Nếu biết dừng chân đúng lúc, nữ tướng sắp "mất ghế" của Yahoo đã thu được món hời lớn

28/03/2016 09:40 AM | Công nghệ

Marissa Mayer đã từng là một ngôi sao sáng rực rỡ ở Google và được kì vọng sẽ vực dậy được con tàu đang chìm Yahoo, nhưng có vẻ như không mấy ai kiên nhẫn chờ được đến ngày đó, nhất là khi sau 4 năm không có kết quả.

Quỹ đầu tư Starboard Value LP đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi tuần vừa rồi vừa rồi với quyết định đuổi việc toàn bộ ban điều hành của Yahoo, và Marissa Mayer nằm trong số đó. Đã từng là một ông lớn tiên phong trong ngành công nghiệp Internet nhưng Yahoo hiện đang phải gồng mình để cạnh tranh với Google và Facebook trong trận chiến quảng cáo online.

Đuổi việc giám đốc điều hành Marissa Mayer, Yahoo có thể sẽ mất 12,4 triệu USD (tương đương gần 300 tỷ đồng). “Nhờ” vào giá cổ phiếu Yahoo suy giảm, sa thải cô bây giờ sẽ là một món hời so với 15 tháng trước.

Nếu Mayer biết dừng lại đúng lúc vào tháng 12/2014, cô đã có thể thu về 36,1 triệu USD, theo như tuyên bố ủy quyền của Yahoo. Nếu như rời đi trong vòng 1 năm trước thời điểm bán công ty, con số này còn có thể lên tới 157,9 triệu USD.

Nhưng chiếc phao cứu sinh cuối cùng của Mayer đang dần biến mất vì cổ phiếu của Yahoo đã trượt dài hơn 30% trong vòng 15 tháng, và với số cổ phiếu bị giảm giá nặng nề này, chẳng còn gì nhiều trong tay cô.

Trong một diễn biến khác, hơn một phần ba số nhân viên của Yahoo đã nghỉ việc tính đến cuối năm ngoái, vì họ đã mất niềm tin vào tài léo lái của Mayer và tương tai không mấy sáng lạn của công ty.

Một công ty đã không thể bắt kịp với đối thủ, người dùng không mấy quan tâm, giám đốc điều hành sắp bị đuổi việc, và nhân viên chán nản, liệu còn gì cho đế chế Yahoo từng hùng mạnh một thời?

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM