Một Hà Nội "vui như Tết" trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường

15/12/2018 21:15 PM | Xã hội

"Hôm nay ra đường, tưởng như Tết về!" - Vài người trên phố cười nói với nhau như thế trong tiết trời lành lạnh của Hà Nội và trong cái không khí mà lòng ai cũng hân hoan háo hức. Cái háo hức không phải như chờ thời khắc giao thừa đêm 30, họ chờ một khoảnh khắc khác: Giây phút vinh quang đã phải mong ngóng 10 năm dài.

Không phải lễ lạt cũng chẳng phải Tết về, thế nhưng từ nhiều ngày trước và đặc biệt là trong sáng nay, người Hà Nội đã thức dậy từ sớm, lòng vui phơi phới gọi nhau mang cờ đỏ sao vàng treo trước cửa nhà. Những ô cửa được kéo rèm rồi phủ lên một lá cờ đỏ, từng ô từng ô cửa nhỏ tạo nên một hình ảnh đáng yêu trên phố phường. 

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 1.

Từ các tòa cao tầng đến những hàng quán vỉa hè, từ đường lớn đến ngõ nhỏ hôm nay đều rợp bóng cờ.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 2.

Ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam đá trận chung kết, đường phố Hà Nội rộn ràng như những ngày chuẩn bị đón Tết nguyên đán.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 3.
Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 4.
Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 5.
Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 6.

Khắp nơi cờ hoa được người dân treo trước nhà, trước ngõ.

"Tối nay Việt Nam đá mà!" trở thành một cụm từ để người ta từ chối những cuộc hẹn công việc hay cả những lời mời cafe, bia bọt. À nhưng, đi bar, cafe hay hàng quán gì cũng được, nhưng chắc chắn chỗ đấy phải có tivi chiếu bóng. Dân công sở thì bỗng dâng tràn lòng trung thành với cơ quan tổ chức khi rủ nhau "tăng ca" ở lại văn phòng cùng nhau đến tận đêm, thêm vài lon bia và nhớ ai cũng phải có một lá cờ trên trán hoặc 2 bên má.

Trên phố, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ các cửa hàng thời trang, nơi thì mở bài ca chiến thắng, nơi chỉ độc tôn một bài hát: "Tự hào Việt Nam ơi!" từ sáng đến chiều. Giữa phố phường nhuộm màu cờ hoa, người người tản bộ mua sắm, hân hoan cười nói và tiết trời dịu dàng hôm nay đưa hàng triệu con người về một niềm vui lân lân khó tả, ngỡ như đang ở giữa phố một ngày đầu xuân.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 7.

Không khí trên đường phố đông vui, rộn ràng, thêm vào đó là tiết trời se lạnh của 1 chiều mùa đông. Ai mà không nghĩ hôm nay giống Tết?

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 8.
Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 9.
Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 10.

Những em bé được người lớn cho mặc áo đỏ. Cả những chú cún cưng cũng bát phố với chiếc băng rôn cổ động điệu đà. 30 chưa phải là tết, nhưng trước trận bóng hôm nay Tết như đã về.

Hàng xóm láng giềng cũng bỗng gần gũi nhau đến lạ. Mới hôm trước còn gây nhau với ông cạnh nhà vì đỗ xe choáng chỗ, hôm nay lại mời sang nhà nhau cùng ăn bữa cơm xem đá bóng. Khu lao động nghèo, quán vỉa hè thì đã lục đục bê tivi máy chiếu chuẩn bị cho trận cầu lịch sử.

Bác xe ôm đầu ngõ nhà tôi đã mua một chiếc cờ nhỏ cắm trước đầu xe, tuyên bố tối nay "tắt máy" nghỉ chạy. Hôm nay, mọi lo toan, thù hằn, mình gác lại một bên và bỏ qua cho nhau hết!

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 11.

Những người bán cờ cổ động còn thổi kèn, đánh trống trên phố làm không gian phố cổ Hà Nội thêm náo nhiệt.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 12.

Dù là người Việt Nam hay nước ngoài, ai nấy đều muốn mua 1 chiếc cờ đỏ để hòa mình cùng niềm vui chung.

Niềm tự hào và nôn nao len lỏi trong tim từng người dân Thủ đô. Thậm chí cư dân HH Linh Đàm còn rủ nhau mua gà luộc, xôi gấc để... cầu chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Trẻ em từ mầm non đến tiểu học xúng xính áo cờ, một sticker nho nhỏ nằm ngoan ngoãn trên những bờ má chúm chím của bọn trẻ, và đâu đó vang lên những ca từ trong nền nhạc sôi động:

Giữa đất nước này,

Niềm tin luôn căng tràn,

Đừng lo lắng, cười lên

Và gió, qua tán cây,

hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười

Và nắng, trên lá reo,

ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi...

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 13.

Khắp các ngõ ngách đều có sự xuất hiện của lá cờ đỏ thắm. Anh thợ cắt tóc làm việc cũng không quên cài lá cờ vào túi áo.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 14.

Hay bác bán cà phê còn "làm điệu" bằng chiếc cờ nhỏ xíu nơi mũi.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 15.

Những người ngoại quốc cũng hào hứng với sự kiện bóng đá lịch sử tại Việt Nam.

Một Hà Nội vui như Tết trong ngày đón chờ trận chung kết lịch sử: Phố phường rộn ràng tiếng nhạc, cờ hoa phủ mọi nẻo đường - Ảnh 16.

Các cửa hàng cũng "thay áo" thật ấn tượng.

Quả là giữa đất nước này, giữa thủ đô này, niềm tin chưa bao giờ vơi trong lòng chúng ta kể từ sau khi Việt Nam trở thành Á quân U23 Châu Á. Với nhiều người, tình yêu bóng đá bị nguội lạnh suốt gần thập kỷ đã được thắp lại, để rồi từ V-league cho đến Asiad và bây giờ là AFF Cup, chúng ta vẫn luôn giữ vững niềm tin vào thế hệ cầu thủ vàng của nước mình. Họ chiến thắng, chúng ta khóc trong niềm vui sướng. Họ bị đả bại, chúng ta khóc vì thương, vì tiếc nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà đánh mất niềm tin.

Niềm yêu và niềm hy vọng được nuôi dưỡng qua ngần ấy thời gian tạo nên một ngày vui như ngày hôm nay: Ngày mà mọi người cùng hướng về trận chung kết lịch sử của đội tuyển Việt Nam!

Theo Quỳnh Trân

Từ khóa:  hà nội
Cùng chuyên mục
XEM