Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ

14/09/2019 09:18 AM | Kinh doanh

Trước khi nghỉ hưu, Grant từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Gần đây, anh cùng vợ rời Chicago để chuyển đến New York, một điều khá lạ so với nhiều người nghỉ hưu sớm khác bởi họ thường chọn sống ở các thành phố có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Grant Sabatier là một triệu phú tự thân. Người đàn ông 34 tuổi này nghỉ hưu ở tuổi 30 sau khi tích lũy được 1,25 triệu USD chỉ trong vòng 5 năm.

Vậy bạn có bao giờ thắc mắc cuộc sống của một người nghỉ hưu sớm như thế nào không?

Là tác giả của cuốn sách Financial Freedom (Tạm dịch: Tự do tài chính) và blog mang tên Millennial Money, Grant khá bận rộn. Tuy không còn phải làm việc theo giờ hành chính nhưng anh vẫn dành thời gian cho công việc, bao gồm quảng bá cho cuốn sách của mình hay quản lý blog.

Grant chia sẻ: "Một trong những điều tuyệt vời nhất về độc lập tài chính là tôi không có ‘ngày điển hình’ và tuân theo bất cứ lịch trình cố định nào".

Dưới đây là một ngày bình thường của Grant tại thành phố New York:

Trước khi nghỉ hưu, Grant từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Gần đây, anh cùng vợ rời Chicago để chuyển đến New York, một điều khá lạ so với nhiều người nghỉ hưu sớm khác bởi họ thường chọn sống ở các thành phố có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Grant cho biết điều cố định duy nhất trong cuộc sống hiện tại của anh là thức dậy lúc 7:30 sáng mỗi ngày. Bất kể tối hôm trước đi ngủ lúc mấy giờ, sáng hôm sau, anh sẽ bắt đầu ngày mới vào 7:30.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 1.

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ nhà Grant.

Vicki Robin, một người bạn và đối tác của Grant cũng ở cùng vợ chồng Grant vào các ngày trong tuần. Bà là đồng tác giả của cuốn sách "Your Money or Your Life" và là người khởi xướng FIRE, cộng đồng những người nghỉ hưu sớm.

Nếu thức dậy ở nhà, Grant sẽ đưa chú cún cưng của mình đi dạo khoảng 45 phút lúc 7:45. Những buổi sáng khác, anh sẽ đến lớp yoga cùng vợ hoặc tự tập yoga trong 30 phút.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 2.

Grant thường dắt chú chó cưng của mình đi dạo khoảng 45 phút.

Sau đó, Grant ăn sáng. Món ăn ưa thích của anh là trứng và bánh mỳ vòng.

9:00 sáng, anh đến bưu điện địa phương để gửi những cuốn sách có chữ ký của mình. Anh thường gửi khoảng 40 cuốn như vậy mỗi tuần khi ở nhà. Được biết, Grant không bán sách có chữ ký mà tặng chúng cho những người thực sự quan tâm đến nội dung trong cuốn sách của anh. Hiện tác giả 34 tuổi đã cho đi số sách trị giá tổng cộng hơn 1.000 USD.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 3.

Số sách mà Grant mang đi gửi.

Gửi sách xong, Grant trở về văn phòng tại nhà để làm việc với Vicki. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh có văn phòng, trước đây, anh thường làm việc trong nhà bếp, thư viện hoặc trong quán cà phê.

Gran và Vicki dành thời gian để lên kế hoạch cho sự kiện sắp diễn ra vào tháng 5 năm sau, Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về tự do tài chính và bàn luận về biến đổi khí hậu.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 4.

Grant và Vicki.

Khoảng 11:40, Grant nghỉ trưa và dùng bữa với "bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh". Món ăn yêu thích của anh là salad, cá hồi, bơ, chuối và trứng.

Giữa trưa, hai người tranh thủ thời tiết đẹp để đi dạo ở vườn bách thảo Brooklyn Botanical Garden. Đây là địa điểm yêu thích nhất của Grant.

Đến 2:15 chiều, họ lái xe đến Manhattan. Vicki xuống xe ở Upper West Side để gặp chị gái của mình. Sau đó, Grant đến thư viện công cộng trung tâm New York để tiếp tục làm việc. Anh đã thuê một số nhân viên để giúp quảng bá Millenial Money và khi đến thư viện, anh theo dõi và kiểm tra công việc của họ.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 5.

Grant làm việc tại thư viện.

Khi ra ngoài lúc 4:45 chiều, Grant nhìn thấy một cuộc triển lãm của Walt Whitman, một trong những nhà thơ yêu thích của anh và ghé vào xem thử. Đối với anh, Walt cũng là một nhà làm marketing giỏi bởi ông đã quảng bá rất tốt cho những tác phẩm của mình.

Grant tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Lúc 5:30 chiều, anh đến dự sự kiện do một nhà xuất bản tổ chức về vấn đề các khoản nợ của sinh viên đại học và chiến lược dành cho họ.

Sau khi kết thúc, anh đi bộ đến Quảng trường Thời đại để ăn tối. Đến 6:15, Grant gặp lại Vicki và một số người bạn tại FIRE.

7:30 tối, nhóm của Gran tới dự buổi ra mắt bộ phim tài liệu "Play with FIRE" nói về hoạt động của cộng đồng này.

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 6.

Sự kiện ra mắt bộ phim tài liệu "Play with FIRE".

Là một triệu phú nghỉ hưu ở tuổi 30, Grant cũng xuất hiện trong bộ phim này. Điều đó tạo cơ hội để anh có thêm nhiều mối quan hệ mới và tham gia vào các hội thảo ở Washington và New York.

Đến 10:00 tối, Grant trở về nhà sau một ngày dài với nhiều hoạt động. Tầng thượng là nơi anh thiền định khoảng 3 đến 4 ngày mỗi tuần vào buổi chiều tối. Anh chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Dù mới chỉ sống ở New York được gần 2 năm nhưng tôi bắt đầu cảm thấy nơi đây là nhà của mình".

Một ngày của triệu phú tự thân tích lũy được 1,25 triệu USD trong 5 năm, nghỉ hưu năm 30 tuổi, thoải mái sống tại New York đắt đỏ - Ảnh 7.

Quang cảnh buổi tối nhìn từ tầng thượng nhà Grant.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM