Nathan Lee nói điều bất ngờ về đẳng cấp hàng hiệu mà nhiều người bấy lâu vẫn lầm tưởng

12/05/2017 09:24 AM | Sống

Rất sành về thời trang nhưng Nathan Lee vẫn luôn khẳng định, anh chưa bao giờ đam mê nó.

Nathan Lee là một trong những tay chơi đồ hiệu có tiếng của giới showbiz. Đầu quân cho một trong những công ty người mẫu lớn nhất thế giới từ năm 16 tuổi, anh sớm trở thành một người mẫu nổi tiếng, làm việc tại nhiều kinh đô thế giới như Paris, London, New York, Milan.

Khi về Việt Nam, từ 2008 tới 2014 anh là giám đốc điều hành, giám đốc sáng tạo của nhiều tạp chí thời trang lớn, chuyện này khán giả chẳng mấy người biết.

Với vốn kinh nghiệm từ nghề cùng gu thẩm mỹ tinh tế, nhiều tay chơi hàng hiệu khét tiếng cũng phải công nhận Việt Nam hiếm người sành và hiểu hàng hiệu như Nathan Lee.

Cộng với thói quen tiêu tiền không chùn tay, Nathan Lee sở hữu một kho hàng hiệu khổng lồ. Nam ca sĩ cũng nhiều lần nhận được giải Nghệ sĩ phong cách nhất, nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất do các tạp chí thời trang trao tặng.

Mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện ở các sự kiện giải trí, khán giả lại thấy anh khoác lên người cả cây hàng hiệu, từ những phụ kiện nhỏ nhất đến bộ trang phục bắt mắt bởi vẻ lịch lãm, cuốn hút.

Song, đó chỉ là trên sân khấu, còn ngoài đời, anh khá đơn giản. Mỗi lần ra đường, Nathan Lee mất khoảng 3 phút để sửa soạn.

2017 là một năm đầy năng lượng của Nathan Lee khi anh cho ra mắt 3 sản phẩm âm nhạc tạo được tiếng vang mạnh mẽ.

"Tôi là người rất đầu tư mỗi lần bước lên sân khấu bởi tôi nghĩ là nghệ sĩ, ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào sự chỉnh chu cũng là điều bắt buộc. Khán giả không trả tiền để thấy tôi trong bộ dạng xấu xí.

Không biết mọi người nhìn tôi ngoài đời có sốc hay không bởi tôi không quá đầu tư cho trang phục thường ngày. Nhiều khi thích một món đồ nào đó, tôi có thể mua một cái áo với nhiều màu khác nhau và mặc liên tục.

Khi mua đồ tôi không mua vì nó là đồ hiệu mà tôi mua vì tôi hiểu thương hiệu đó như thế nào, tôi biết sẽ mặc nó ở hoàn cảnh nào cho phù hợp. Có nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới dù ở Việt Nam không mấy người biết nhưng lại là những designer tôi rất yêu thích và mặc mỗi ngày.

Thời trang đối với tôi là sự thoải mái và quan trọng là phải sạch, phải thơm và phù hợp với môi trường xuất hiện. Tôi thà mặc một món đồ không phải là hàng hiệu chứ không mặc hàng nhái.

Đặc biệt, trang phục của tôi sẽ không bao giờ có logo to đùng trên đó. Rất tối kỵ! Tôi sẽ không bao giờ mặc một món đồ mà mọi người vừa nhìn vào đã xuýt xoa: "Hàng hiệu hoành tráng".

Không! Nếu mà chơi, phải thế mới là chơi chứ không phải thương hiệu đập vào mặt người nhìn một cách thô thiển", Nathan Lee khẳng định.

Bức ảnh với bộ sưu tập Hymalayan Birkin từng làm mưa làm gió một thời gian dài.

Nhắc đến câu chuyện cách đây không lâu về bộ sưu tập túi Hymalayan Birkin đắt tiền của một nhóm những người đẹp Việt, anh không ngại khi nói rằng: "Tôi không muốn nhắc đến những người không liên quan đến cuộc đời tôi, nhưng vì bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời là tôi thấy hình ảnh đó rất buồn cười!

Tôi không lên án cách mọi người chọn đồ và tiêu tiền của họ nhưng đừng gọi đó là fashionista. Họ là những bông hồng đẹp nhưng chưa hiểu về thời trang.

Bạn không thể cầm một chiếc túi Birkin, kể cả là Hymalyan để tham dự một bữa tiệc tối vì đó là dòng túi weekend, loại túi để nhét nhiều thứ linh tinh vào. Khi hiểu về túi Birkin và thương hiệu Hermes, tôi nghĩ bạn sẽ cân nhắc khi làm điều này.

Bạn có thể mặc đồ casual và đeo túi Birkin nhưng bạn không thể mặc một chiếc đầm cocktail lộng lẫy rồi hớn hở xách một cái làn đi chợ tại một buổi tiệc tối. Đối với tôi, thời trang là nghệ thuật, khi bạn sử dụng nó, bạn nên hiểu trước khi muốn phô trương.

Giá trị của bộ đồ bạn mặc không nằm ở giá tiền hay thương hiệu mà bạn khoác lên người mà nằm ở gu thẩm mỹ, sự hiểu biết và cách bạn sử dụng món đồ đó sao cho phù hợp với môi trường, hoàn cảnh mà bạn xuất hiện. Về thời trang, chỉ có tiền thôi thì sẽ không bao giờ là đủ!

Tất nhiên ở đây tôi chỉ đang nói về khía cạnh thời trang chứ không hề tấn công ai hết".

Album Những Khúc nhạc buồn từng tạo kỷ lục về lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến cho đến khi album BoLeero phá kỷ lục với 60 triệu lượt nghe chỉ sau một tháng ra mắt. Nathan Lee sẽ phát hành singe mới mang tên Sầu Dĩ Vãng vào tuần sau.

Mặc toàn hàng hiệu, đi xế xịn, ở nhà to, thế nên thỉnh thoảng Nathan Lee lại đọc được những phản hồi kiểu: "Sao không để tiền đó đi làm từ thiện?" cuối những bài báo viết về anh.

Trả lời một cách thật tình, nam ca sĩ nói anh mệt với những "thánh từ thiện" lắm: "Tôi không biết họ có giúp được cho ai không.

Tôi thường xuyên làm từ thiện và tôi cũng không nói ra, đặc biệt là không chụp hình để đăng báo trừ khi là trong những hoàn cảnh bắt buộc từ phía ban tổ chức những chương trình tôi tham gia.

Từ thiện đối với tất cả chúng ta nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như mua vé số, giúp đỡ những người nghèo hoặc những người không có điều kiện bằng mình như tip cho phục vụ, cho shipper, những thứ nhỏ nhặt vậy thôi chứ đừng nói gì những gì to tát hết nếu chúng ta không làm.

Hãy sống và đối xử tốt với những người xung quanh bạn!

Những người kiếm được tiền, họ cũng phải lao động rất cực khổ để thành công nên nếu bạn không làm được gì cho người khác cũng chẳng có quyền bắt người khác phải làm gì đó cho bạn, trừ khi họ tự nguyện. Từ thiện là phải từ tâm.

Chúng ta có quyền đòi hỏi những người trong gia đình nhưng với người lạ, bạn không có quyền đòi hỏi. Nếu có ý định đó, hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho người ta và cho xã hội trước đã.

Tôi quá mệt với những "thánh từ thiện" trên mạng. Nếu giúp được thì giúp đi, đừng có đòi hỏi người khác phải giúp trong khi bản thân mình chỉ biết ngồi một chỗ gõ bàn phím Nếu không phải là người ta tiêu tiền của bạn thì bạn chẳng có quyền can thiệp". Nam ca sĩ vui vẻ cho biết.

Theo Ngân An

Cùng chuyên mục
XEM