Nếu 8/3 không nhận được hoa: Đừng buồn, hãy mua tặng mình một ly trà sữa!

08/03/2018 09:48 AM | Sống

Bạn thấy đấy, một bó hoa mua ngoài đường có giá, một thỏi son cũng phải mất tiền mua, còn bạn đâu có giá, phải không?

Ngày 8/3 là ngày để toàn thế giới tôn vinh cánh chị em. Tôi dám cá rằng từ mấy ngày trước, trên mạng xã hội, ắt hẳn có rất nhiều cô gái, nhiều bà vợ đã chụp ảnh những món quà nhận được để khoe với bạn bè. Yêu thì phải nói bằng lời, phải hành động, nên tôi đánh giá cao những anh chàng, những ông chồng tâm lí như vậy.

Nhưng tôi chắc mẩm là sẽ có kha khá các chị em cảm thấy hơi tủi thân, buồn buồn vì mình không được như họ. Trên mạng xã hội thì "comment" chúc mừng người chị em đã tìm được một người bạn đời vô cùng lí tưởng, nhưng nhìn lại thực tại thì chắc sẽ thấy trong lòng cũng phảng phất chút buồn đấy.

Các bạn à, nếu 8/3 không nhận được bông hoa nào, đừng buồn nhé, vì chẳng có hoa nào xứng đáng với bạn cả. Mỗi một cô gái, mỗi một phụ nữ đã là những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất. Bạn thấy đấy, một bó hoa mua ngoài đường có giá, một thỏi son cũng phải mất tiền mua, còn bạn đâu có giá, phải không?

Có thể, những dòng tôi viết ra ở đây sẽ chẳng an ủi được mấy ai. Tôi thiết nghĩ, 8/3 hay 20/10 là ngày để tôn vinh chị em, là ngày để chị em được thảnh thơi, không phải suy nghĩ. Chị em muốn gì cứ mua, thích gì cứ chọn, còn chuyện cánh đàn ông cũng đừng ép buộc, thôi thúc họ phải mua cái này cái kia đâu.

Nếu 8/3 không nhận được hoa: Đừng buồn, hãy mua tặng mình một ly trà sữa! - Ảnh 1.

Bởi lẽ, nếu họ tự nguyện mua chẳng phải khi cầm trên tay món quà thì bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn sao. Bố mẹ tôi cưới nhau đã 30 năm nhưng bố tôi thường xuyên phải đi làm xa nên những ngày lễ như thế này, bố tôi chỉ gọi điện chúc mừng mẹ. 

Bố tôi không phải là người thích thể hiện tình cảm, nhưng ông thật sự yêu vợ. Khi nào có cơ hội về nhà là bố tôi đều làm hết việc nhà giúp mẹ. Có thể số lần bố mua hoa tặng mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tình cảm của bố dành cho mẹ mà tính bằng hoa hồng thì chắc chắn không bao giờ đủ. Tôi tin rằng một tình yêu thật sự không đong đếm bằng số lần thể hiện bằng vật chất.

8/3, suy cho cùng cũng chỉ là một ngày lễ để cánh chị em được nghỉ ngơi. Bởi thế, thay vì buồn phiền vì người ấy không chịu mua quà cho mình thì các chị em nên để đầu óc mình thông thoáng, không nghĩ ngợi nhiều. 

Để tôi gợi ý nhé, món quà ý nghĩa nhất với chị em ngày này là  lựa mua cho mình một chiếc váy hoa, trở về nhà với một hộp bánh thật ngon, rồi thảnh thơi vừa ăn hoa quả vừa xem một bộ phim, nhấm nháp chút đồ ăn và nhảy theo những bài hát, và đừng quên "order" tận nhà một ly trà sữa cho một buổi tối thật ngọt ngào nhé!

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM