Lộ bằng chứng Messi tiếm quyền HLV Sampaoli ở Argentina

27/06/2018 17:27 PM | Xã hội

Mang danh là HLV đội tuyển Arengtina nhưng nhà cầm quân Jorge Sampaoli đã phải hỏi ý kiến của Messi trước khi tung Sergio Aguero vào sân trong trận đấu với Nigeria.

Rạng sáng nay, Argentina đã thắng Nigeria 2-1 vào phút chót để lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng 1/8 World Cup 2018. Tuy vậy, nội bộ La Albiceleste vẫn hết sức rối ren.

Trước trận đấu, nhiều thông tin cho rằng HLV Sampaoli đã đánh mất quyền quyết định. Thay vào đó, các cầu thủ trụ cột là Messi và Mascherano sẽ lựa chọn đội hình và cách chơi của đội.

Tin đồn này càng trở nên có lý khi Argentina thay đổi một loạt cầu thủ trong đội hình xuất phát trước Nigeria. Đáng chú ý là thủ môn Wilfredo Caballero, tiền đạo Sergio Aguero và 2 học trò cưng của Sampaoli - Eduardo Salvio và Maximiliano Meza đều phải ngồi dự bị.

Trong khi đó, các ngôi sao như Marcos Rojo, Ever Banega, Di Maria và Gonzalo Higuain có tên trong đội hình xuất phát.

Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi ống kính máy quay chớp được khoảnh khắc HLV Sampaoli phải hỏi ý kiến của Messi trước khi tung Aguero vào sân. Đó là tình huống ở phút 79, thời điểm Argentina đang bị cầm chân 1-1 và cần bàn thắng để đi tiếp.

Theo chuyên gia đọc khẩu hình của TyC Sports, Sampaoli đã cố gắng hét lớn: “Tôi đưa Kun vào nhé, tôi đưa Kun vào nhé” và nhận được cái gật đầu từ Messi. Chỉ 1 phút sau, ông đã tung Aguero vào sân thay cho hậu vệ cánh trái Nicolás Tagliafico.

Phóng viên James Olley có mặt tại sân cũng tiết lộ Sampaoli trở lại sân sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp sớm hơn các cầu thủ Argentina, những người đã nán lại trong đường hầm để nghe Messi sắp xếp.

Lộ bằng chứng Messi tiếm quyền HLV Sampaoli ở Argentina - Ảnh 1.

Messi chỉ đạo các cầu thủ.

Ngay cả người hùng của Argentina, Marcos Rojo cũng khẳng định anh đã nghe Messi… chỉ đạo dâng lên tấn công và ghi được bàn thắng quyết định ở phút 86. Trung vệ đang khoác áo Man Utd này cho biết: “Messi nói rằng đây là trận đấu chỉ có sống hoặc chết và ai cũng phải cố gắng lập công”.

“Chúng tôi đã có thể thủng lưới thêm ở cuối trận nhưng Messi vẫn kiên quyết yêu cầu tôi cũng như Mascherano dâng cao tấn công. Anh ấy thực sự đọc được trận đấu. Tôi xâm nhập vòng cấm và thấy trái bóng bay về phía mình. Trong tích tắc đó, tôi không nghĩ được điều gì khác ngoài việc vung chân sút bóng. Thật kỳ diệu là đó đã bay vào lưới”.

Lọt vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng D, Argentina sẽ phải gặp đội nhất bảng C Pháp trong trận knock-out đầu tiên ở World Cup 2018, diễn ra vào 21h00 ngày 30/6 tới.

Theo A Phi

Cùng chuyên mục
XEM