Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời

26/02/2018 15:26 PM | Sống

Đọc và ngẫm 25 câu nói thấm thía này, bạn nghĩ rằng mình đã hiểu đời được bao nhiêu?

1. Trên thế giới này, tại sao có người sống vui vẻ, lại có người cả ngày sống chỉ để than thở? Bởi vì có người cầm lên được, buông xuống được; còn có người cầm lên được, nhưng không buông xuống được.

2. Khi người ta khinh thường tôi, cười nhạo tôi, ganh ghét tôi, âm mưu tôi, tôi chỉ có một câu trả lời, đó chính là tôi phải làm tốt hơn.

3. Thứ thích hợp với bạn mới là thứ tốt nhất. Hãy tự hào vì những gì mình đang có.

4. Đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh, thế giới này có nhiều người đau khổ hơn chúng ta nhiều.

5. Khi tôi khóc vì không có giày để đi, thì tôi lại phát hiện ra có người hai chân còn chẳng lành lặn.

Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời - Ảnh 1.

6. Người sợ khổ sẽ khổ cả đời, người không sợ khổ sẽ khổ nửa đời.

7. Đời người không cần thiết phải theo đuổi sự hoàn mỹ ở mọi phương diện.

8. Trong cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều người. Có người yêu quý bạn, có người đố kị với bạn. Bạn đau, bạn mệt, bạn thất vọng, bạn u sầu, những điều này không liên quan đến người ta, tương lai của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm.

9. Người không biết rẽ sẽ không đi được xa.

10. Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời không phải là mất đi quá nhiều, mà là so đo quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân trước nhất khiến con người ta không hạnh phúc.

Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời - Ảnh 2.

11. Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn.

12. Chỉ cần không tuyệt vọng, sẽ có hy vọng.

13. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Vui vẻ là một đời, sầu não cũng là một đời, tại sao phải ép mình không vui chứ?

14. Người không biết rẽ sẽ không đi được xa.

15. Sai lầm lớn nhất mà mọi người đều mắc phải mà không ai nhận ra, chính là luôn sợ mình sai.

Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời - Ảnh 3.

16. Không bao giờ có thang máy đi tới thành công, bạn luôn phải đi cầu thang bộ.

17. Hãy học cách chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không ngờ tới, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận, dũng cảm đối mặt.

18. Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì.

19. Muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải chịu đựng những cơn mưa. Muốn nhìn thấy thành công bạn phải chịu đựng những khó khăn.

20. Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại mang đến những điều kỳ diệu nhất.

Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời - Ảnh 4.

21. Chẳng sao cả nếu bạn cố, và cố, và cố nữa nhưng vẫn thất bại. Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại, không muốn cố lần nữa.

22. Bí quyết để có đôi môi đẹp là hãy nói những lời tử tế.

23. Khi bạn có thể cười cả ngày trong thất bại, đó là bạn đã đạt tới thành công thực sự.

24. Hạnh phúc không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì.

25. Hãy cười như thể không có ai đang nhìn bạn, và sống như thể không có gì có thể ngăn cản bạn.

Nếu có ngã đừng đổ tại ông trời không có mắt, hãy trách mình không chịu dùng đầu để hiểu đời - Ảnh 5.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM