Loại Mạc Hồng Quân, "dọa" Công Phượng, bẫy của thầy Park dành cho Malaysia đã giăng xong?

05/10/2019 10:32 AM | Xã hội

Rất nhiều người đang lo lắng cho đội tuyển Việt Nam bởi câu hỏi "tấn công bằng gì", "ghi bàn bằng gì" khi hàng tiền đạo đang là điểm yếu nhất của thầy trò ông Park.

1. Đấy là những câu hỏi không thừa với những người từng theo dõi sát sao HLV Park Hang-seo suốt hơn 2 năm vừa qua, bởi trong tất cả những kỳ tích mà ông thầy người Hàn Quốc lập được cùng bóng đá Việt Nam, dấu ấn nơi hàng phòng ngự vẫn là thứ đậm nét nhất, dù cho thứ bóng đá tấn công mới là điều bản thân ông khát khao hướng đến, cũng như mong muốn áp dụng cho nó với các đội tuyển Việt Nam.

Nhưng chơi tấn công thế nào trước Malaysia, khi từ King's Cup 2019 đến nay, tuyển Việt Nam chưa từng chứng tỏ mình là đội bóng có được sức mạnh tấn công tương xứng với những gì đang có trong tay.

Có thể thấy rõ điều đó qua hàng loạt giải đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi đảm bảo sự chắc chắn, nhưng việc tổ chức tấn công vẫn còn nhiều hạn chế, đồng thời cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn.

Loại Mạc Hồng Quân, dọa Công Phượng, bẫy của thầy Park dành cho Malaysia đã giăng xong? - Ảnh 1.

Công Phượng đang là nỗi lo lớn với thầy Park.

Chẳng cần phải đến những chuyên gia bóng đá Việt Nam phân tích, thậm chí báo chí Đông Nam Á còn "biết thừa" thầy Park đang cực kỳ bối rối với hàng công Việt Nam khi gọi đến 7 chân sút cho đợt tập trung lần này. Đến như Mạc Hồng Quân đang đá tiền vệ cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập để "sắm thử vai tiền đạo".

Mạc Hồng Quân bị loại, có thể vì chấn thương, cũng có thể là chưa đáp ứng được chuyên môn theo yêu cầu của thầy Park, trong khi đó ông thầy người Hàn Quốc cũng bộc lộ sự lo lắng với Công Phượng khi suốt hai tháng nay, tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam chỉ "ngồi chơi xơi nước" ở châu Âu, thay vì phải hùng hục "cày cuốc" như các đồng đội. Hơn thế nữa, Công Phượng sẽ trở về đội tuyển rất muộn, có rất ít thời gian chuẩn bị cùng đội.

Vậy tại sao HLV Park Hang-seo lại không triệu tập Văn Quyết - tiền đạo đang chơi "cực bay" cùng Quang Hải ở CLB Hà Nội. Không những thế, đây còn là tiền đạo cực kỳ kỳ cựu, từng được chính nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn trao chiếc băng đội trưởng ở Asiad và AFF Cup 2018?

2. Chiều qua (5/10), HLV Park Hang-seo đã chốt xong đội tuyển. Có cảm giác ông thầy người Hàn Quốc lại thêm lần trung thành với sự lựa chọn mang tính "cổ điển" của mình, khi nhắm mắt lại người ta cũng có thể đọc vanh vách ai đá ở vị trí nào, ai có thể vào sân và ai chỉ "góp mặt cho vui".

Nhưng có ai để ý rằng trận đại chiến với Thái Lan tháng trước, lựa chọn số 1 mà thầy Park đưa cho trên hàng tiền đạo không phải là Anh Đức hay Công Phượng, mà là Tiến Linh. Tại sao lại là Tiến Linh? Là bởi điều nhà cầm quân người Hàn Quốc này cần ở tiền đạo U22 này, cũng chính là điều ông từng cực kỳ mong muốn khi đặt niềm tin vào Hà Đức Chinh.

Malaysia không hề dễ chơi, khi họ từng ngược dòng hạ gục Indonesia ngay trên Bung Karno, và khiến UAE phải "mướt mồ hôi" với bàn thắng sớm ghi vào lưới đội bóng Trung Đông. Bởi thế, dù mệnh lệnh là bắt buộc phải thắng, nhưng phòng ngự vẫn là yếu tố được HLV Park Hang-seo đặt lên hàng đầu. Và ở đó, Tiến Linh tốt hơn Công Phượng, Anh Đức trong việc trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên khi đối phương có bóng. Đây cũng chính là điều mà Văn Quyết làm dở nhất.

Loại Mạc Hồng Quân, dọa Công Phượng, bẫy của thầy Park dành cho Malaysia đã giăng xong? - Ảnh 2.

Tiến Linh từng ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc.

Sự mất mát mang tên Đình Trọng đang dần được tuyển Việt Nam làm quen với việc Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh đang chơi khá ổn định, bên cạnh đó sự có mặt của hai cầu thủ đá cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu khiến tuyến dưới đem lại sự tương đối yên tâm.

Trong khi đó, ở tuyến giữa, sự mệt mỏi của Hùng Dũng cùng Quang Hải sau chuyến hành trình đầy mỏi mệt từ Triều Tiên đang đặt dấu hỏi cho khả năng tấn công của thầy trò HLV Park Hang-seo. Thêm vào đó là dấu hỏi về sự phối hợp giữa Tuấn Anh và Hùng Dũng, dù cho tiền vệ HAGL thi đấu cực kỳ năng nổ và hiệu quả trong trận đấu gặp Thái Lan hồi tháng trước.

Ở đó, sự bổ sung mang tên Trọng Hùng chắc hẳn khiến thầy Park an tâm nhất, bởi với cầu thủ trẻ từng chơi cho Thanh Hóa 22 trận, với hơn 1.300 phút trên sân, ông đã nhìn ra một Phan Văn Đức mới, là mắt xích quan trọng để hoàn thiện lối chơi trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn, và bắt buộc phải thắng.

Khả năng bứt tốc của Trọng Hùng, sự lợi hại mà Tiến Linh đã từng thể hiện trong trận thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc kết hợp với những pha dốc biên ẩn chứa đầy sự nguy hiểm của Trọng Hoàng là "cái bẫy" mà thầy Park đang giăng ra cho Malaysia ở lần gặp gỡ này.

Loại Mạc Hồng Quân, dọa Công Phượng, bẫy của thầy Park dành cho Malaysia đã giăng xong? - Ảnh 3.

Trọng Hùng (giữa) sẽ là bất ngờ mà HLV Park Hang-seo dành cho Malaysia?

Bên cạnh đó, việc giữ Việt Phong - cầu thủ duy nhất ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong hai lần "đụng độ" với U22 Việt Nam, cho thấy HLV Park Hang-seo đánh giá cao tiền đạo Viettel này thế nào.

Từng gọi đến 6 tiền đạo lên tập trung, để rồi loại Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, rốt cuộc trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn đủ... 6 chân sút, rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc đang làm đối thủ hoa mắt với việc đoán xem ông chọn phương án tấn công nào, chọn mũi nhọn nào để "trị" Malaysia.

Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn là những cái tên được nhắc đến nhiều, và đã cực kỳ quen thuộc, nhưng dưới tay thầy Park, lần này những cái tên mới như Tiến Linh, Trọng Hùng hay Việt Phong mới chính là "quân bài trong tay áo" làm nên thành công lần này.

Sẵn sàng thôi, những "tân binh" của đội tuyển Việt Nam!

Theo Lam Chi

Cùng chuyên mục
XEM