳn một chuyến du lịch vòng quanh đất nước của họ.

Hai chàng trai Anuj Khurana và Ishant Kumar Singh Jadaun đã quyết định du lịch vòng quanh đất nước Ấn Độ chỉ với 100 rupee, tương đương với 33 nghìn đồng.

Mục đích chuyến đi là tận hưởng những trải nghiệm khác lạ mà những chuyến du lịch “mất tiền” không có được.

Khởi hành từ Gurgaon

Chúng tôi đi thẳng tới Jaipur với chỉ 100 rupee trong túi. Sau khi hết nhiên liệu, chúng tôi bắt đầu xin quá giang xe. Có những lúc ngủ ngay trên đường, “xông vào” đám cưới để xin thức ăn, vẫy xe tải xin đi nhờ, đôi khi sống sót qua ngày chỉ với một bữa ăn.

Dọc đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều người tốt, không những họ quyên góp đồ ăn, chỉ chỗ ngủ cho chúng tôi mà họ còn tỏ ra hào hứng với câu chuyện thú vị của 2 con người xa lạ.

“Đó là trải nghiệm xúc động nhất trong hành trình từ Mumbai của chúng tôi”, Anuj và Ishant nói.

Điểm dừng chân tiếp theo: Pune và Goa

Dựng lều cạnh một tu viện, Anuj và Ishant được gặp gỡ rất nhiều khách du lịch đển từ khắp nơi trên thế giới và họ tự chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Nhưng Bangalore mới là nơi đáng nhớ

Không dễ dàng gì đến được Bangalore, chúng tôi chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội để mọi người có thể tiếp cận được.

May mắn đã mỉm cười, chúng tôi nhận được hơn 300 lời mời gặp mặt, ăn uống và nghỉ lại với mọi người. Thậm chí có trường học đã mời chúng tôi tham dự một cuộc hội thảo quan trọng và 25 ngày tại Bangalore là một trải nghiệm tuyệt vời.

Ahmedabad- Điểm dừng chân khó nhằn

Chúng tôi mất đêm và đi nhờ xe suốt 1.900km để tới được Ahmedabad tham dự lễ hội Garba. Đường gập ghềnh khó đi nhưng vài ly rượu đã khiến chúng tôi thoải mái hơn.

Sau khi kết thúc tại Ahmedabad, điểm đến tiếp theo là Nainital và Lucknow. Một nơi là quê hương, một nơi để thưởng thức những món ăn ngon.

Chúng tôi đã dành một chút thời gian bên gia đình trước khi tiếp tục lên đường. Tất cả những điều này đều nằm ngoài kế hoạch: “Chúng tôi đã du lịch vòng quanh đất nước rộng lớn với không một đồng trong túi”, Anuj và Ishant chia sẻ.

Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có khó gì đâu nếu ta vấp ngã, hãy đứng lên và tiếp tục bước tới, nếu muốn làm một điều hoang đường nhưng thú vị hãy cứ làm như thế. Suy cho cùng, hành trình cuộc đời chẳng phải là hành trình tìm kiếm bản thân hay sao? Suy cho cùng, tuổi trẻ để làm gì nếu không phải là dành cho thử thách và trải nghiệm?

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM